1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi DeadMelody, 08/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hik ... hình như tâm trạng của DM ko được thống nhất cho lắm hay sao ấy nhở ? hik , mình trước đây cũng thế thôi , yêu rồi đau khổ rồi cố gắng quên ... rồi quên không được lại nhớ ... lại băn khoăn , lại trăn trở , lại day rứt . tâm trạng này còn hành hạ lâu lắm ... khó lắm ... anh đã từng hỏi em một câu " quên 1 người có khó lắm không ? " hì , em bảo là em mất 3 năm để quên 1 người .... nhưng thực sự là 3 năm là còn quá ít .... là sự cố gắng, là sự phủ nhận ,là hận thù, là oán trách... là tất cả có thể nghĩ ra để ... quên. quên được 1 người luôn là 1 bài học khó nhất trong cuộc đời 1 con người .... yêu rồi lại phải quên ....
    nhưng DM à , anh biết ko ? anh còn hạnh phúc hơn nhiều người vì ít ra , anh và A cũng đã có 1 thời được gọi là " người yêu " ... có những người chưa một lần được chạm tới nó mà đã phải vội vã luì lại ...
    anh là cơn gió ... hãy cứ bay đi , hãy cuốn đi hết nỗi buồn ... hãy thổi lên giai điệu vui tươi .... anh đưa mây tới đây che chở cho nắng ...
    cuộc đời còn nhiều việc phải làm hơn là để mình chìm đắm trong nỗi buồn ... sống đâu có nghĩa là tồn tại , phải không ?
  2. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Sến hơn mình gấp bội <thông cảm hôm nay chán viết tử tế>
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tuỳ hứng !
  4. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Thôi cả hai ông bà cùng sến hợp cạ đấy ấy mịa nó đi sốt ruột
    Yêu với đương chán vãi***.Ở đây có vẻ toàn người nhớn.Đang phê phê...!!!
  5. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhiều quá đi, chưa bao giờ chồng thấy chính mình buồn và suy sup đến thế, nhẩy ... Từ trước đến giờ có bao giờ chịu ngồi yên một chỗ thế nhưng ... tâm trạng rối rắm, lúc nào cũng chỉ trực khóc, chồng của vợ yếu đuối quá, vợ ơi chồng vẫn nhớ câu nói ấy, chồng ở lại với vợ ... sáng sớm chồng đã chạy ra ngoài để khỏi phải về quê, để được ở bên vợ ... Có lẽ chồng đã mơ mộng quá nhiều rồi, đúng là rắc rối mất rồi, viết linh tinh quá, ước gì có đôi cánh để được bay lên thật cao, để được hoà mình cùng lời ca giữa những thiên thần ... Thiên thần ư, chỉ có mình bác gọi cháu là thiên thần nhưng bác đang nhìn xuống kìa, bác ơi cháu không phải thiên thần của bác đâu, lúc bác mất cháu đâu có làm gì được, cháu đâu có bảo vệ được anh ấy, sao bác lại tin tưởng vào một điều mơ hồ đến thế, lời nói trước khi mất của bác là trách nhiệm đè nặng cháu trên vai, cháu không chịu đựng được ... bây giờ thiên thần của bác đang ngồi đây này, chắc bác đang nhìn cháu và mỉm cười, bác luôn nói cháu cố gắng lên rồi chẳng có điều gì thiên thần không làm được, cháu sẽ cố mà nhưng không phải lúc này, cháu xin lỗi ...
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    quái quái ... tự nhiên có thiên thần ở đây ? hik . mình ghét thiên thần và cũng chẳng tin thiên thần ... yêu 1 thiên thần rồi nên biết lắm ... người ta là thiên thần còn mình là ... ác quỷ :D , he he , giờ thì có cho cũng chẳng còn tẹo tèo teo tình cảm nào với thiên thần ấy nữa ( chẳng biết là có nói thật không nữa ) ... chẹp , tự nhiên lại thấy nhớ nhớ .... năm nay không thèm đòi thiên thần mừng tuổi nữa ( nhóc không còn là nhóc nữa roài , nhớn roài nhở :D ) oa .... thiên thần online này ... vừa nhắc đến xong ... hik , nhưng ... ko còn đủ tự tin để vào nói chuyện nữa roài ...
    bé ơi , chị xin , chị chỉ thích làm " chị" thoai ... còn mấy cái thứ đó , chị vất cho chó nó tha rồi !
  7. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc vợ đang đọc thư chồng, chẳng biết có nên gửi cho vợ không nữa, dạo này chồng hơi hâm hâm, vợ thông cảm nhé, chồng gặp nhiều chuyện buồn quá, đầu chồng chẳng thể chịu nổi tất cả, chỉ trực vỡ tung lên. Chẳng bao giờ nữa phải không vợ, sẽ chẳng bao giờ chồng nhìn thấy cái cảnh vợ có thể bỏ tất cả để chạy đến với chồng, oà vào lòng chồng như đứa trẻ, quá xa rồi ư ...
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ngu ngốc và dại khờ !
  9. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Đọc xong cái đống này , nhìn lên trời toàn thấy sao là sao . Mà thần tình yêu chết lâu rồi , còn sống thì đã không làm mình phải khổ , mình sẽ giằng ngay cái cung của nó , bắn 1 phát vào mông con bé nhà giàu xinh gái ,thế là có quả tình yêu đẹp , khi nào không thích thì rút mũi tên ra , bắn vào đứa khác , 1 tuần làm 2 đứa , thế là ổn . chẹp chẹp . khà khà ..
  10. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chia tay phát cho đỡ buồn, nhập nhằng rắc rối, đi ăn xôi cho đỡ nhớ, đường đời lắm lối ... xa vắng chẳng trầm lắng, vui hát một mình ...

Chia sẻ trang này