1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh yeu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chutni, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chutni

    chutni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì thế? Có bao giờ bạn bị kẹt giữa hai bên gia đình và tình yêu không? Tôi là thế đấy - buồn lắm!
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Không ai có thể ngăn cản mình làm những gì mình muốn!
  3. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Là 1 con đường 2 chiều với nhiều dòng người qua lại nhưng nó vẫn không cách nào bị biến thành đường 1 chiều,và vẫn hiên ngang giữa dòng người đó.
  4. biettingichua83

    biettingichua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tình yêu như một bức tường mà ngươì ở ngoài thì muốn vào còn người ở trong thì muốn ra.nhưng khi đã ra (vào) thành công rồi thì ngươì ta thường cảm thấy hối hận...
  5. Apples

    Apples Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nếu đây là nước mỹ thì không có ai có thể ngăn cản mình làm những gì mình muốn ,còn ở đây là nước việt nam,mình sẽ không bao giờ có được chốn riêng tư ở cạnh người yêu đâu,trừ khi bỏ nhà đi bụi.
  6. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề nan gải đấy. Hãy xem xét kỹ ý kiến của phụ huynh. Người lớn luôn kinh nghiệm hơn. Bây giờ các phụ huynh thường thoải mái hơn trong chuyện tình yêu của con cái. Nếu người yêu bạn không quá tồi tệ thì chắc là phụ huynh cũng đồng ý thôi. Nhưng nếu phụ huynh quá bảo thủ và cổ hủ thì bạn cứ cố gắng lên, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Chúc bạn sớm...chui đầu vào tròng
  7. ntlong83

    ntlong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước tôi cũng nghĩ thế, nhưng sau mới thấy là không đơn giản như thế. Tốt nhất là các bác nếu bị phản đối thì nên rút vào hoạt động du kích, chứ về nhà bố mẹ mặt mày cứ hầm hầm yêu đương cũng chả thoải mái đâu
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói là mình thích làm gì thì làm bạn ạ.
    Ba mẹ mình những người thương yêu mình nhất ,nuôi dạy mình rất vất vả có quyền tham gia góp ý với mình những chuyện quan trọng như vậy.Vấn đề là quan điểm,cách nghĩ của ba mẹ nhiều khi không giống chúng ta ,nhưng mình nghĩ chúng ta nên cố gắng thuyết phục ,khiến ba mẹ mình hiểu ,người ta yêu mình thì cũng phải cố gắng thương ba mẹ mình,vì nếu như không có ba mẹ thì làm sao có một người trưởng thành như bây giờ để làm người yêu họ.
    Mà mình nghĩ một người mà ngay cả lời nói của ba mẹ họ họ cũng không coi ra gì thì thật sự đáng coi thường,sau này không biết với mình họ sẽ đối xử ra sao nữa ,cái quan trọng ở đây là sự khéo léo giải quyết vừa có thể không khiến ba mẹ đau lòng ,vừa có thể làm theo ý muốn của mình.Thế mới gọi là người trưởng thành rùi,không như lúc trẻ con có thể làm mọi việc mình thích mà không để ý tới người thân mình buồn hay vui.
    Đấy là vài dòng suy nghĩ của mình.

Chia sẻ trang này