1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ???


    Cuộc sống bi giờ mà thiếu cái tình cảm đó, chẳng con ngưòi thành gỗ đá.

    Cái tình cảm đó lại quá phiến diện thái quá, chỉ để làm một công cụ thảo mãn cái nhu cầu, thảo mãn cái tính ích kỉ thèm muốn.

    Tình yêu có lẽ nhất thiết phải trao đổi ???
    Và tình yêu chỉ để thảo mãn nhu cầu cá nhân ???

    Có lẽ cuộc sống làm cho con ngưòi ta ngày càng ích kỉ hơn, đòi hỏi cho mình nhiều hơn. Một tình yêu dành cho một kẻ dị dạng, một kẻ nghèo khổ, những con ngưòi thiệt thòi, chắc đã biến mất, biến mất ít nhất với những con ngưòi ngày đêm kêu ca than vãn vì thất bại trong cái thứ tình yêu trai gái, cái thứ tình yêu có lẽ phải được sếp xuống loại cuối cùng, nếu có thể xếp loại được tình yêu.

    Có lẽ đến tầm tuổi 18-20 này mà chưa có một mảnh tình vắt vai để kể với bạn bè, chắc là đáng xấu hổ lắm, là một điều xấu xa đáng phải dấu diếm lắm. Thế là ngưòi ta lao điên cuồng vào cái mà họ nghĩ là tình yêu, để rồi chẳng thể quyết định được cái mối tình thơ mộng, lãng mạn và ảo tưởng đó. Bởi cái gì, bởi họ còn ngửa tay xin tiền bộ mẹ, để làm phí cho những cuộc hẹn hò, thậm chí là lừa dối bố mẹ. Tại sao những khỏang thời gian như thế, họ không dành ra để có thể dựa vào tí sức lực nhỏ bé của họ (nhiều khi chẳng nhỏ tí nào), giúp đỡ bố mẹ họ, đỡ cho bố mẹ những lo âu phiền muộn vì phải bươn chải cuộc sống, hay vì cuộc sống của họ quá thừa thãi, và họ phải có quyền tận dụng những gì bố mẹ họ kiếm được, như đó là trách nhiệm của bố mẹ họ.

    Cũng có thể họ chẳng mất một tí phí nào cho các cuộc hẹn hò, các cuộc giải trí tình yêu của họ. Vì đối tác đã lo chuyện đó, và để đáp lại những phút thoải máu đó, họ sẵn sàng cho tất cả, bởi tình yêu là thế mà, là cho nhau tất cả, không toan tính .

    Và cái kết cục là gì, là chia tay, là tan vỡ, là thất vọng, là đau khổ. Giá như họ biết rằng có những thất vọng, đau khổ mà chính những thân của họ gánh chịu còn to tát, còn lớn lao hơn nhiều.

    Hê hê, cứ yêu đi, đối tác không hợp tác nữa thì tìm đối tác mới, có qué gì mà phải đau khổ, mà thất vọng, mà đau đớn.



    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu
  2. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Cái tình yêu mà bác nói đến đáng sợ quá.
    dan_h thà đau khổ, thất vọng, đau đớn... chứ nhứt định không chịu yêu như thế.

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.
  3. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái mà bác TruongDu kể, trong thực tế cuộc sống là không phải là không có, mà có khi lại nhiều là đằng khác. Nhưng đó đích thị không phải là tình yêu đích thực, và kết cục chắc chắn sẽ như những gì TD nói. Còn thế nào là đích thực thì có lẽ không ai có thể trả lời được chính xác, nhưng chắc chắn không phải là cái mà TD đã kể.
    -Wonder-
  4. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không đọc bài của bác Truongdu, thấy topic này bác có vẻ Akay quá, hì hì không phải mong bác bỏ quá nhé nhưng sống mới được mấy.. tí mà đã triết lí về tình yêu thế này e có vẻ không khách quan cho lắm ạ
    Mit@
    I believe I can fly
  5. Ngay_Hom_Qua

    Ngay_Hom_Qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác Trường Du đang kể về những mối tình của mình chăng?
    Bác quả là "thật thà" đó!!!
    Em nghĩ rằng có "chia tay,tan vỡ,thất vọng,đau khổ" thì mới tìm ra được tình yêu đích thực,ý nghĩa đích thực của cuộc sống này.
    Dĩ nhiên "đối tác" này không hợp thì tìm đối tác mới,"ngưu tầm ngưu,mã tầm mã" bác nhờ???
    Chúc bác sớm tìm được "đối tác" cho mình!!!
  6. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng thế,huy chương mà cũng có 2 mặt mà!TÌNH YÊU cũng không ngoại lệ.Có thể điều bạn viết là mặt trái chăng?Đừng bi quan đến thế,và chúng ta hãy cứ đi tìm,hãy cứ hy vọng.Chính tôi cũng chưa tìm ra cái điều mà tôi gọi là "mặt phải "đó.Nhưng vẫn cứ tin,vẫn hy vọng
    có lẽ nào...ưh!Em...ngây ngô không hiểu!!??Rằng 1 ngày...Ứ....1 ngày...Sỏi đá cũng cần nhau....Ơ....
    Wine or Wife...???

    Felix
  7. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    TRUONGDU à, không có những điều như bạn nói thì thế giới tình yêu đâu còn được coi là phong phú và đa dạng chứ. Bạn nói như vậy liệu có khắc nghiệt quá không?
  8. kakalotdaica

    kakalotdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đô thị là thế, vội vả như những con người đô thị, xã hội càng phát triển , con người càng co nhiều mối quan hệ, tuổi thọ của tình yêu được đếm bằng chiều dài của túi tiền, không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều..! Hôm nay em mới cảm nhận được đời là thế....ai nói rằng tiền không phải tất cả..có thể đổi được cả tình cảm nữa đấy bạn, nhưng bạn phải biết cách
  9. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    xin mạn fép các bác chút! cho em tâm sự về chuyện tình cảm của em được ko? vi` post chủ đề mới em chưa biết
    các bạn hãy chia sẻ cùng tôi.Tôi và M quen nhau qua mạng rất tình cờ thôi, hôm đó bạn của M nhờ M kick tôi vì tôi dọa kick người đó, thế là tôi cứ vào được yahoo lại bị bật ra nhưng ko hiểu sao hôm đó tôi hiền thế chẳng thèm kick lại, tôi mặc kệ cho kick chán thì thôi. Thấy tôi như vậy nên M tò mò muốn xem tôi là người như thế nào và đã vào nói chuyện với tôi ko kick tôi nữa, nói chuyện được một lúc M lại thấy tôi nói chuyện rất có duyên (cái này sau này do M nói lại)thế là ko bao giờ kick tôi ra ngoài nữa. M ở Hn còn tôi ở Hp, sau mấy lần nói chuyện, M tâm sự với tôi là M thích một cô bé Hp hơn M 1 tuổi( tôi cũng hơn M 1 tuổi), và có lẽ M yêu cố bé ấy, nhưng vì mới quen nếu M nói ra thì sợ cô bé ấy ko tin, hơn nữa chuyện tình cảm qua mạng rất khó làm cho ngưòi ta tin. M hỏi ý kiến tôi nên làm thế nào (M gọi tôi bằng chị) tôi lúc đó chỉ coi M như một đứa em của mình nên gợi ý cách tấn công cô bé đó, nếu M làm vậy thì cô bé ấy sẽ đổ ngay, tôi cũng nói nếu M có thời gian rảnh thì cuối tuần chủ nhật về Hp để chứng tỏ rằng M yêu cô bé ấy chân thành, M ko có người quen ở Hp nên tôi cho địa chỉ nhà tôi, khi nào M xuống tôi sẽ đón tiếp, M đã nghe theo lời tôi quyết chứng minh tình cảm của mình, sau đó M đã dũng cảm nói cô bé ấy chính là tôi, bất ngờ quá tôi ko biết nói gì chỉ ngồi nhìn những dòng chữ hiện lên trên màn hình và M nói "Em yêu chị" hic có ai nói lời yêu như vậy ko? và tôi đã ko nói câu gì, tôi ko mời M đến nhà tôi nữa, ko đồng ý nhận lời với M mặc dù tôi cũng rất quý M, M nói "nếu chị có người yêu rồi em cũng sẽ ko bao giờ bỏ cuộc" (sau này tôi mới biết , mình bị cưa đổ cũng bởi câu nói này). Hôm sau M mail cho tôi, nhưng ko đề cập đến vấn đề xuống HP tôi tưởng M bỏ cuộc rồi, mấy hôm sau tôi nhận được tin M xuống Hp bằng xe máy và đã bị tai nạn, tình trạng ko được tốt có lẽ fải ngồi xe lăn suốt đời, trời! lúc đó tim tôi như ngừng đập, lỗi tại tôi tất cả, đến lúc đó tôi mới nhận ra M ko chỉ đơn thuần là một người bạn trong trái tim tôi. Tôi muốn lên Hn thăm M nhưng M ko muốn gặp tôi trong tình trạng như vậy, tôi ko thể liên lạc được với M và tôi bất chấp vẫn cứ lên HN tìm tất cả các bệnh viện mà tôi có thể tìm nhưng ko hề tìm được, bởi vì tôi còn chưa biết mặt của M, trong khi đó bên cạnh M có một người con gái rất yêu M nhưng M ko yêu, tôi 0 trên Hn 3 ngày ko có kết quả gì tôi đã về Hp và ngày nào cũng mail cho M với hi vọng có ngày M đọc được và hiểu được tình cảm của tôi, M sợ tôi yêu M sẽ khổ nên đã nhờ một người bạn nói cho tôi biết rằng M ko còn trên cõi đời này nữa, lúc đó tim tôi đau nhói tôi đã đánh mất tất cả chỉ vì ko chịu tin và thừa nhận tình cảm của chính bản thân mình. Nhưng tôi ko bỏ cuộc tôi ko dám tin điều đó tôi vẫn mail cho M như để nói lên nỗi lòng của tôi mà thôi, ko hi vọng M còn có thể đọc được, ngày M ra viện đã đọc được những bức mail của tôi, và M ko muốn mất tôi một lần nữa, đã mail lại cho tôi xin lỗi vì đã đóng vai người chết với tôi. M còn chịu chép fạt 100 câu "em đã yêu chị và sẽ còn yêu chị mãi mãi", lúc đó tôi giận lắm tôi nghĩ mình đã bị lừa và bị đem ra làm trò đùa, tôi đã mail lại cho M với lời lẽ trách móc và buồn, M buồn lắm khi nhận được mail đó của tôi, M đã mail lại và tôi hiểu rằng tôi đã hiểu lầm M. từ đó tôi nhận lời yêu M và chúng tôi đã rất vui vẻ, tôi ko quan trọng việc chân của M có thể đi lại nữa hay ko? M cũng ko còn mặc cảm nữa và tin vào tình yêu của tôi đối với M cả hai chúng tôi đều tin là như vậy. Trong việc này bố của M đã fản đối và có lẽ ghét tôi, bởi vì tôi mà M trở lên như vậy, tôi hi vọng có ngày bác ấy sẽ hiểu. Sáng hôm nay 4-6 M đã lên đường sang Úc để chữa chân, với hi vọng sau một năm nữa sẽ là một chàng trai khỏe mạnh trước mặt tôi. M tin rằng tôi sẽ chờ M về, tôi cũng luôn chờ đợi M cho dù bao lâu đi nữa, M sợ mất tôi nên đã trao cho tôi một chiếc nhẫn để tôi đeo làm tin ( M nói đây là chiếc nhẫn M sẽ trao cho cô dâu trong ngày cưới)ngày nào cũng vậy kể từ hôm tôi nhận lời yêu M cứ buổi trưa M lại gọi điện từ Hn về Hp để nói chuyện với tôi , hôm nào cũng hơn 2 tiếng nhưng có lẽ là chưa đủ, mấy ngày trước khi M đi tôi muốn đến thăm M nhưng M ko muốn gặp tôi khi ko thể đứng lên được và M nói hãy đợi một năm nữa.
  10. do&den

    do&den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ thì không phải bác Truongdu đang định nghĩa về tình yêu mà bác đang nói về thái độ (dùng từ đúng không nhỉ) của rất nhiều (không phải là tất cả, nhưng cũng không phải là ít) thanh niên ngày nay trong tình yêu và đối với tình yêu. Tớ nghĩ là tớ hiểu được bác Truongdu đang muốn nói gì, nhưng diễn đạt không được tốt lắm, nên nói chỉ được thế.

    Bác Truongdu: em nói vậy có đúng ý bác không? (Hy vọng là đúng ). Bác có những suy nghĩ và cách thể hiện suy nghĩ rất hay.
    All for one, one for all

    DO&DEN

Chia sẻ trang này