1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi DeadMelody, 08/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Mai nó phải lên HN, xa ấy buồn quá đi, lòng vòng mãi mà chẳng biết đi đâu, HP bé như cái mắt muỗi đi mãi ròi cũng hết, huhu. Nó đưa ấy lên cầu vượt kìa. Thằng ku này toàn thích những chỗ kín đáo thoai, từ bé nó đã gian manh như thế. Trời đẹp ghê, chẳng có chút mây nào, trăng sáng đang nhìn xuống chỗ chúng nó kìa, nó muốn làm nhiều điều, nó muốn hét lên thật to quá, rằng " nó ...." he` nhưng mà nhát lắm, có dám làm đâu để rồi về nhà ân hận mãi.
    Nó đi rồi, phìu xa nhau có mấy ngày mà nó làm như sắp nửa thế kỷ đến nơi, rõ hấp cái thằng này, đang thi cử cơ mà. Ấy vẫn gọi lên hỏi thăm nó. Nó học hành láng cháng nhưng chẳng hiểu sao cứ đòi tin tưởng vào sức học của nó, đi thi thì có cái gì trong đầu đâu mà cứ vênh, nó biết chắc nó trượt roài mà mẹ cứ hi vong làm cái giề...
  2. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lần đầu tiênnó nhận đc thư của một thằng con zai gửi cho nó.Ơ hoá ra cũng có người quan tâm đến mình để ý đến mình cơ à.Lạ thật có cái gì đó nhẹ nhàng xen vào tim nó như một cơn gió lẫn hương hoa đưa thỏang qua.Nó nhận đc từ người ta những cái nhìn vừa lạ vừa quen nhưng ấm áp lạ thường.Một tình cảm mới mẻ xen vào khiến chotuổi học trò của nó thêm đẹp và khó quên.Nó cũng muốn nói với người ta rằng nó biết ơn người ta nhiều lắm vì người ta giúp nó sống tốt hơn nổi bật lên hay cười ko mờ nhạt như trước nữa.Cám ơn ấy rất nhiều..........
  3. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Những buổi học cuối năm diễn ra chóng vánh.Nó lao đầu vào học tập.Mệt mỏi nhưng nó bít nó cần phải cố gắng.Nó cố đichơi với lớp nhiều hơn trước .Trước đây nó chả bao giờ tham gia những cuộc vui như vậy.Trầm lặng giam mình trong bốn bức tường là cuộc sống của nó.Đôi lúc nó cũng muốn bùng nổ và nó biết nó sẽ bùng nổ vào một lúc nào đó nhưng lúc nào thì chính nó cũng chưa biết.Đi chơi có cả người ta.Nó ko ngồi sau lưng người ta.Nó ngại.Đi xe người khác nó cố nhìn vào sau gáy người ta và tưởng tượng nó đang ngồi sau lưng người ta vậy.Nó ngắm những giọt nắng xiên vào gáy người ta.Những giọt mồ hôi.... và nóko bít bằng cách nào nó có đủ sức để hỏi người ta rằng người ta có mệt ko.Nó thấy vui vui khi bít người ta vui khi nó hỏi.Nó cười nhiều hơn chung vui với bạn bè...
    Được sinhto_suachua sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 16/01/2005
  4. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đêm xuống nhanh.Ngồi giữa đám bạn nói cười inh ỏi.Rồi nó lắng nghe người ta hát.Bao nhiêu dồn nén trong lòng,nó muốn đc nói hết ra.Nó ko đủ dũng cảm và nó mượn cái chất cay cay ấy.Nó bùng nổ thật sự rồi.Giờ nó ko còn là nó trầm mặc như mọi ngày nữa.Nó muốn phá phách đập nát một cái gì đó.Nô nói cười liên thiên.Tụi bạn trút cho nó.Người ta can nó.Nó yếu ớt chống cự lại.Nó đòi uống.Ko hiểu sao người ta càng can nó càng muốn uống .Người ta tát nó.Mặt nó rát bỏng.Người ta bế thóc nó lên chạy ra ngoài.Trong cơn mơ nó thấy............
    Được sinhto_suachua sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 16/01/2005
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Có một câu hỏi cho mọi người đây:
    Tình yêu là gì? Không trả lời được thì đừng vô đây post bài nữa nhá.
  6. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bị bác Tuấn nói 1 câu đau quá, chẳng lẽ không sáng tác tiếp, chán ròi đợi thi lại xong đã
  7. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ông bạn không trả lời được thì chớ có vào đây nhá .
    Tình yêu là gì ? tớ không biết nên vào đây học tập nhá .
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    ặ tỏằ> nói thỏ chỏằâ tỏằ> có dĂm ho hoe gơ 'Âu cfn bỏÊn là thỏƠy nhiỏằu 'ỏằ"ng chư giỏằi quĂ lên hỏằi vỏưy thôi còn nỏu cỏưu không biỏt thơ câng nhặ tỏằ> 'Ây nài ngỏằ"i xem ngặỏằi ta trỏÊ lỏằi cÂu hỏằi cỏằĐa tỏằ> vỏưy.
  9. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, cuối cùng cũng qua cái môn Triết khốn nạn, học dốt nó chật vật thế đấy, huhu. Tết rỗi quá, post bừa vài bài...
    ... Có một buổi chiều như thế, nó cùng ấy ra biển, lần đầu tiên đi chơi xa mà chỉ có riêng mình hai đứa nó, biển hôm nay đẹp quá, biển vẫn thế ư, vẫn đẹp va bình yên như thế đấy mà nó đâu có chịu nhận ra, vẫn những ngọn sóng đó, vẫn bờ cát đó trải dài quen thuộc đến thân thương, có bao giờ nó thấy cuộc sống đẹp tuyệt vời đến thế. Nắm tay ấy, nhịp bước dưới ánh nắng chan hòa, thời gian như ngừng trôi, dòng nước muốn dừng chảy muốn nhìn thấy hai đứa nó như nhìn thấy một đôi chim, nhìn thấy điều kỳ diệu của cuộc sống. Hoàng hôn kìa đẹp quá, ừ đẹp lắm, ấy đâu biết chỉ đối với riêng mình nó thôi, ấy còn đẹp hơn nhiều. Lần đầu tiên nó ôm ấy vào lòng, ấm áp quá, vòng tay ấy thật nhẹ nhàng ...
  10. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ... Gần đến ngày biết điểm rồi đấy, nó biết mình đã trượt rồi mà, nó đâu có suy nghĩ được sâu xa đến thế, nó không cần đỗ vì nó biết một năm có là gì khi nó chưa học đã có việc để làm, cuộc sống của nó là một chuỗi những sắp đặt và toan tính, chỉ là một việc làm thôi mà, tại sao người ta cứ phải chen nhau đến như vậy, rồi ghen ghét, rồi đố kỵ, ừ thì cũng không phải ai cũng được như nó, nó cũng có quyền tự hào chứ, tự hào để rồi lao đầu vào yêu, tối nào cũng mò đi chơi kìa, lại còn buôn điện thoại nữa chứ, trước đây nó chẳng bao giờ chạm vào cái điện thoại chứ đừng nói đến là gọi, ừ, trước đây khác mà. Mỗi ngày đến là mỗi ngày trôi qua, nhanh thật nhanh quá, nó còn trẻ, cuộc đời còn dài, nhưng nó đâu biết được nó đang tiêu tốn cái gì chứ ...
    ... Trượt rồi kìa, nó cũng chẳng bất ngờ, đi thông báo điểm cho mọi người, toán thì có một điểm mà mặt mũi cứ hớn hở như là đỗ vậy, có một điều mà chẳng ai được biết, lúc đang thi nó đã làm được một bài thơ ... Nó phải chuyển đi nơi khác học rồi, bố mẹ nó sợ nó ở gần ấy rồi năm sau lại kết quả tương tự ^_^. Đi xa nó sẽ nhớ ấy lắm, ngày nó đi, ấy khóc kìa, nó cũng buồn lắm chứ. Chỉ có 7 ngày xa ấy, nó buồn chẳng muốn ăn. Nó nói dối cả nhà thằng bạn bị tai nạn, xin ông để được về gặp ấy, nó thầm xin lỗi bạn nó nhiều lắm ...

Chia sẻ trang này