1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu............

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Atox-Portox-Aramix, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2555family

    2555family Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Khoản thơ ca này chỉ nên post những bài có liên quan đến bóng đá như bài đầu của Antox thui.Còn mấy bài ướt át khác (ngoài luồng) thì em nghĩ ko nên post!
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -theo mình thì cứ post vô tư đi, trong forum web của AFFC cũng có một box dành cho mục này mà..
    -đôi khi cũng phải ngoài lề một chút chứ !!
  3. 2555family

    2555family Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đừng có ướt át quá
  4. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    hầy dà, bác này thế là không được rồi, bóng đá cũng ướt được chứ seo, hầy dà, ......
  5. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Đành để mọi thứ tự nhiên vậy..
    2555family không thích thơ ướt át thì đọc thơ về Arsenal..
    Còn những bài khác thì để những ai quan tâm đọc vậy...
    Nói chung ai thấy thế nào là thoải mái thì cứ làm thế thôi..

  6. Reyes09

    Reyes09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi!Mà Atox nói là sẽ làm 1 bài thơ cơ mà nhỉ,chả thấy đâu!
  7. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến bất ngờ mà thật nhẹ
    Ai hiểu đâu rằng mình đã thầm yêu
    Gặp làm chi rồi để nhớ nhau nhiều
    Ai dám bảo được yêu là hạnh phúc...

  8. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Anh đơn độc một mình một bóng
    Tìm lối vào khung thành cổng nhà em.
    Đổ bêtông rồi hàng hậu vệ rắn,
    Chẳng thể mơ đến chuyện ghi bàn ...
    Anh loay hoay định sút những mấy lần,
    Hoa hồng ném biên ào qua cửa sổ.
    Nhưng khung thành dễ đâu bỏ ngỏ,
    Bố em ngồi dõi mắt trông ra ...
    Chiến thuật này chắc chẳng thể sút xa,
    Anh mạo hiểm dắt bóng vào cấm địa
    Với hi vọng em ra mở cửa ...
    Cháu tìm ai ?!!
    Anh bị phạt mất rồi !
    Anh một mình tiền đạo cắm lẻ loi,
    Thất thểu về sân nhà tìm bóng ...
    Bài này thấy hay nên đệ post cho mọi người xem
    Chắc trong box mình chỉ có anh Pires07 là đã vượt nổi hàng hậu vệ rắn và ghi bàn
    Anh em khác đọc xong cũng nên cố gắng tìm chiến thuật tấn công hợp lý nhá . Các cụ vẫn dạy là "nhất cự ly, nhì cường độ" mà Mình cứ tấn công bằng những pha sút gần và tấn công liên tục thì chắc chắn sẽ ghi được bàn .... Tuy nhiên đôi khi cũng cần một chút may mắn, hay phút lơ là của "hậu vệ"
  9. Reyes09

    Reyes09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 chuyến nghỉ dài ngày em Silver_gun nhà ta đã trở thành nhà thơ,hic tuyệt tác thật!
  10. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Em ơi...... Tấn công vào đồn địch mà đơn độc thì làm ăn gì hả em ?????????
    Nếu chú còn nhát thế thì hãy hỏi kinh nghiệm các bác tiền bối đi trước ý... Trong box mình có 1 đống bác kinh nghiệm đầy mình.......

Chia sẻ trang này