1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu............

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Atox-Portox-Aramix, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zizou_H

    zizou_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
    Để nghe dưới đáy nước hò reo
    Để nghe tơ liễu run trong gió
    Và để xem trời giải nghĩa yêu!

  2. Reyes09

    Reyes09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hic dạo này chị Zizou_H cảm anh nào hay sao mà hay làm thơ tình thế hả,quả này là toi rồi,chị ơi bật mí tẹo nào!Cái anh để chị làm thơ ấy..................là ai ạ!
  3. zizou_H

    zizou_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chị có cảm anh nào đâu cơ chứ, "ván đã đóng thuyền" rồi Reyes ạ!
  4. Reyes09

    Reyes09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ là thỏ nào hỏÊ chỏằi thỏng silver cỏằâ tặỏằYng...............hic!
  5. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -chị ơi đưa em gỡ ra cho.. lấy ván đóng thuyển mới vẫn vô tư như thường
    -có người gửi tặng mình bài thơ nè post lên cho mọi người cùng đọc nhé:
    Dựa vai anh mà khóc
    Trần Huy Phương
    Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
    Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
    Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
    Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
    Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
    Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
    ...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
    Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
    Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
    Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
    Vì anh suốt đời là một sân ga
    Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
    Dù có một ngày con tàu em thay bến
    Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.
    ...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
    Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
    Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
    Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
    Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian
    Em luôn có bờ vai anh để khóc
    Em không bao giờ lẻ loi cô độc
    Em không bao giờ thiếu một bờ vai
    Em không bao giờ thiếu một vòng tay
    Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc"
  6. zizou_H

    zizou_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Giỏằi ặĂi, em Reyes vad Silver Gun ặĂi, TặỏằYng Giỏằ>i ThỏĂch die tỏằô lÂu rại mà!
    To Pires: Không thỏằf 'ặỏằÊc nỏằa rỏằ"i! GỏằĂ ra là coi nhặ chỏằi lỏằ>p 1 yêu thặặĂng nhặng 'ỏn giỏằ chỏằ mÊi cĂi cỏÊm giĂc hỏằ"i hỏằTp, tiỏc nuỏằ'i,...và 'ỏãc biỏằ?t bài thặĂ "Gỏằưi lỏằi chào lỏằ>p MỏằTt" khâp lỏĂi nfm 'ỏĐu tiên 'ặỏằÊc cỏp sĂch tỏằ>i trặỏằng, khiỏn chỏằp MỏằTt ặĂi lỏằ>p MỏằTt
    Đón em vào nfm trặỏằ>c
    Nay giỏằ phút chia tay
    Gỏằưi lỏằi chào tiỏn bặỏằ>c
    Chào bỏÊng 'en cỏằưa sỏằ.
    Chào chỏằ- ngỏằ"i thÂn quen
    TỏƠt cỏÊ chào ỏằY lỏĂi
    Đón cĂc bỏĂn nhỏằ lên
    Chào cô giĂo mỏn thặặĂng
    Cô sỏp xa chúng em
    Làm theo lỏằi cô dỏưy
    Cô sỏẵ luôn ỏằY bên
    Lỏằ>p MỏằTt ặĂi lỏằ>p MỏằTt
    Đón em vào nfm trặỏằ>c
    Nay giỏằ phút chia tay
    Gỏằưi lỏằi chào tiỏn bặỏằ>c"
  7. johnsmith

    johnsmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Hi , vote chị 5 sao này
    Bài này em thích lắm , tiếc là chỉ thuộc có khổ đầu và khổ cuối
  8. van_thitcho

    van_thitcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    oe''..lần đầu tiên vào cái topic này...ngồi đọc mà mồ hôi cứ toát ra như tắm....
    nói chung là tớ không khoái mấy cái món ướt át như vầy...nhưng sẽ hết lòng ủng hộ các thi sĩ của chúng ta....tất cả vì một lý do sâu xa...mọi người sáng tác nhìu nhìu..khi nào AFFC đi chinh chiến đá bóng, đội văn nghệ sĩ của chúng ta đi ủng hộ, đọc thơ tình, đảm bảo đội bạn không có sức mà đứng dậy nữa..hi`
  9. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Uh... Đây là 1 bài mới đọc được.. Em cảm thấy thích.. Post cho mọi người nhé :
    " Con phải thành danh
    Rượu phải say
    Uống say rồi nói
    Nói lời hay "

  10. ga_iu_216

    ga_iu_216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hic hic ,nghe các bác nói về tình yêu mà lòng em sốn sang wá!! thực ra thì tình yêu quả là rất tuyệt!!theo em,nó ngọt như kẹo mút,nhưng cũng đắng như cà phê,dịu dàng như ánh trăng,nhưng hừng hực như lửa..Em thấy thich thích một câu trong phim "Thế mới là yêu" đại loại là:một tình yêu lớn là một tình yêu làm cho người ta thay đổi.Có lẽ là đúng thật!!!

Chia sẻ trang này