1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Bác nói oan cho anh truongđú rồi , cứ có người gửi sau cùng thì topic lại bị đẩy lên trên cùng mà , mới lại topic này đâu có kì hiệu dính đâu nhỉ
    Thôi , em nói bác thế ko các mod trong này nghĩ đây ko phải là Tâm sự mà là câu -----> lock em thì đúng là làm ơn mắc oán
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    He he chị để ý kỹ lém mới nói đó! chị thấy cái bài của Beky Sharp từ cái đời tám hoánh nào rùi thế mà vẫn nhảy lên trên chóc, còn mấy cái mới post vẫn yên lặng đứng thứ 2

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  3. congabeo

    congabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tại sao bác TD lại chê bai "tình yêu" của U20 bọn em thế nhỉ? bọn em yêu theo kiểu của bọn em chứ, mặc dù có thể sau này nghĩ lại thì sẽ thấy khác! Nhưng mà có ai tự nhiên sinh ra đã là người trưởng thành đâu??
    Còn nữa, theo em nghĩ, cái xấu cái tốt đều là những mặt của cuộc sống, cái bác thấy tốt chưa chắc em đã thấy tốt, và tất nhiên cũng có những cái mà bác phê phán cực lực ở trên kia lại mang lại niềm vui cho nhiều người!! Chắc bác lại đang định hỏi "niềm vui" như thế là thế nào chứ gì? em cũng nói luôn, cái gì cũng mang tính tương đối cả, phải ko bác???
    congabeo
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Những yêu cầu, những đòi hỏi làm tính ích kỉ lớn dần.
    Những đau khổ, nhữngchịu đựng làm sự tàn nhẫn lớn dần.
    Và khi sợ cái tình cảm đó đỏ vỡ, thay vì cố gắng làm cho nó tốt lên, lại làm cho nó ngày càng tội tệ bởi cái nỗi nghi kị, sự ganh ghét.
    Và rồi nó đổ vỡ không còn phương cách nào cứu vãn.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bác Trương Du lói càng ngày càng hay, nhưng em đếch biết là dạo này bác bị làm sao mà bác lại lắm chuyện thế, hay là bác bị thất tình, bị em nào đá à, hay bị bác nào cao tay hơn xỏ mũi cướp mất người iu vậy...he....he....bác lói cái gì cũng đúng cả thì hãy làm như những gì bác lói đi, sao phải kêu gáo ầm ĩ lên như thế thiên hạ nó cười cho, nó lại bảo bác là thất tình, bại trận đâm ra lắm chuyện, phải cố gắng đưa cái topic của bác lên đầu cho thiên hạ biết chuyện bác chửi tình iu như thế nào, không có em này thì có em khác, sao bác phải đau khổ dã man như vậy, thế giới thiếu đếch gì đàn bà, cong nếu như bác muốn dậy ai đó thì gửi thư trực tiếp đi, muốn chửi ai thì gửi thư trực tiếp đi, đừng làm như thế này lại xấu mặt anh em quá, mà bác có phải là đẹp trai nhất thiên hạ đâu, cho nên đứa khác có lỡ cướp người iu của bác cũng là chuyện bình thường thôi, bác có giỏi thì bắt chiếc chúng nó đi cướp lại người iu của đứa khác, sợ geeeeeeeeee````````````...he.........he......có giỏi thì cướp đeeeeeeê, em cũng sắp làm như thế đấy..he........he..............
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy thế chị ơi , rõ là ông truongđú chơi trò ma rồi , đả đảo
  7. kcmt

    kcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi củng đả có lúc suy nghi rất nhiêu, những suy nghĩ như bạn vậy. Một đứa con gái đã 22 tuổi rồi ma chưa biết đến một bông hồng của bạn khác phái tặng trong ngày Valentin. Có thể, các bạn cho tôi là người không bình thường, phải làm sao đó mới không có bạn trai. Những người biêt tôi thi cho rằng tôi quá khó tính, quá lý trí. Có lẽ họ nói đúng. Tôi luôn monh chờ một tình yêu thực sự. Nó không cần phải lãng mạn như phim hay tiểu thuyết. Tôi chi cần một người thật sự yêu tôi vì con người của tôi. Đã nhiều lúc, tôi đã gần như bỏ cuộc.Nhưng rồi tôi nhận ra rằng tôi sẽ không còn là tôi, một đứa con gái luôn tự tin.
    Một người bạn đã nói với tôi là tôi suy nghĩ khá độc lập khiến cho con trai rất ngại. Chỉ có một vài người hiểu rằng tôi cũng rất yếu đuối, thậm chí rất nhạy cảm nữa. Tôi cũng cần một bờ vai để dựa, một sự che chở biết bao. Hoàn cảnh và cuộc sống đã khiến tôi phải sống một cách dộc lập ngay từ nhỏ. Vì thế trong mọi hoàn cảnh tôi luôn tỏ ra rất vững vàng mặc dù tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Đôi lúc tôi sợ chính bản thâm mình. Có những lúc tôi thèm được khóc vô cùng, tại sao giờ đây khi rất buồn, tôi vẫn không thể khóc được. Người ta bảo rằng khóc thì nỗi buồn đau sẽ vơi đi. Thế nhưng sao tôi chẳng có giọt nước mặt nào thế này
    Tôi đang ở vào một giai đoạn khó khăn, và tôi biết mình sẽ vượt qua được, bởi những suy nghĩ này trong tôi không phải la mới có lần đầu. Nhưng tôi sợ rằng sau này, minh trở thành người sống hai mặt mất thôi. Tôi đang và sẽ luôn chờ đợi người ấy của tôi. nhười sẽ đến với tôi vì hiểu và thông cảm với tôi, chấp nhận được tôi
    Chưa bao giờ tôi lại bộc lộ mình nhiều như thế này. Tôi không biết là mình có gửi những dòng này không nữa, bởi không ít lần tôi đã xoá tất cả những gì mình viết.
    Nhưng tôi chợt tự hỏi người mà tôi chờ đợi có thật sự tồn tại không nữa. Biết làm sao được???!!!
    Thế tôi có lạc đề không vậy?
  8. tambiettinhyeucuatoi

    tambiettinhyeucuatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Bạn ngoisaola thân mến ,mình thật cảm động khi nghe câu chuyện của bạn đấy ,mình rất thông cảm cho bạn . Mình tin là có tình yêu như thế ,mình thấy bạn thật hạnh phúc ,vậy bạn hãy ráng chờ đợi M ,vì m yêu bạn thật lòng và bạn cũng như thế , vậy hãy cố chờ đợi nha ,chúc bạn hạnh phúc !!! Chờ đợi , chờ đợi và .... chờ đợi !!!!!!!!!
    Bạn sẽ là người hạnh phúc nhất !!!

    ngoc chau
  9. aabb

    aabb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hehe
    đọc đi, đọc lại, vẫn thấy cái topic này chuối thế.
    Em xin lỗi mọi người trước nhưng em không phục cho lắm, nói ra vài lời nghe không vừa tai các bác bỏ quá cho em.
    bác trường du vào mạng hơi sớm, vẫn nghe mọi người nói về bác nhiều, vì bác có cách nhìn nhận hay và khác người. Nhưng em nghĩ, bác đang seven tình ạ!
    Bác lấy suy nghĩ cá nhân mình rồi áp đặt lên tính cách người khác, lấy một hướng đi cỏn con mà suy nghĩ về tình yêu, có cần phải thế không ạ?
    Mặt trái trong tình yêu thì có nhiều rồi, có người lợi dụng vì tình cảm, vì vật chất, ... nhưng cái mốc cuối cùng, ai trong họ chẳng phải trả giá.
    Em thấy bác thật buồn cười khi suy nghĩ thô thiển 18-20 tuổi, nào là phải giúp gia đình, suy nghĩ tương lai,.. mà tự nhiên đi "đâm đầu" vào yêu phải không bác.
    Tình cảm nó tự đến, khi đến, dù có một chút hạnh phúc thôi, dù thời gian đó có ngắn ngủi đến mấy, sau này làm cho ta phải buồn, xa vắng, đau khổ đi chăng nữa. Em vẫn cho rằng, trong tự sâu thẳm trái tim những người đã được yêu vẫn có những lúc, những suy nghĩ mong muốn hạnh phúc đến người mà đã mang cho họ cảm giác được yêu đó.
    Em nghĩ bác bỏ lối suy nghĩ mơ mộng vớ vẩn này đi được rồi đấy ạ. Nếu cảm thấy acay vì tuổi xuân 18-20 vẫn chưa kịp tán ai. Nhắn mess cho em nhé. Em rủ bác đi chơi, em có nhiều bạn 18-20 lắm lắm đấy ạ.
    Em nghĩ bác đừng nên so sánh tình yêu với chuyện giúp bố mẹ. Hai cái là khác nhau mà bác. Đầu óc bác dạo này chắc post lên nhiều bài quá nên bị lẩn thẩn rồi.
    Em chúc bác có một thời gian thư giãn tốt!
    Farewell Bác!

    (Em biết viết bài bày bác khoá acc này của em, nhưng dù sao em cũng muốn bác đừng post các bài dạng như này nữa. Em trân trọng cảm ơn bác)
    hehe: lại còn ở trên cùng mục tâm sự nữa chứ. Chuối vật
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    ... sau những kết cục không mong muốn, Tình yêu trở thành một trò chơi, một trò chơi chiến thuật thật sự.
    Bao nhiêu kinh nghiệm được đúc kết bấy lâu, được dịp thể hiện.
    Các cách để chiếm hữu, lừa gạt để mong thoả mãn nhu cầu, những mánh lới để loại đối thủ.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Chia sẻ trang này