1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi despi, 23/07/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvhuonghn

    nvhuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là hạnh phúc hơn khi người mình yêu được hạnh phúc! đau khổ hơn khi người minh yêu đau khổ!
  2. chunhe

    chunhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    [font=.VnTiText
    Tình yêu là gì ? Đây có phải là câu hỏi chính của chủ đề này ko? Và tôi cũng ko muốn viết dài vì khi viết dài các bạn sẽ ngại đọc nhưng mong các bạn hãy đọc hết và cho ý kiến. Đấy là sự giúp đỡ tuyệt vời nhất của các bạn đối với tôi. Các bạn đã có rất nhiều câu trả lời rồi và tất nhiên là vẫn chưa đủ. Liệu có ai có thể định nghĩa hết tình yêu là gì ko? Chỉ cho tôi với. Tôi vốn ít khi viết bàu lên chỉ lên đọc các bài viết của các bạn nhưng hôm nay tôi rất buồn vì người yêu tôi đã nghĩ rằng tôi ko còn yêu cô ấy nữa và đã nói những lời ko hay, Thạt buồn chả biết làm gì ngoài việc lên mạng khi đang o nước ngoài nơi đât'' khác quê người chỉ co'' 1 mình là người Việt Nam ko có ai thân thích cả. Tôi đã rất buồn nhưng ko biết làm gì hơn hay có thể nói là ko thể làm gì hơn ( chỉ có thể gọi điện về 1lúc). Tôi đã định nghĩa với người yêu mình tình yêu là gì?
    Tình yêu là cái vĩnh cửu nhất , đẹp nhất( như các bạn đã định nghĩa con người sẽ chết nhưng tình yêu ko thể chết mặc dù con người đã tạo ra tình yêu.)
    VÀ TÌNH YÊU LÀ SỰ QUAN TÂM ÂN CẦN MÀ KO CẦN SỰ ĐỀN ĐÁP
    Đây là mối tình đầu của tôi và có rất nhiều người nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi sẽ ko di dến cuối cùng. Mọi cũng đúng nhưng chỉ với quan niệm của họ. Theo tôi mọi người yêu rồi lại chia tay đều chỉ vì lí do chính là họ ko hợp với nhau do thời gian tìn hiểu chưa kĩ; khi yêu nhau rồi mới biết ko hợp với nhau ko hiểu nhau. Và cũng tại người yêu đã có lỗi với bạn 1 lỗi có thể tha thứ hoặc ko thể tha thứ. Nhưng trước tất cả sự tan vỡ của bạn bè tôi; tôi và bạn tôi đã nói nhiều về vấn đề này và đi đến quyết định sẽ yêu nhau đến cùng vì 2 người đều tìm được người mà mình cần tìm. Nhưng chỉ vì 1 vài lời nói đùa với người bạn gái thân của cả 2 đứa mà người yêu tôi lỡ nói những lời mà tôi ko thể tượng tưởng ra là: " Em biết ở bên đấy anh như thế nào ?" rồi "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" " em thấy anh thay đổi nhiều quá" thật ko tượng tưởng được. Các bạn bảo tôi phải làm gì bây giờ. Đi học đã bao nhiêu chuyện rồi bây giờ phải làm gì để người tôi yêu có thể hiểu bây giờ.
    ( Mong các bạn co'' bài trả lời dù ngắn hay dài đều quý đối với tôi và rất cảm ơn các bạn)

Chia sẻ trang này