1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ???!!! :))

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CaLocMienTay, 04/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    ...Khinguoi ko yeu ta
    Buồn đã đành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế..."
    Tomorrow never dies
  2. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    ...trời đã sinh ra em
    Một trái tim nguyên vẹn
    Có thể nào em, yêu một kẻ nửa vời."
    Tomorrow never dies
  3. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    "Tình yêu không phải là suốt đời cố đi tìm gặp cho được điểm lý tưởng ở một người xa lạ. Tình yêu là cố phát hiện cho được những điểm thiếu chút nữa thì thành lý tưởng ở người mình gần gũi"

    (Đoàn Thạch Biền)
    Choc
    Được sửa chữa bởi - choc vào 08/04/2002 08:29
  4. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    thiếu chút nữa thì thành lý tưởng cũng hơi bị hiếm đây bà chị ạ, ko có nhiều để mà soi đâu, chờ đến Tết nhá (qua Tết lại chờ tiếp Tết sau) kekekekekke
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  5. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu Vụ định nghĩa Tình yêu của CaVang vào năm 2001 như sau:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  6. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    ối trời, ngồi xào lại cái này ở đâu, chẳng trách cái hợp đồng viết mãi không xong, kekekekke
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  7. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Viết gì mà tối thế, bài này đăng ngày xưa rồi. Sang Tư Vấn Tình Yêu mà xem.
    Còn chú vào đây làm gì ? Cả đời biết yêu đâu mà ngo ngoe !
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  8. boyHP

    boyHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là sự đồng cảm của 2 tâm hồn, là mất ở trong lòng một ít là chiếc bánh mà cả 2 người đều muốn ăn mà không muốn chia sẻ, là thứ tội phạm mà pháp luật không thể định tội. Theo các bác thế là đủ chưa nhỉ.
    he he he he he he

    Tất cả vì tình bạn và tất cả vì cuộc sống
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng biết iu là gì đâu ạ vì em hay nhầm lẫn tình bạn thành tình iu và ngược lại dù em cũng già rùi. Nhưng em xin tặng các bác bài thơ này (không phải của em đâu, sưu tầm thui) để các bác tham khảo và tích luỹ thêm vào cái vốn iu đương của các bác.
    Ghen như sôi và yêu như điên...​
    Em đã đoạt anh từ tay người đ àn bà kia
    Giống như người đ àn bà kia đoạt anh từ tay người đ àn bà khác
    Bỗng chốc anh trở thành tư bản
    Trong tay những kẻ chỉ yêu tiền!
    Ghen như sôi và giận như điên
    Người đ àn bà với trái chín trên tay vừa bị rơi xuống đất
    Ghen như sôi và yêu như điên
    Người đ àn bà với ước mơ đang thành sự thật
    Anh, dễ thương như cây và hiền lành như đất
    Trong tay những kẻ chẳng yêu vườn!
    Em đã đón anh về
    Nhưng chắc gì giữ anh được lâu hơn
    Rồi sẽ có một người đ àn bà khác
    Anh vốn yếu mềm và biếng nhác
    Miếng mồi của chiến tranh man dợ di­ệu kỳ
    Em sửng sốt nghĩ đến một ngày anh lại bỏ ra đi......​
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
  10. bachcudi

    bachcudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Có phải tình yêu là:
    " Hay bởi em đến tự hạ sang
    Cho tôi tắm những cơn mưa bất chợt
    Bên tôi nhé , đừng vội như tia chớp
    Bởi tôi không muốn mình hoá mây đen........"
    smallcandletien@yahoo.com
    [site=5]green[]

Chia sẻ trang này