1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruoitrau, 25/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    TÌNH YÊU

    Người Pháp có 1 câu nói mà tôi vô cùng tâm đắc

    Người Pháp có 1 câu nói mà tôi vô cùng tâm đắc: Le coeur a des raisons que la raison ignore (Tình yêu có những lý lẽ mà ngay cả lý lẽ cũng không thể nào giải thích nổi). Thật vậy, tình yêu là một khái niệm vô cùng trừu tượng, huyền bí mà ta không thể nào định nghĩa được, cũng như giải thích được nó. Thậm chí ngay cả những người đã yêu, đang yêu cũng chỉ cảm nhận được một phâøn nào đó của tình yêu. Ðể hiểu rõ hơn về tình yêu, tôi đã bỏ ra nhiều ngày lang thang ở các tiệm sách, trên Internet cũng như đọc rất nhiều sách về tình yêu. Tuy vậy, tôi cũng chưa thể định nghĩa rõ ràng được thế nào là một tình yêu và đặc biệt là một tình yêu chân chính. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ viết những gì tôi nghĩ, những gì tôi cảm nhận được về tình yêu.

    Vậy tình yêu chân chính là gì? Nói một cách đơn giản, yêu là mong đợi, là nhớ thương, là mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Khi gần nhau, là hạnh phúc, là sướng vui còn xa nhau là hướng đến, là mong nhớ người mình yêu. Yêu nhau, là có thể hi sinh tất cả vì nhau, là tôn trọng nhau, là hạnh phúc với niềm hạnh phúc của nhau và đau khổ khi người yêu đau khổ. Và hơn hết, tình yêu không bao giờ có điều kiện, người ta yêu nhau không vì người mình yêu sẽ cho mình cái gì mà quan trọng hơn chính là mình sẽ làm gì cho người mình yêu

    Nói tới tình yêu, chúng ta có thể nói mà không bao giờ ngơi nghỉ cũng như cái trường tồn, vĩnh cửu của tình yêu. Trong phim "The princess bride" có một câu nói khẳng định điều đó: "Death can not stop true love, it can only delay it for a little while" (Cái chết không thể cản trở được tình yêu, nó chỉ có thể trì hoãn tình yêu trong chốc lát).

    Trước khi đi sâu vào khái niệm tình yêu, chúng ta hãy phân tích những quan điểm khác nhau về tình yêu.

    Trước hết, tình yêu là sự đồng điệu của hai con người khác giới hay cả những người cùng giới tính? Từ thời xa xưa, từ khi chàng Adam và nàng Eùva xuất hiện, rồi cuộc tình giữa Ngưu Lang-Chức Nữ, chúng ta đều nhận thấy tình yêu chỉ được xây dựng từ một nam và một nữ. Tuy nhiên gần đây, do sự biến đổi của xã hội, do những căn bệnh về tâm sinh lí, ta thấy ngày càng nhiều những cặp vợ chồng đồng giới tính, mà thậm chí cả pháp luật cũng thừa nhận. Như vậy, phải chăng tình yêu chỉ là sự đồng điệu của hai thực thể mà thôi? Không, dù mọi người có cho tôi là cổ hủ, tôi vẫn cho rằng cái "tình cảm" giữa những cặp đồng tính đó chỉ là bệnh hoạn, là không thể nào chấp nhận được. Tình yêu, phải là tình cảm giữa người nam và người nữ, họ yêu nhau, họ đến với nhau. Như vậy mới tuân theo đúng qui luật của tạo hóa. Chúng ta thử nghĩ xem nếu tất cả những cặp vợ chồng đều là đồng tính, khi đó điều gì sẽ xảy ra? Con người sẽ bị tuyệt chủng, và rồi mọi thứ đều bị tiêu diệt. Và rồi còn có những giá trị về đạo đức mà chúng ta không thể nào quên được. Tất cả điều đó chỉ để khẳng định một điều mà tôi cho rằng chân lí, tình yêu chỉ có thể tồn tại giữa những người khác phái.

    Có người lại lầm tưởng quan hệ xác thịt là tình yêu. Quan niệm ấy hoàn toàn sai lầm. Quan hệ cho và nhận đó chỉ là một điều kiện cần chứ không phải là một điều kiện đủ của tình yêu. Tình yêu là một thứ cao hơn nữa, đẹp hơn nữa và lí tưởng hơn nữa. Tình yêu không phải và hoàn toàn không phải là sự tận hưởng xác thịt, là sự thõa mãn những ?nhu cầu tầm thường? từ sự hi sinh của người khác. Lời khuyên của tôi và cũng là của vô số những người khác là hãy tránh xa những con người ấy!

    Nhiều người yêu chỉ là để quên đi một hình bóng khác, là để trả thù một kẻ khác không yêu mình. Ðiều đó chỉ có thể làm họ tạm quên những đau khổ trong giây lát, rồi sau đó họ lại quay trở lại với những đau khổ của chính mình. Họ sẽ không thoát nổi chính mình mà còn làm khổ thêm những con người khác. Lại có những người bất hạnh vì tình yêu hay sợ tình yêu nên đã tự ngăn cản mình yêu. Ðó cũng chỉ là những sai lầm vì chính họ sẽ sa chân vào tình yêu mà họ không biết và không ai có thể ngăn cản được. Chúng ta thấy một Xuân Diệu luôn rên rỉ về tình yêu:

    "Yêu là chết trong lòng một ít

    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu

    Cho nhiều song nhận chẳng bao nhiêu"

    (trích từ bài thơ "Yêu" của Xuân Diệu )

    hay ta cũng gặp một Hàn Mặc Tử luôn tìm đến sự siêu thoát và đau khổ bởi tình yêu:

    "Người đi một nửa hồn tôi mất

    Một nửa hồn tôi hóa dại khờ

    Hôm nay chỉ có nửa trăng thôi

    Nửa trăng kia ai cắn mất rồi"

    Tuy vậy họ vẫn luôn yêu và đã để lại cho chúng ta vô số bài thơ về tình yêu.

    Yêu là vậy đó! Người ta yêu nhau rồi đau khổ, người ta yêu nhau rồi chỉ để chia tay. Tuy nhiên ta cũng phải nhớ đến vô số cặp vợ chồng trong hạnh phúc, trong tình yêu thương nhau chân thành.

    Nói đến tình yêu chân chính là nói đến những tình cảm nồng nàn dành cho người mình yêu. Tình yêu phải bắt nguồn từ trái tim, không phải đến từ ánh mắt, từ lời nói. Aùnh mắt, lời nói chỉ là phương tiện biểu đạt tình yêu. Khi yêu nhau, bạn hãy để cho cảm xúc điều khiển bạn, và lúc ấy những gì bạn làm, bạn nói với người mình yêu sẽ là những điều chân thật nhất. Có một câu nói trên mạng Internet mà tôi cho rằng rất lí thú: "Khi có tình yêu chân chính, bạn vẫn nhảy khi cả bản nhạc đã kết thúc". Tuy nhiên, để tình cảm điều khiển không phải là bạn lí tưởng hóa mối tình của mình. Hầu như mọi người lúc đang yêu đều tô vẽ, lí tưởng hoá về người yêu của mình để rồi sau này khi nhận ra những khuyết điểm của người yêu, một số trong họ đã vỡ mộng và kết cục là tình yêu tan vỡ!

    Do vậy, chúng ta phải chấp nhận nhau, chiều nhau, quan tâm, chăm sóc cho nhau phải biết sửa chữa những sai lầm của mình và chấp nhận những sai lầm của người yêu. Ðiều này không phải là một bên cứ sửa và một bên thì không thay đổi. Ðó chính là sự ích kỉ không hơn không kém. Việc sửa những thói quen (dù là thói quen xấu) là một vấn đề rất khó khăn. Tuy nhiên, như viên ngọc sở dĩ đẹp nhiều mặt, lấp lánh nhờ tay người gia công, yêu nhau thực lòng là phải biết tự sửa chữa mình "Yêu nhau mấy núi cũng trèo. Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua".

    Và cao hơn cả chiều nhau, một tình yêu chân chính không thể nào thiếu sự hi sinh. Yêu người, tức là mong muốn người ấy được hạnh phúc và bạn sẳn sàng làm tất cả vì điều ấy. Hay trong truyện "Tiếu ngạo giang hồ" của Kim Dung, Nhậm Doanh Doanh là một con gái của giáo chủ phe hắc đạo, thế mà cô dám chấp nhận cả cái chết để đưa Lệnh Hồ Xung, đang trong tình trạng nguy kịch, đến chùa Thiếu Lâm để xin cứu chữa cho Lệnh Hồ Xung. Cuối cùng Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh đã cưới nhau và được hưởng hạnh phúc bên nhau. Rồi một câu chuyện khác mà tôi không còn nhớ mình đã biết từ đâu. Ðó là một người con trai yêu một người con gái, thế nhưng cô gái lại yêu một người khác. Thế là chàng trai tìm mọi cách để cho người kia đáp lại tình yêu của người con gái đó. Và trong khi đám cưới của cô gái và người kia diễn ra, chàng trai ngồi một mình bật cười rồi òa khóc. Cười vì người mình yêu được hạnh phúc nhưng khóc vì nỗi đau khổ của chính mình.

    Tuy nhiên hi sinh không phải là dâng hiến bản thân mình. Dù sao con người cũng còn có phần "con" trong đó. Chuyện quan hệ ấy là xuất phát từ bản năng của con người. Tuy nhiên ta cũng phải biết giữ gìn, tôn trọng cho nhau và cho bản thân mình. Yêu nhau là dám đem tất cả để bảo vệ cho người mình yêu chứ không phải đòi người yêu hi sinh cho mình để mình thõa mãn dục vọng. Trên đời này có rất nhiều tên sở khanh, chuyên hái hoa rồi khi thõa mãn rồi chúng lại tìm đến những cô gái khác. Hãy nên nhớ rằng : "Còn duyên kẻ đón người đưa. Hết duyên đi sớm về trưa một mình"

    Ðối vấn đề này, quan điểm của người Tây Phương rất "thoáng". Họ quan hệ với nhau ngay cả khi mới quen nhau hay quen nhau vài lần, cứ thấy thích nhau là quan hệ với nhau. Phải chăng đó cũng là tình yêu? Theo tôi, đấy chỉ là lối sống thực dụng, chạy theo mốt chứ không thể nào là tình yêu.

    Và hi sinh không phải là sự quị lụyđể cho người mình yêu thõa mãn những điều vô lí như:

    "Chồng giận thì vợ bớt lời

    Cơm sôi nhỏ lửa một đời không chê

    Chồng giận thì vợ làm lành

    Miệng cười hớn hở thưa anh giận gì

    Thưa anh, anh giận em chi?

    Muốn lấy vợ bé, em thì lấy cho"



    Tuy nhiên, không thể có một bên mãi hi sinh, một bên cứ thản nhiên mà nhận. Ðó chỉ là sự lợi dụng. Và càng không nên có kiểu lợi dụng lẫn nhau. Gần đây, trên báo tuổi trẻ, có đăng bài "Hợp đồng vợ chồng" kể về người con trai giàu có và cô gái nghèo làm hợp đồng với nhau để người con trai lấy được vợ đẹp còn cô gái lại có tiền để ăn học.

    Tình yêu chân chính còn phải biết tha thứ cho nhau. Không ai mà không có thể mắc sai lầm và có nhiều sai lầm mắc phải là do hoàn cảnh, là do vô tình mà ra. Khi có sai lầm xảy ra, điều quan trọng là thái độ nhận lỗi của người đó và sự tha thứ của người yêu như thế nào. Trong cuộc sống, trong quan hệ giữa con người và con người, người ta còn có thể tha thứ cho nhau, huống gì là trong tình yêu.

    Nói tới tình yêu là còn nói tới những sắc thái khác của tình yêu. Ðó là sự ngưỡng mộ, là sự thanh bình, là sự bảo vệ, chân thật, hi vọng "Nói tới tình yêu không phải là nói đến sự khoe khoang, ích kỉ, ganh tị"

    Tình yêu có thể giúp con người vượt qua những khó khăn, trở ngại. Không có ai có thể uống nước lã để sống với tình yêu lý tưởng, cũng như không có ai có thể ngồi nhìn nhau thỏ thẻ với cái bụng đói cồn cào được. Tình yêu mộng mơ nào cũng kết thúc với thực tại cuộc sống chẳng mấy khi tốt đẹp như trí tưởng tượng điểm tô. Và chính sự vỡ mộng ấy nhiều khi đi đến sự phá vỡ hạnh phúc của một đời người. Tuy nhiên không phải bất cứ mối tình huyền diệu nào cũng đều vỡ mộng khi va chạm thực tế. Nếu tình yêu đủ đậm đà và nhất là chân thật thì dù có gặp trở ngại nào họ đều giúp nhau vượt qua. Bởi vì đơn giản là họ luôn có quyết tâm sắt đá là họ không khi nào lìa xa nhau, trì phi là họ chết đi. Khi con người đang yêu, không có gì là khó khăn cả, tình yêu sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn đó. Ðơn giản là tình yêu sẽ đem lại cho bạn sức mạnh! Tôi vẫn nhớ câu nói : "Aùi tình làm cho người ngu được hóa khôn, người kém trí thành ra nhiều tư tưởng; tuy vậy nó cũng cướp mất trí thông minh của những bực đại tài"

    Tôi nghĩ tình yêu cũng cần có sự tương xứng. Ðiều đó không có gì đáng trách cả, điều phê phán là xưa nay có nhiều người quá chú trọng đến khía cạnh vật chất của vấn đề khiến cho sự tương xứng trong tình yêu bị hiểu sai lệch. Sự tương xứng rất cần thiết trong tình yêu là ở khía cạnh tinh thần và trí thức. Một cuộc hôn nhân hoàn hảo, ngoài các yếu tố vật chất, sức khỏe còn rất cần đến sự hòa hợp về tâm hồn, trong đó tri thức luôn là vốn quý để tạo nên sự hòa hợp đó. Nếu như vợ chồng quá xa cách nhau về trình độ trí thức thì dễ dẫn đến sự thiếu đồng cảm với nhau và khó tìm được tiếng nói chung của nhau. Xét về khía cạnh tâm lý, sự tương xứng trong tâm hồn sẽ giúp chúng ta giải tỏa nhiều nỗi mặc cảm và sống cởi mở để hiểu nhau, thông cảm cho nhau hơn. Tuy nhiên nếu yêu mà dám chấp nhận vượt qua những khoảng cách về tri thức ấy thì quả thật là một tình yêu hoàn hảo. Tuy nhiên tâm hồn không phải chỉ là cái suy nghĩ, cái trí tưởng tượng, cái cảm nhận đơn thuần mà còn một thứ rất quan trọng, đó là tính cách con người. Chỉ có những người có tâm hồn đẹp mới có tình yêu chân chính. Bởi vì tình yêu thật sự, về bản chất, đó là vẻ đẹp của tâm hồn. Do vậy, những người có tâm hồn đẹp mới có được tình yêu đẹp.

    Nói tới yêu, còn một điều mà tôi không thể không nói tới, đó là sự trường tồn, vĩnh cửu của tình yêu. Yêu nhau, là yêu lâu dài chứ không thể chỉ là yêu một sớm, một chiều. Tình yêu thật sự là cái không bao giờ mất đi mà càng ngày càng trở nên đẹp hơn. Tình yêu bắt đầu bằng tình yêu lứa đôi rồi trở thành tình yêu giữa vợ chồng và tình yêu đó sau này còn bao gồm cả tình yêu đối với con cháu, với gia đình của người mình yêu. Bạn tôi đã kể cho tôi nghe một câu nói của mẹ bạn ấy mà tôi luôn nhớ mãi: "Mẹ chỉ sợ không có đủ tiền, còn tình thì không bao giờ thiếu". Tình yêu còn là sự chung thủy. Bài hát "trái tim nhiều ngăn" đã đặc tả điều đó : "Một ngàn người yêu em trong đó có tôi. Còn mười người yêu em trong đó cũng còn tôi. Còn hai người yêu em, người kia rồi sẽ ra đi, còn tôi thì ở lại". Hay như bài hát "Trái tim dại khờ" có đoạn : "Vẫn biết yêu người không lối thoát nhưng tình em nơi đây vẫn yêu anh mãi mãi. Một lòng yêu anh bằng cả con tim em mãi muôn đời". Tình yêu là thế đấy, dẫu biết sẽ đau khổ, dẫu rằng để rồi tuyệt vọng nhưng "vẫn cắm đầu mà yêu".

    Không phải nói ra để cho các bạn nản chí, nhưng để có được tình yêu thật sự quả thật là khó khăn. Cuộc sống của chúng ta quá xô bồ, có quá nhiều ham muốn, nhiều nhu cầu, nhiều đòi hỏi "Tất cả những điều ấy làm cho con người trở nên ích kỉ, trở nên ham muốn" Cái chính là chúng ta phải có bản lĩnh, phải biết vượt qua những điều đó. Chìa khóa cho sự thành công là phải biết đặt tình yêu lên trên tất cả, khi đó bạn sẽ có hướng đi đúng nhất. Và còn một điều quan trọng nữa mà tôi phải nói, đó là nếu bạn may mắn có được một tình yêu, và hạnh phúc hơn nữa khi bạn có được một tình yêu thật sự, bạn phải biết trân trọng nó, gìn giữ nó. Nếu lúc nào đó, bạn đánh mất nó thì bạn sẽ mãi ân hận, mãi hối tiếc cái mối tình đẹp đẽ ấy mà không phải bất cứ ai cũng có được.



    letaon
  2. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo."
    "Không yêu không thiếu, càng yêu càng thiếu"
    Ấy cái sự yêu nó lại oái oăm như vậy đấy
    Ricci Simms
  3. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    bác Ricci không hiểu có ẩn ức rì về tình yêu đây mừ xem ra hơi bi quan sớm thế!
    tại sao lại "theo tình, tình chạy"?
    tình yêu đích thực tự nó đến, hồn nhiên như hơi thở, dịu dàng mà ơ hờ như không khí ấy, tưởng không có nhưng vẫn có, bao bọc, nâng đỡ ta, hai kẻ ấy tự đến với nhau, chẳng ai bắt, chẳng ai đuổi cả!
    nếu không là tình yêu đích thực thì chẳng có cuộc đuổi bắt nào đi đến cùng có nghĩa cả, huống chăng chỉ là thoả mãn cái gọi là sự hiếu thắng mà thôi!
    "chạy tình, tình theo"!
    lại càng sai.
    kẻ khôn ngoan không bao giờ bỏ chạy tình yêu đích thực cả, và cũng không một kẻ bình thường nào, dù chỉ có một chút tự trọng thôi, lại đi đuổi bắt van vỉ xin bố thí tình yêu!
    em nói thật nhé, nghe bác phán, em nghĩ là bác chưa yêu thật sự đâu! xory!
    con chim non lảnh lót hót chơi...[/pink][size=5

Chia sẻ trang này