1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi DeadMelody, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ?

    Muốn viết nhiều, muốn nhớ nhiều quá, càng viết càng nhớ, nó nhớ những cái kỷ niệm ngày ấy ... đẹp ! ...

    ... Chẳng hiểu tại sao và cũng chẳng rõ từ lúc nào, chỉ biết bắt đầu từ những ngày cuối năm học đáng nhớ ấy, lúc mà 2 đứa nó "tự nhiên" thư tay với tần số bất thường. Ừ bắt đầu chỉ có thế thôi mà, vậy mà cũng khiến nó thứ nhất quay ra để ý nó thứ hai. Nó bắt đầu cười nhiều hơn, có lẽ nó vui hơn, cũng chẳng còn nhí nhố, chẳng còn chí choé, chạy hùng hục với mấy thằng bạn giờ ra chơi. Nó còn lại thì hay đưa mắt nhìn nó hơn. Lạ lẫm, thân quen, ngọt ngào, bỡ ngỡ ... đôi lúc nó thấy đời thật đẹp và nó hát, nó thích hát những bài về tình yêu, mặc dù nó đâu biết cái đó là cái gì ...
  2. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm học thật đẹp phải không, nó không hay chơi nữa, nhất là game, một điều mà nó đã cho rằng đó là nửa cuộc sóng ^_^, nhưng nó cũng chẳng lao đầu vào học như mẹ nó nghĩ, nó muốn xin lỗi mẹ nó quá, nó dành nhiều thời gian để suy tư hơn, nó nghĩ đến mọi người và mọi việc nhiều hơn, nhất là ấy, có lẽ nó "cảm" thật rồi. Đi chơi cùng ấy, nó vui ... dù nó đâu có được đèo ấy, nhưng nó vẫn vui vì nó được nhìn thấy ấy vui. Ấy như con chim non hoà mình vào cuộc sống đầy lời ca, nhí nhảnh, hồn nhiên, yêu đời biết bao ... Nó nhìn người con trai đèo ấy, nó buồn nhưng chỉ mình nó biết mà thôi, nó lại giở cái tính trẻ con rồi. Mà có chuyện gì đâu, nó lại mỉm cười khi ấy chạy tới hỏi nó có mệt lắm không ...
  3. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Mới đó thôi mà đã sắp đến ngày phải xa nhau. Nó buồn, ấy khóc nhưng đâu có khóc vì nó, nó thấy mình thật trẻ con, nó muốn làm nhiều điều, nhưng ...
    Tối, ấy gọi nó đi chia tay với lớp. Nó vui, ngồi giữa đám bạn, nó hát lên cùng "người yêu cũ" bài only love, nó chỉ hứa hát cho người nó yêu, nó cười đầy ẩn ý, hôm nay nó vui nhiều hơn với nỗi buồn của mọi người. Lớp nó hết chỗ chơi rồi, muốn phá cho bõ những ngày tháng chịu áp bức ư, nông nổi quá, nó chẳng muốn cản các bạn ...
    ... chưa lúc nào nó thấy ấy uống nhiều như vậy, nó nghĩ gì ? Ấy quá buồn hay ấy là như thế, nó ... nó thấy sợ và thương ấy, nó không uống một giọt, chỉ là muốn tỉnh để lo cho ấy ...
    ... hỗn loạn, vài cái giọt đắng đã điều khiển các bạn nó, nổi loạn ? Bao nhiêu bực giận, bao nhiêu hiềm khích, chúng nó nói được thành lời, nó thấy mình hèn kém, nhưng nó không bận tâm, nó lo cho ấy. 11 giờ rồi, ấy đã uống liền một giờ, vẫn luôn miệng đòi uống thêm. Ấy đẩy nó ra khi nó muốn vào gần, nó buồn, nó không muốn thế và ... nó tát ấy ... đau ... Nó bế ấy ra xa, một nơi thật kín, nó muốn giở trò ? Có lẽ, nó muốn qua đêm với ấy ^_^, à quên, nó muốn canh cho ấy ngủ đêm nay. Lần đầu tiên nó đánh thằng bạn thân của nó, nó sẽ đánh tất cả những đứa mang thứ nước cay đến cho ấy. Ấy bảo nó say, nó mỉm cười, ấy có biết không. Ấy chạy tới, ôm chầm lấy nó, nghĩ gì đây ... lạ, bất ngờ, vui, xúc động ... buồn. Nó đẩy ấy ra như phản xạ, nó lạ quá, nó không muốn lợi dụng như vậy. Ấy nôn hết vào người nó rồi kìa, từ bé đến lớn nó kink tất cả những thứ như thế, nó sẽ đá bất cứ ai dám làm như thế ... trừ ấy. Ấy gối đầu vào người nó và thiếp đi ...
  4. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Thôi em ơi!
    Đừng nói nữa
    Đời còn nhiều thứ hay ho hơn nhiều!
    Hê hê
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hì , hay thật , tớ đang đọc hay , cậu deadmelody post tiếp đi , tớ rất khoái mấy cái nầy ... hì , cậu post xong đi . roài tớ kể chuyện tình ui cho mà nghe :D
  6. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Oài, nhà thằng bạn khó ngủ thiệt, 4 giờ nó đã dậy rồi. Nó lo cho ấy quá, 6 giờ lượn lờ trước cửa nhà ấy mà không biết phải làm gì, lại lủi thủi vìa. Ôi hôm nay lớp nó đến buổi học cuối cùng roài kìa, buồn quá cơ, nó cũng thấy buồn, nhưng lạ nó chẳng khóc, nó chỉ buồn mà thoai, cuộc sống còn dài lắm mà, làm sao nó phải làm thế nhỉ, nhưng nó không muốn lưu lại kỷ niệm ư, lạ qúa cái thằng này. Ấy gửi cho nó tấm thiệp đầu tiên kìa, hi` cũng có thiệp cơ đấy, thích ghê ....
  7. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu à.Ai bít tình yêu là cái gì thì cho tiền đấy.Nhưng ai mà đinh nghĩa đc tình yêu thì người đó nhầm.Đó là cái gì khác chứ ko phải tình yêu.Tình yêu có lẽ là một thứ tình cảm ko thể định nghĩa đc.
    Hiếu ơi.Nghe chuyện bốc phét của em à nhầm anh mà sao buồn dữ vậy.Cố tí nữa cho đời nó vui
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cái câu này là định nghĩa đúng nhất về tình yêu đấy, không ngờ em sữa chua khá vậy. Đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước kiểu này thì tre già cũng an tâm rồi măng bi giờ khá hơn cả tre hồi trước nữa.
  9. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đâu có buồn nhỉ, viết tí cho vui cửa vui nhà thôi bé, ^_^. Anh cũng có biết tình yêu là cái gì đâu, hehe
    Một tuần nữa là thi rồi, điều nó nghĩ vẫn là điều ấy, người nó nghĩ vẫn là người ấy. Nó ngồi một mình, nhăn trán, chẹp nó đang suy nghi ấy mà. Nó đang quyết định giữa tiến và lùi, ranh giới này không hề dễ dàng như nó tưởng, thật khó khăn quá. Nó đâu biết tình yêu là cái gì đâu cơ chứ, chỉ muốn lao đầu vào như con thiêu thân, nghĩ lại nó thấy hai đứa nó thật trẻ con, có gì đâu cơ chứ, ừ lạ, vậy thì yêu là gì nhỉ ...
    Một quyển vở đã hi sinh để nó viết một bức thư đầu tiên. Chẹp, nó thách ấy tìm được một lỗi nào không logic trong thư của nó đấy, quả là công trình thế kỷ. Nó liều mạng gửi cho ấy, Ấy nhận được mà giấu biệt đi, chẳng nói cho nó một câu. Làm nó phải đành lòng gửi tiếp bức thư thứ hai, hix xấu hổ thật.
    Ấy nói với nó đợi thi ĐH xong sẽ hồi âm, chẹp, chẳng cần biết ấy trả lời ra sao, chỉ nghĩ tới hai từ sẽ trả lời nó là nó lại "điên" lên rồi. Ấy vẫn hẹn nó đi chơi. Chẹp, mọi lần ngồi cạnh ấy, nó đâu có thế này bối rối, ngượng nghịu quá, nó chẳng biết nói gì ^_^. Oái, ấy nhìn nó thật lâu, sợ quá, ấy reo lên, ấy "phát hiện" mắt nó màu nâu, "thật đẹp dưới nắng chiều''. Ôi, hai năm nay mà ấy mới nhận ra, hoá ra ấy chẳng "bận tâm" đến no lâu nay, buồn wé đi ...
    ... Nó nhẹ cầm tay ấy kìa ... ( gian manh quá ^_^ )
  10. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    hì cám ơn tre nhé.Tre voi cho măng mấy sao cho măng mừng đi
    To meolody:kể thì kể nhanh nhanh lên đừng có mõi ngày lại đc 1 ít 1 ít thế sót ruột quá cơ

Chia sẻ trang này