1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi trantrunghai80, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu

    Tình yêu


    --------------------------------------------------------------------------------

    Lý do gì người ta yêu nhau?

    Có phải yêu là để tìm một con đường trốn chạy nỗi đau dằn xé của sự cô đơn hay là tìm một cảm giác ấm cúng để sưởi ấm trái tim ta? Ðối với tôi, tình yêu là sự thiết yếu đối với mỗi con người. Chúng ta không thể sống mà không có tình yêu thương của người khác. Sống vì người khác sẽ làm cho cuộc đời thêm trọn vẹn. Mỗi nhịp đập của trái tim, mỗi hơi thở và mỗi suy nghĩ nhỏ nhoi đều là một phần của tình yêu được chia sẻ cùng người khác.

    Người ta yêu ai?

    Có phải hai người dự định đi đến với nhau hay chỉ vì một lýdo cô độc? Con tim chỉ có thể nói khi tình yêu đã đến. Và nó có thể cảm nhận một niềm khao khát cháy bỏng từ một nơi sâu lắng nhất tâm hồn và cảm nhận được sự thu hút làm mê mẩn lòng người khi ở gần bên nhau. Họ chỉ yêu một người mà trái tim họ đã chọn và trái tim anh đã chọn em để thổn thức.

    Người ta yêu nhau khi nào?

    Hay chăng con người ta chia sẻ tình yêu thương của mình trong một buổi sương mai phơn phớt hay trong cơn gió nhẹ thoảng qua của một đêm buồn? Họ yêu nhau không biết đêm, ngày, bóng tối hay ánh sáng. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục. Tình anh dành cho em liên tục lớn lên qua từng giây phút. Lý do, đối tượng, thời gian, họ "ràng buộc" lẫn nhau, với tình anh bao chùm tất cả.

    Lý do ư, vì em là những gì anh thường mơ thấy.

    Với ai ư, trái tim anh đang bảo rằng em là người anh đang tìm kiếm.

    Khi nào ư, anh sẽ trả lời rằng hiện tại và cho đến mai sau. Tình anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. Ðể không bao giờ kết thúc đối với một tình yêu đích thực.





    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  2. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    tặng các bạn sàigòn
    Khi Ta Yêu

    Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm.
    Lúc đó,bạn đã yêu...

    Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...

    Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...

    Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.
    Lúc đó, bạn đã yêu...

    Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...

    Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...

    Bạn luôn tự nhủ rằng ?~người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn hận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...

    Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu ai có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.
    Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...


    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  3. jennyPhuong

    jennyPhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    cha, bai hay qua. con nua hon
  4. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Nụ Hôn
    Nụ hôn là biểu hiện của tình yêu ,là một thứ ngôn ngữ đặc biệt mà lơì nói và chữ viết nhiều khi không sánh nổi, là nguồn hạnh phúc vô tận của những người yêu thương nhau , cả người cho lẫn người nhận đều hạnh phúc như nhau .
    Ðối với văn hóa Tây Phương, Hôn là cả một nghệ thuật và không có gì gọi là hôn sai cả Thế nhưng hôn cũng là một thứ nghi lễ phải đúng nơi đúng chỗ thì mới có ý nghĩa , càng không thể " lạm phát " khi không đúng đối tượng , nhất là khi không có một tình cảm chân thành . Cho nên nụ hôn rất thiêng liêng .Một cô gái nghiêm túc và tự trọng không bao giờ được trao hay nhận một nụ hôn một cách dễ dãi mà không có tình yêu vì nhận một nụ hôn nghĩa là nhận lời tỏ tình hoặc ngược lại nếu bạn từ chối .
    Vị trí đặt nụ hôn cũng nói lên mối liên hệ , cương vị giữa người cho và người nhận , đã được ước lệ một cách tương đối như sau :
    Hôn trán : Người lớn hôn người nhỏ hơn như cha hôn con , anh chị hôn em...
    Hôn má : Bạn bè , những người ngang hàng hôn nhau , dành cho những người trẻ ...
    Hôn môi : Chỉ những cặp tình nhân hay vợ chồng mới được hôn môi .
    Hôn tay : Thể hiện lòng ngưỡng mộ đối với người phụ nữ .
    Ngoài ra còn có hôn bóng , hôn gió ...
    Hôn không chỉ la` một biểu hiện đẹp của tình yêu , nó còn đem lại cho người ta niềm vui sống , hân hoan, có tác dụng giảm streess , giảm đau , khích lệ , chia sẻ ... Tóm lại nụ hôn luôn là một thứ thần dược nếu nó được trao một cách chân thành .


    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Ông Hải dạo này đang yêu say đắm hay sao đấy? Toàn nói về TY :-p
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
    ~A new day has come~
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tính ích kỷ
    Có thể nói tình yêu và thói ích kỷ là hai kẻ thù không đội trời chung của nhau. Nó kỵ nhau như nước với lửa. Nói khác đi, ở đâu có tình yêu thì ở đó con người sẽ không có ích kỷ và trái lại. Bởi vì ích kỷ là chỉ nghĩ đến mình, xuất phát từ lợi ích của mình, trong khi yêu lại là một tình cảm vị tha, là trao tăng, dâng hiến. Cho nên dù có ngụy biện thế nào, logic tình yêu và logic của sự ích kỷ không bao giờ lẫn lộn nhau.
    Các chuyên gia tâm lý thường hay nhận được câu hỏi của người trẻ tuổi khi họ phân vân về mối quan hệ của người khác giới, không hiểu như thế là mình đã yêu chưa? Thật ra, trong những trường hợp ấy, nếu ai đó không phải là bạn, dù tài giỏi đến đâu cũng không trả lời được. Người hiểu rõ mình đã yêu chưa phải chính là bạn. Nếu trong lúc ở bên người ấy, bạn chỉ nghĩ đến mình , nghĩ cách thoã mãn những ham thích của mình, còn người kia có thích hay không bạn không cần biết thì cho dẫu bạn đã có quan hệ với họ như thế nào chăng nữa cũng vẫn không phải là tình yêu. Như thế không phải bạn yêu mà chỉ là đi tìm sự thõa mãn cho bản thân mình.
    Từ lâu, Standhal, nhà văn cũng là bậc thầy về tâm lý tình yêu người Pháp đã khẳng định:?Yêu là cho chứ không phải là nhận, là tìm hạnh phúc của mình trong quá trình mang lại hạnh phúc cho người khác?. Tất cả những ai dù đả yêu dù chỉ một lần đều cảm thấy như vậy. Một cô gái sau khi tạm biệt người yêu trở về nhà, việc đầu tiên cô đứng trước gương, ngắm mãi bóng hình của mình không chán. Cô bâng khuâng tự hỏi, không biết trong con mắt anh ấy, như thế này mình có đẹp không? Cô cảm thấy yêu bản thân, mình vì mình được chàng yêu. Đôi bàn tay nhỏ nhắn này đã nằm trong bàn tay chàng đây! Chàng đã nhìn sâu vào đôi mắt đen lay láy này đây! Tất cả mọi suy nghĩ của cô đều hướng về người mình yêu chứ không phải hướng vào bản thân mình. Đã bao giờ bạn tự hỏi không biết giờ này anh ấy làm gì , anh có nhớ mình không? Nghĩ đến mình anh ấy có vui không, hay anh ấy đang buồn hay anh ấy lại ghen? Tội nghiệp quá đi mất!Dòng suy nghĩ đó chính là logic của tình yêu đấy bạn ạ! Không nghi ngờ gì mãi, đích thị bạn đang yêu!
    Nhà xã hội học Peter Berger gọi tình yêu học là một thế giới đặc biệt mà ở đó mỗi người quên mình đi, chỉ nghĩ đến người kia. Đó chính là sự thăng hoa của tình yêu. Không phải ai cũng có năng lực chung sống nếu như người đó không có khả năng hy sinh vì người khác. Đôi vợ chồng hạnh phúc sẽ là -người vợ luôn nghĩ làm thế nào để chồng được mãn nguyện, được sung sướng ?" cũng thế, là người chồng sẽ luôn tự hỏi liệu như thế này vợ mình có thích không, có mãn nguyện không?
    Một khi sự ích kỷ xuất hiện dù là trong ý nghĩ cũng đã chứng tỏ tình yêu có chiều hướng suy giảm.Tuy nhiên ý nghĩ đó thiên hình vạn trạng, nhiều khi nó được ngụy trang dưới nhiều hình thức khác nhau. Có người chồng bảo vợ: ?o Một mình anh kiếm tiền là đủ. Em không cần phải đi làm cho vất vả. Cứ ở nhà, nội trợ trông con, vừa nhàn thân mà gia đình lại ấm êm, hạnh phúc?. Lẽ nào hạnh phúc lại chỉ đơn giản là sự ?onhàn thân?? Thử hỏi nếu ai bảo anh ta làm như vậy, anh ta sẽ nghĩ như thế nào? Thực ra người chồng ấy muốn vợ ở nhà lo việc gia đình để mình yên tâm bay nhảy ngoài xã hội. Anh không muốn vợ bình đẳng với mình mà muốn vênh vang với mọi người là mình nuôi được vợ con. Trong khi người vợ phải sống hoàn toàn phụ thuộc vào chồng, dĩ nhiên bảo sao phải nghe vậy. Nhưng ngày nay không ít người vợ đã nhận ra dưới cái vỏ ?othương vợ thương con? đó chính là thói ích kỷ của chồng nhằm biến mình thành ?okẻ nâng khăn sửa túi? cho anh ta và vô tình đã quay trở lại thân phận người phụ nữ rất xa trong quá khứ.
    Ai cũng biết ích kỷ là một thói xấu cho nên thường không lộ ra một cách trần trụi. Có người viện cớ bảo vệ hạnh phúc gia đình để quản lý người kia như cai ngục coi tù, rồi theo dõi, rình rập, lục soát, khiến người ta cảm thấy mất hết tự do trong hôn nhân đến nỗi không thể chịu nỗi.Trong khi lại tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Có người tìm mọi cách cản trở vợ không cho học hành thêm hoặc có cơ hội thăng tiến chỉ vì sợ người ta hơn mình. Những cách cư xử như thế đều thiếu tôn trọng nhau, bây giờ không mấy ai chấp nhận và rất dễ dẫn đến đổ vỡ hôn nhân.

    Bagai

  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nhưng những biểu hiện nào để biết đó là một người ích kỷ?
    Đòi hỏi:
    Đặc điểm cơ bản của người ích kỷ là hay đòi hỏi, muốn nhận được nhiều nhưng không phải cho. Họ yêu, cưới người nào vì người ấy đem lại cho họ những quyền lợi cụ thể, có thể ?ocân đo đong đếm? và biết trước được. Ví dụ, có một chàng trai vào thành phố lập nghiệp. Khi yêu một cô gái, anh ta xem coi cô ấy có hộ khẩu , có nhà cửa, có việc làm hay không, như thế cho là có chỗ dưa vật chất vững chắc. Có cô gái muốn tiến đến hôn nhân với chàng trai thì xem xét thử anh ta sẽ mang đến cho mình những gì, họ kết hôn không phải vì trái tim rung động, tìm được người bạn tâm giao mà như tìm đến một nhà tài trợ. Còn về tinh thần, người ích kỷ luôn đòi hỏi được yêu mà không biết mình có đáng yêu, có khả năng mang đến hạnh phúc cho người kia hay không. Ho luôn muốn được đối tượng quan tâm chú ý, chăm sóc, khen ngợi nhưng không bao giờ dành cho người mình yêu những hành vi tương tự.Vì hay đòi hỏi nên khi người được họ yêu không đáp ứng được những nhu cầu ấy là lập tức ?otình yêu? của họ cũng ?xuống cấp. Đó là khi người kia gặp rủi ro, thất nghiệp, đau ốm hay gặp được một đối tượng thuận lợi hơn. Đơn cử một trường hợp, một cặp yêu nhau mấy năm, cả hai bên gia đình đều ủng hộ, thế nhưng khi biết cô ấy mắc bệnh xuyễn,chàng trai đã tìm cách chấm dứt vì cho rằng bệnh ấy rất khó chữa, sợ phải suốt đời nuôi một cô vợ nay đau mai ốm. Tính ích kỷ còn lộ rõ hơn trong cuộc sống vợ chồng, họ đùn đẩy công việc nhà cho người bạn đời, sao cho mình được nhàn hạ thảnh thơi hơn. Nếu là người chồng, họ tự cho mình rất nhiều quyền, được vui chơi lăngnhăng bồ bịch, còn vợ thì phải đảm đang chung thủy. Còn người vợ ích kỷ luôn đòi hỏi chồng mang đến cho mình cuộc sống sung sướng, giàu có nhưng tự bản thân không nỗ lực làm điều đó, luôn đòi hỏi người chồng phải thương yêu chăm sóc mà không biết rằng mình phải làm thế nào để xứng đáng được như vậy.
    Với con số thống kê của ngành tư pháp trong năm 2001, số vụ ly hôn là 10355 vụ với 68% vợ đứng nguyên đơn mà nguyên nhân là bất bình đẵng trong hôn nhân, sự ích kỷ, o ép người khác, không chấp nhận thói gia trưởng, tự ý đề cao vai trò của mình và hạ thấp người khác trong cuộc sống chung là không ít.
    Sự ích kỷ khiến người ta không muốn người bạn đời hơn mình, tìm mọi cách kìm hãm sự tiến bộ của họ.Có người lấy lý do neo đơn để không cho vợ đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Có anh tiến sĩ , giảng viên một trường Đại học ở Hà nội, khi vợ có quyết định đi tu nghiệp ở nước ngoài hai năm, anh nhất định không đồng ý với lý do:? Chẳng biết cô ấy đi hai năm giỏi lên được bao nhiêu nhưng trong khi đó tôi ở nhà trông coi hai đứa con, không nghiên cứu gì thêm được mà có khi con cái không được chăm sóc đầy đủ cũng không học được thế là ba bố con cũng dốt đi. Nhìn chung thiệt nhiều hơn lợi.Chi bằng cứ ở nhà là hơn?. Thế mà cách đây mấy năm, người vợ ấy đã từng đảm đang gia đình, chăm nuôi hai đứa nhỏ cho anh ta đi học nước ngoài hàng năm năm trời.
    Những người ích kỷ thường có lập luận bào chữa cho thái độ sống hẹp hòi của mình. Quanh đi quẩn lại họ không thoát ra khỏi cái logic của sự ích kỷ. Đặc biệt sự ích kỷ thể hiện rõ nhất trong lĩnh vực ghen tuông. Vì ghen, có người sẵn sàng làm những việc ầm ĩ, tai tiếng khiến người kia phải mất mặt không ngóc đầu lên được. Có người đem chuyện ?obồ bịch ?o của vợ hoặc chồng đi bêu rếu khắp nới, thậm chí có ít suýt ra nhiều để bôi nhọ kẻ mà họ nghi ngờ. Thực ra làm như thế, họ chỉ nghĩ đến họ mà không hề nghĩ đến người khác. Nhưng cuối cùng những người đó cfũng thường nhận lấy hậu quả không như mong muốn của họ.
    Tình yêu là một tình cảm cao đẹp, nó đòi hỏi con người biết hy sinh cho nhau, biết sống vì nhau. Vì thế sự ích kỷ hoàn toàn xa lạ với tình yêu chân chính. Dù nó có được ngụy trang dưới bất kỳ hình thức nào chăng nữa cuối cùng nó vẫn hiện nguyên hình như một kẻ thù nguy hiểm nhất của tình yêu.


    Bagai

  8. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Làm gì để giữ được tình yêu
    --------------------------------------------------------------------------------
    Khi yêu người ta thường mất ''sáng suốt'', người đang yêu chẳng còn biết gì ngoài người ******** của mình. Nhưng giữ được tình yêu bền lâu mới là điều khó. Vậy bạn phải làm gì, xin mách một vài lời khuyên của các chuyên gia về bí quyết giữ được tình yêu.

    Cần tìm hiểu rõ về người yêu

    Các bạn trẻ thường ''sợ'' biết sự thật. Sợ tình yêu mất đi sự lãng mạn. Nhưng nếu bạn không dám hỏi thì bạn sẽ mang nỗi sợ suốt quá trình yêu nhau. Vì vậy câu hỏi về người mình yêu là cách thông minh nhất giúp bạn hiểu cặn kẽ và có thái độ cũng như hành động đúng đắn đối với người yêu. Càng nắm bắt được nhiều thông tin bao nhiêu thì bạn càng có khả năng tìm được ''nửa kia'' hoàn thiện bấy nhiêu. Một số người cho rằng khi yêu không nên tính toán mà ''khi yêu lại phải hết mình''. Nhưng thưa các bạn tính toán này hoàn toàn có lợi và cần thiết đối với cả hai người.

    Nhận ra những tín hiệu từ đối phương

    Khi yêu nhau, bạn dần phù hợp với người yêu. Trong quá trình đó bạn có thể nhận ra những tín hiệu có lợi hay có hại từ người yêu. Nhưng đôi khi bạn cố ý quên và đưa ra những ngụy biện cho những cái tiêu cực mà người yêu mắc phải. Hãy can đảm nhìn thẳng vào sự thật để điều chỉnh quan hệ cho phù hợp. Đừng níu kéo những gì không thể níu giữ.

    Đừng nhượng bộ vì hy vọng

    Dù người yêu đối xử với bạn không được tốt nhưng bạn vẫn nhượng bộ và hy vọng nhờ thế người yêu sẽ đáp lại tình yêu của bạn. Đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Thực ra đó là kiểu lùi để giữ hòa khí nhưng khi yêu - đó lại là điều xấu cho bạn đấy.

    Đừng để lòng ham muốn mù quáng dẫn dắt

    Những ham muốn mù quáng dẫn dắt bạn và làm cho bạn mù quáng. Mà khi đã mất sáng suốt ngay từ đầu và bạn không nhận ra những hậu quả của nó thì thật là nguy hiểm. Nó sẽ phá hỏng tương lai và cuộc đời riêng tư của bạn.

    Không để những cám dỗ vật chất lôi cuốn

    Ai mà chẳng thích giàu, chẳng thích yêu được người khá giả để hơn hẳn bạn bè. Nhưng những cám dỗ vật chất như tiền bạc, danh vọng, địa vị là những liều thuốc độc giết chết tình yêu. Thậm chí bạn không có tình yêu từ những thứ đó đâu. Khi bạn đặt giá trị vật chất nặng hơn tình cảm, bạn sẽ gặp những bất hạnh lớn trong cuộc sống sau này.

    Không nên vội... trao tình

    Những tác hại của quan hệ ******** trước hôn nhân là rất lớn. Ngoài ra, nếu có thai, tác hại còn to lớn hơn nhiều. Có muốn rút lui vì không hợp thì cũng đã muộn. Hậu quả chủ yếu một mình bạn gánh chịu. Do vậy bạn gái cần từ chối chuyện này dù có sức ép từ phía bạn trai.

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends

Chia sẻ trang này