1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu............

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Atox-Portox-Aramix, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đấy! AFFC nhà mình thể hiện đúng tin thần của Arsenal, bay bổng và lãng mạn luôn luôn cống hiến khán giả những bàn thắng để đời của Berkamp và Henry!
    Để ủng hộ phong trào thơ, xin post một bài sưu tầm khá hay và buồn cười!
    Nghe Tin Bạn Lấy Vợ
    Ðời trai nay đã thôi rồi
    Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao
    Ðang bay nhảy sướng thế nào
    Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
    Vợ con là cái ***g son
    Ðường vào thì có , chẳng còn đường ra
    Vợ mày là con người ta
    Nghĩ mày với nó , chẳng bà con chi ??
    Con gái là cái quái gì ?
    Mà mày mê mệt mày đi vào tròng
    Thuyền quyên là bẫy anh hùng
    Bao người đã chết , mày không thấy à ?
    Ngày xưa mày vẫn ba hoa :
    " Thằng nào ngu mới bị sa lưới tình "
    Giờ đây cáo đã thành tinh
    Ðã thấy bẫy sập , còn xin được vào
    Ðộc thân thì sướng biết bao
    Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
    Bây giờ đã vợ con rồi
    Ði về khai báo, chạy trời khỏi mưa
    Tiền lương tháng tháng phải đưa
    Tiêu xài mua sắm phải thưa với bà
    Thân trai rửa bát quét nhà
    Vợ kêu thì dạ , còn ra nỗi gì
    Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
    Sợ về nằm thảm tối thì đứt hơi
    Hu Hu Hu ấy mày ơi
    Kể như tao khóc cho đời bạn tao
  2. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác ơi, bác không "đơn độc" tấn công thì chả nhẽ rủ thêm thằng bạn thân hả ? Thế thì nguy lắm , nhỡ nó "cướp của mình thì sao" ?
  3. Reyes09

    Reyes09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá mấy ông tướng con này bàn kế hoạch tác chiến sợ quá nhỉ!
  4. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng phải một lần yêu ..
    Những ai chưa yêu thì hồi hộp mong chờ khi nghe các bậc đàn anh kể về tình yêu .. Nghe mà há hốc mồm rồi tưởng tượng xem khi mình yêu thì có thú vị thế 0 ??? Tưởng tượng xem người yêu mình sẽ như thế nào .. rồi lần đầu tiên được nắm tay, lần đầu được kiss sẽ ra sao ???
    Những người đang yêu thì nghĩ là mình là người sướng nhất quả đất, lúc nào cũng như đang ở trên mây nếu mọi chuyện tốt đẹp và sẽ như cả thế giới như một cái địa ngục khổng lồ nếu mình và người yêu đang giận dỗi ..
    Còn các bác có vài mối tình vắt vai lại bảo sao bọn trẻ bi giờ nó ngu thế, tí tuổi đầu cứ lao vào yêu sớm làm gì cho khổ ..
    Nhưng dù sao cảm giác khi yêu và được yêu cũng thật tuyệt .. Chẳng biết với mọi người như thế nao nhưng với Atox thì phút giây tuyệt vời nhất là được ngồi cạnh người mình yêu, chẳng ai nói gì nhưng vẫn hiểu từng suy nghĩ của nhau .. cúng im lặng chờ thời gian trôi và nhìn cuộc sống đang rải qua trước mặt .. Đó là những giây hạnh phúc vì cả 2 đang ở bên nhau, đang có nhau ..
    Sống trên đời thật khó .. Tìm được một người để yêu thật lòng rất khó .. và giữ được người đó bên mình lại càng khó hơn .. Nhưng chính trên con đường vượt qua những khó khăn đó là lúc ta tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời..
    Viết những dòng này trong lúc Atox rất buồn vì sẽ phải xa một nửa của mình trong hơn 2200 ngày .. Cũng đủ thời gian để viết 2 lần cái " Nghìn lẻ một đêm " ..
    Buồn nhưng vẫn phải đối mặt với nó và vượt qua ..Còn mọi ngưòi thế nào .. Atox tin ai cũng đã hoặc sẽ trải qua những cảm giác vô cùng hạnh phuác cũng như gặp như nỗi buồn lắm lắm .. Mong mọi người sẽ tự tin để đón nhận cả 2 ..
    Vì cả 2 đều là những giây phút không thể quên trong mỗi cuộc đời ...

    Được Atox-Portox-Aramix sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 20/09/2004

Chia sẻ trang này