1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi binhgiapho, 20/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu!

    Giá như dám nói lòng mình! Mình vẫn hay nói với bạn bè rằng thật kinh khủng khi yêu mà không dám nói. Và bây giờ mình lại rơi vào tình huống như vậy. Liệu có phải là TY? Có thể chỉ là một tình bạn quá đẹp. Có thể chỉ vì chúng ta dễ dàng chia sẻ với nhau những cảm xúc mà mình ngộ nhận chăng>?
  2. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bắt đầu từ Tình bạn.Một tình bạn quá đẹp: Hãy để nó chỉ là Tình bạn.
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Những gì không thể thuộc về mình thì đừng bao giờ cố gắng. Những gì không thuộc về mình thì nên đứng từ xa ngắm nhìn như ngày nhỏ thèm thuồng con búp bê xinh như công chúa bày trong tủ kính!
    Bất cứ một cái gì cũng có giới hạn. Và tình bạn cũng như vậy. Một tình bạn đẹp còn đáng giá gấp trăm lần một tình yêu không vô vọng...
  4. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lòng vòng quá! Quy luật con gà và quả trứng! Tình bạn đẻ ra tình yêu, và từ tình yêu lại trở về với tình bạn... Chả hiểu ra làm sao? Hai thứ ấy cứ nhập nhằng... Tình bạn. Mình đã đi hết tình bạn chưa? Tình yêu. Mình đã đạt đến nó chưa? Mình đang ở đâu thế này? Tình yêu là quý báu, tình yêu có được từ sự chân thành thực sự càng khó hơn, nhất là với mình, một đứa con gái đã không còn niềm tin vào nó nữa, một đứa con gái đã không thể nào, không làm sao lấy lại được nó nữa... nhưng Tình Yêu, người ta đâu có thể nuôi Tình Yêu với những ánh sao trời, với những giọt nước lã? Ý chí, mình cần một ý chí. Bờ vai, mình cần một bờ vai vững chắc - một chỗ dựa thực sự cả về vật chất lẫn tinh thần để đảm bảo cho cuộc sống, để nuôi dưỡng Tình Yêu đó, để thấy đó là một Tình Yêu bền chặt và chín chắn. Mình đòi hỏi quá nhiều sao? Hay mình cứ sống như vậy, một mình, thoải mái, thanh thản và không phải nghĩ về những điều đó nữa?! Không muốn làm khổ ai, không muốn làm mệt mỏi ai, không muốn gieo hi vọng vào đầu óc ai?!!!... Hi vọng... biết đâu lại thành thất vọng, lại thành đau khổ?! Mình không dám, thực sự không dám!... Nhập nhằng, siêu nhập nhằng... Tớ không muốn ở giữa những ngã rẽ như thế này bạn Trời ơi!!!...
  5. daingoc

    daingoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian tình là gì?
  6. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu? Đơn giản: đấy là cái tui cần,cái anh cần và hãy thành thật,hết mình khi tìm thấy nó.
  7. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một khái niệm rất rộng. Nó rộng đến mức mà bao nhiêu người định nghĩa rồi mà nếu xét trong trường hợp nào đó thì mới đúng, trong trường hợp khác thì lại sai.
    Các nhà khoa học nói rằng. Khi yêu thì trong cơ thể người đang yêu tiết ra một loại hoocmon( theo tên khoa học thì hơi khó nhớ nên em Việt Nam hóa đi) tình yêu nhiều hơn mứ bình thường. Hoocmon này có tác dụng làm cho cơ thể toát ra mùi hương quyến rũ đặc trưng của người đó.( Nếu lười tắm, dùng nước hoa... thì không thấy rõ đâu:))). Con người là một thực thể sinh học rất phức tạp, do sự tiến hoá từ động vật bậc thấp. Kiểu tỏ tình của con người cũng phức tạp( nhiều cách, đa dạng ...) hơn các loài vật khác.
    Nguồn gốc của tình yêu đến từ nhiều nguyên nhân. Để ngắn gọn, dễ hiểu tôi xin qui tụ lại là qua các giác quan cảm nhận của con người. Có mấy giác quan thì các bác biết rồi. Con người cảm nhận thế giới xung quanh qua các giác quan. Khi sự cảm nhận của bạn về một người nào đó làm cho bạn cảm thấy nhớ nhung, luôn muốn gặp người ấy và bạn cảm thấy khi gặp người ấy rất rễ chịu. Có thể chia sẻ, tâm sự với người ây, tối về ngủ lại thấy hình ảnh người đó xuất hiện trong tiềm thức thì bạn đã yêu người ấy rồi đó. Nếu ai chưa gặp người ấy bao giờ thì điều đó rất khó xảy ra. Có ai tưởng tượng ra một người ngoài hành tinh rồi yêu ko???:D
    Khì bạn cảm nhận về người ấy qua các giác quan của mình, trong đó có thị giác và các giác quan khác cho bạn thấy bạn rất dễ chịu thì hình ảnh người đó qua thị giác của bạn được lưu vào trong não rất mạnh và điều đó dẫn đến khi ngủ bạn có thể nghĩ tới người đó một cách rất tự nhiên.
    Trong xã hội loài người, nhìn thấy người mình yêu rất quan trọng. tôi xin kể một câu chuyện.
    Có một anh chàng tên là Peter, rất điển trai tán một cô tên là Lulu. Chưa gặp nhau lần nào cả. Một hôm anh hẹn cô Lulu ở một nhà hàng sang trọng MacDonal ở Luôn Đôn để hai người gặp nhau. Anh đến sớm một chút và đặt chỗ cho hai người. Anh ngồi đợi cô ta một tiếng, tính từ giờ hẹn hai người gặp nhau. Chẳng thấy cô nào cả.???
    Lúc đó thì thấy một cụ bà khoảng 90 tuổi dắt theo một con chó rất xinh đến ngồi cùng bàn với Peter.
    Cụ bà: Hello! Cháu t ên là Peter đúng không?
    Peter : Vâng! Tên cháu là Peter
    Cụ bà : Cháu đang đợi Lulu đúng không?
    Peter : V âng! Sao bà lại biết ạ?
    Cụ bà: H ì h ì?
    Peter : Nhìn cụ bà không còn cái răng nào cả
    Cụ bà: ( V ỗ vai Peter ). Bố cậu. Cậu yêu cháu gái bà, bà không biết cậu thì còn biết ai nữa. (Bà cụ chỉ tay vào con chó của bà)
    Peter : My God!
    Qua câu chuyện trên các bác thấy đấy. Khi tán hay yêu một ai đó mà nhìn thấy mặt người ấy thì rất có thể bị nhầm sang một ai, cái gì đó...:))
    Tác dụng của Hoocmon tình yêu ngoài làm cho con người ta có toát ra hương thơm quyến rũ còn làm cho người ta luôn vui tươi, sảng khoái như khi...uống bia:D
    Tình yêu của mỗi người không ai giống ai cả. Nó dựa trên điều kiện khách quan và chủ quan của mỗi người. Bao nhiêu bài hát, tác phẩm văn học, tranh, nhạc...đều lấy nguồn gốc cảm hứng từ tình yêu của tác giả. Có người thì cảm nhận hương vị( hơi trừu tượng_tôi cũng không biết là cái gì, chắc là kiss nhẩy các bác nhẩy???) ngọt ngào, có người thì không cảm nhận được hoặc cảm thấy không thoải mái.
    Sự biến đổi về tình cảm, chẳng hạn từ tình bạn sang tình yêu, kèm theo nó là hoocmon tình yêu tiết ra nhiều hơn bình thường. Như vậy có mối quan hệ giữa chuyển đổi trạng thái và lưu chuyến về chất bên trong mỗi người. Các bác thử nghĩ xem, nếu chế tạo ra một con rôbốt mà biết cảm nhận về tình yêu. Biết thích hoa hồng(phân biệt được hoa nào thơm, thúi...) thì có bao nhiêu vấn đề phải xét đến. Thế mới nói là con người là sản phẩm tinh tuý nhất của tự nhiên. Hoa hồng đỏ tượng chưng cho tình yêu. Cả thế giới đều công nhận chứ không chỉ có mỗi ở Việt Nam chúng ta. Hoa hồng có tương tác như thế nào đến tình cảm của con người??? Nguồn gốc ở đây là hương và sắc màu của hoa hồng làm cho bạn cảm thấy dễ chịu, như khi bạn ngồi cạnh ngươiì bạn yêu vậy:D. Khích thích bộ não chúng ta tiết ra một loại hoocmon"Sảng khoái" làm cho ta thấy thoải mái...
    Có muôn hình vạn trạng để nhìn về tình yêu. Chỉ có một cách duy nhất để cảm nhân được vẻ đẹp và tác dụng của tình yêu đó là nó xuất phát từ trái tim và đi đến trái tim.
    Bạn sẽ cảm nhận đựoc hạnh phúc và đưa ra được định nhĩ về tình yêu đẹp nhất cho mình.
    (st)
    Best regard
    Cỏ xót xa đưa...
  8. boy03d3

    boy03d3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu bat dau tu cai nhin dau tien va ket thuc cung bang cai nhin cuoi cung
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của tôi không bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên và có lẽ cũng không kết thúc bằng cái nhìn cuối cùng!
  10. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười (nụ hôn) và kết thúc bằng những giọt nước mắt...

Chia sẻ trang này