1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lienhoa8503, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChipItsMe

    ChipItsMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    chưa yêu nên chả bít tình yêu là gì
  2. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    đã từng yêu rùi nhưng vẫn chạ hiểu tình yêu là j
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    ai khi yêu cũng nghĩ đây là tình yêu đích thực, rùi bỏ nhau thì " chợt" nhận ra đấy chưa phải là tình yêu đích thực, rùi khi nguôi ngoai để mà yêu tiếp lại nghĩ :hóa ra đây mới là tình yêu đích thực, rùi lại bỏ nhau lại nghĩ....
    Đấy, tóm lại là nó cứ luẩn quẩn như thế, cho đến lúc già, nghĩ rằng: đi đến cuối cuộc đời vẫn chưa biết thế nào là tình yêu đích thực
    Tớ nghĩ là: tình yêu là hiện tại. Mỗi thế thôi , tuy hơi khó hiểu tí
  4. mimiamazon

    mimiamazon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đã có ai nghe bài Tình yêu của anh Lê Minh với chị Phương Uyên chưa? em thấy bài hát í viết rất đúng về ty
  5. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    iu di chip oi hihi
  6. ntv1981

    ntv1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái chi chi
    Mà sao ta cứ tìm mi, tìm hoài!
  7. stories

    stories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá !!
  8. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ... chỉ đơn giản thế thôi.
  9. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Có khó j đâu một buổi chiều!
    Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt.
    Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu..

Chia sẻ trang này