1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu_ một chủ đề luôn luôn nóng hổi

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi BichNgoc84, 11/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BichNgoc84

    BichNgoc84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ui, bà con cô bác thông cảm cho BichNgoc84 nha. Dạo này bận wá nên không thể post bài để ủng hộ box mình được.. ( Àh hay tụi mình cứ coi như đây là cái nhật ký dành cho tình yêu đi, như thế cũng hay đấy chứ!--------------- Đây là ý tưởng của basaga àh ).Woà Nghe cũng hay đó chứ !
  2. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0

    Yêu ư. Làm sao mà diễn tả nổi bây giờ. nó bao giờ cũng là đề tài muôn thủa mà không giấy bút nào viết hết được.
    Như chúng ta, ai chẳng có tình yêu. chỉ có khác một nỗi là mỗi người đều có mọtt tình yêu khác nhau, cách cảm nhận khác nhau cũng như cách thể hiện tình yêu của mình khác nhau mà thôi.
    Tất nhiên đứng bên cạnh người mình yêu mà không rung động bồi hồi thì đâu phải là yêu nữa
  3. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0

    Yêu ư. Làm sao mà diễn tả nổi bây giờ. nó bao giờ cũng là đề tài muôn thủa mà không giấy bút nào viết hết được.
    Như chúng ta, ai chẳng có tình yêu. chỉ có khác một nỗi là mỗi người đều có mọtt tình yêu khác nhau, cách cảm nhận khác nhau cũng như cách thể hiện tình yêu của mình khác nhau mà thôi.
    Tất nhiên đứng bên cạnh người mình yêu mà không rung động bồi hồi thì đâu phải là yêu nữa
  4. koolhead

    koolhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu !
    Chắp tay lạy cụ tình yêu.
    Cho con lấy được nàng kều ngày nay.
    Cụ nhìn trợn mắt cau mày.
    Không đưa hối lộ thì đây đếch ừ .
    Ai cho tui xiền hối lộ ông kụ này cái !
  5. koolhead

    koolhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu !
    Chắp tay lạy cụ tình yêu.
    Cho con lấy được nàng kều ngày nay.
    Cụ nhìn trợn mắt cau mày.
    Không đưa hối lộ thì đây đếch ừ .
    Ai cho tui xiền hối lộ ông kụ này cái !
  6. koolhead

    koolhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Này cô con gái nhà ai.
    Cớ sao dám hái hoa nhài nhà tôi.
    Hái rồi thì hãy ...lấy tôi.
    Còn chưa hái được để tôi...hái dùm.
    Hehhe, ngồi chơi kiếm mấy bài thơ con cóc post chơi, tớ tham gia box này lâu lắm rùi, cũng đã từng đi ăn chè, đá bóng với đội nhà. Nhưng hình như chỉ được 1-2 lần gì đó. badboyblue_84 là tớ, kô ai nhớ cũng đúng thôi, giờ quay lại góp vui chut chút !
  7. koolhead

    koolhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Này cô con gái nhà ai.
    Cớ sao dám hái hoa nhài nhà tôi.
    Hái rồi thì hãy ...lấy tôi.
    Còn chưa hái được để tôi...hái dùm.
    Hehhe, ngồi chơi kiếm mấy bài thơ con cóc post chơi, tớ tham gia box này lâu lắm rùi, cũng đã từng đi ăn chè, đá bóng với đội nhà. Nhưng hình như chỉ được 1-2 lần gì đó. badboyblue_84 là tớ, kô ai nhớ cũng đúng thôi, giờ quay lại góp vui chut chút !
  8. BichNgoc84

    BichNgoc84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hoa hướng dương, nếu không có ánh sáng mặt trời nó sẽ cúi gục xuống, và nếu có mặt trời nó sẽ sống và chỉ hướng về phía mặt trời mà thôi. Đó chính là tình cảm của em, bông hoa hướng dương trong trái tim anh !!!! Anh sẽ là người em yêu nhất trên thế gian này !!!
    ................Yêu bằng cả trái tim......................................................
  9. maimaimottinhyeu_84

    maimaimottinhyeu_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Gửi người anh yêu!​
    Em àh! Đây là lần đầu tiên anh viết cho em vào đây, ko biết khi đọc xong em có thể nhận ra được anh ko? Nhưng anh muốn thử một lần xem sao.
    Mỗi ngày trôi qua thật buồn tẻ khi ko có em ở bên, công việc thì vẫn vậy, nhưng nỗi nhớ thì ko ngừng tăng theo số ngày mà anh phải xa em, cũng nhiều lúc anh tự hỏi mình sao anh lại yêu em nhiều đến thế, nhưng anh cũng đâu tìm được câu hỏi để trả lời cho chính mình, chứ huống chi là trả lời cho cả em. Em biết ko? Mỗi lần lên mạng anh chỉ mong được gặp em, anh online để chờ em, rồi để được nhìn thấy em qua WC, cũng thật là tuyệt vì từ trước đến nay hầu như ngày nào anh cũng được liên lạc với em. Tự nhiên anh nghĩ nếu một ngày nào đó, mà mình ko liên lạc với nhau 1 tuần thì ko biết như thế nào đây (chết thật, ko được nghĩ linh tinh nữa, ngốc!). Nhưng mà anh sẽ ko thử đâu, anh ko thể dại lần thứ 2 được.
    Anh ko thể đoán rõ là em đang nghĩ gì nhưng giờ đây anh rất tin vào tình yêu của mình cũng như anh tin vào tình yêu của em nữa, chắc hẳn em cũng yêu anh nhiều lắm. Anh ko hiểu nếu như một người mà phải chia sẻ tình cảm của mình ra làm 2 thì nó thế nào, nhưng với anh, anh ko thể làm được điều đó, anh chỉ có thể dành trọn tình cảm của mình cho em mà thôi. Không ai có thể làm cho anh yêu em ít đi được đâu, cho dù người đó có là chính em. Mình còn phải thực hiện lời hứa với nhau là: "Cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời này" phải ko em?
    Anh dừng đây! Mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này sẽ luôn đến với em!
    Anh yêu em!
  10. BichNgoc84

    BichNgoc84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Không bít cái bạn maimaimottinhyeu_84 này có ngốc không nhỉ ? ( xin lỗi bạn trước nhá, hahá ) Bà con thử nghĩ mà coi, ổng ấy kêu không bit bạn gái của ông ấy có nhận ra ông ấy là ai không, thế mà cứ huỵch toẹt ra tất cả những kỷ niệm cũng như những hứa hẹn của cả 2 ra thế thì có đứa ngốc nào mà không nhận ra chứ !!! ( Nói nhỏ nè bạn gì đó ơi, bạn gái của bạn mà không nhận ra bạn là ai thì có 2 lý do : Thứ nhất, đích thị cô ta là một kẻ ngốc; Thứ hai, cô ta không yêu bạn thật lòng !!! Ừa, còn tui, mới nghe cái nick của bạn thui mà tui đã phê rùi , nên cho tui làm một ứng cử viên nếu.............Ngại lắm không nói nữa đâu !!!
    ....................Yêu bằng cả trái tim .............................

Chia sẻ trang này