Thoi gian troi cham that ! em muon thoi gian troi that nhanh , de em co the quen het nhung dieu em ko muon nho , em nho rat ro mot cau noi cua mot ai do ma em rat an tuong " tinh yeu chi co nhu vay thoi , den roi lai di , neu no den nhanh chong , thi khi ra di no cung nhanh chong nhu khi den vay " . gio em da tin , em ghet nguoi nỏia cau noi do , va ghet luon thu goi la TINH Y EU , gio em ko con tin vao no nua ./. thoi gian dau em cu nghi rang minh se rat buon ( su that la em cung co buon that) nhung thoi gian giup em hieu mot dieu , em ko duoc gi ngoai tam trang nang ne khi cu nhu vay , gio em da biet em phai lam gi khi mat di tinh yeu cua em .
Có một câu nói là : " Tình yêu bắt đầu bàng nụ cười, được nuôi dưỡng bằng nụ hôn, và kết thúc bằng những giọt nước mắt " . Khi đó mình ko tin !!! Nhưng đến bây giờ thì điều đó lại xảy ra với mình. Cuộc đời thật là trớ trêu, nhiều lúc nó như báo trước cho ta biết một điều gì đó mà ta đã vô tình ko nhận ra nó ...Để rồi một ngày nào đó ta phải đau khổ vì nó. Đến lúc đó ta mới nhận thấy được một điều mà có lẽ nếu như ko có đau khổ thì chúng ta sẽ ko bao giờ nhận ra được ... Điều đó đôi khi thật khó nói nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật ... Bởi vì trong tình yêu hạnh phúc thực sự là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc chứ ko phải là hạnh phúc của riêng bản thân mình. Khi được nhìn thấy người mình yêu HP thì khi đó ta cũng là một người hạnh phúc trong tình yêu ... Chỉ vậy mà thôi ............