1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu_ một chủ đề luôn luôn nóng hổi

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi BichNgoc84, 11/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maimaimottinhyeu_84

    maimaimottinhyeu_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là buồn! Giá mà tâm trạng mình lúc nào cũng thế này thì hay biết mấy, chẳng phải nghĩ nhiều, cứ mơ mơ hồ hồ lại hay.
  2. maimaimottinhyeu_84

    maimaimottinhyeu_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ ko hỏi làm sao em lại làm như vậy. Nhưng có một điều mà anh thắc mắc, anh đâu phải là người hẹp hòi, đâu phải là người độc đoán hay là người ko biết nghĩ mà em lại làm thế với anh.
  3. BichNgoc84

    BichNgoc84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói : " Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và một cô gái , tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu cùng đi làm lễ cưới ? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn Tình yêu của tuổi trẻ ? ". Và câu trả lời : " Vẫn còn một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống. Bàn tay của họ run rẩy lắm rồi nhưng vẫn nắm chặt , khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ niềm yêu thương. Trái tim già nua và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của Tình yêu và ước mơ được dâng hiến . Đúng vậy, trên đời này vẫn còn một điều đẹp hơn Tình yêu tuổi trẻ. Đó chính là Tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ đã bị thời gian lấy mất ". Một Tình yêu vĩnh hằng theo năm thang và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương !
    -----------------Yêu Bằng Cả Trái Tim-------------------------------------
  4. BichNgoc84

    BichNgoc84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Woa, hôm nay quả là một ngày đặc biệt. Đặc biệt với người ta và đặc biệt cả với mình . Vui ghê, hình như mình đang chạy đua cùng thời gian hay sao ấy nhi? Cảm thấy thời gian hôm nay qua đi sao mà chậm thế.
    Chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh, với em và với tất cả chúng ta. All of the best !!!
    .......................Xin đón chào và chúc cho một ngày đặc biệt nhất trong năm ...................cho một người..........TĐ 1303.....
    ______________Yêu bằng cả trái tim ___________
  5. maimaimottinhyeu_84

    maimaimottinhyeu_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em àh! Hãy cho anh được nói lời xin lỗi 1 lần nữa nha. Anh thực sự ân hận về điều này, có lẽ trong 1 cuộc vui anh suy nghĩ chưa được sâu. Hãy bỏ qua cho anh em nhé. Và chắc chắn 1 điều là ko có lần thứ 2 đâu. Cả 1 ngày vui rồi, thế mà đến cuối ngày sao mà tồi tệ thế. Chắc hẳn anh đã làm em thất vọng nhiều lắm. Biết nói sao đây, giờ chỉ biết trách mình, sao mà ngu ngốc đến thế, để rồi giờ đây đang phải gánh chịu cái sự ngu ngốc đó.
    Em có biết rằng giờ đây anh rất nhớ em ko? Anh rất yêu em, tình yêu anh dành cho em ko phải là sự bồng bột nông nổi, anh yêu em chân thành từ sâu trong trái tim. Cho dù chuyện gì có xảy ra, anh vẫn mãi yêu em. Yêu suốt cuộc đời này luôn và chỉ mình em thôi!
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Đọc trong topic này mới phát hiện ra, BichNgoc nhà mình vừa có người yêu. he he he........sức mạnh của tình yêu có khác, tự dưng Girl thấy BichNgoc dễ thương và hiện như con mèo mun ấy.
    Tìm mãi cái địa chỉ chỗ bán hàng mà BichNgoc quảng cáo mà ko tìm đc địa chỉ, ko nhớ là nó nằm ở trong topic nào nữa.
  7. BichNgoc84

    BichNgoc84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ui, ngại ghê, bị girlyêumautim phát hiện ra rồi. Nhưng mà Ngọc buồn lắm, vì Ngọc vừa chia tay Tình yêu của Ngọc mấy hôm trước. Chia tay thật rồi !
    Àh, còn cửa hàng mà Ngọc nói , không tồn tại nữa rùi vì giờ đâu còn Tình yêu để bán những mặt hàng dành cho đôi lứa đang yêu nhau hả Girl ?
    ...............................................BUỒN..........................
  8. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
     
    Co sum vầy thì phải có chia tay, mà có chia tay thì mới có sum vầy. hãy tin vào mình, Rồi có ngày Ngoc sẽ tìm lại đc hạnh phúc đích thực của mình thôi mà.
  9. maimaimottinhyeu_84

    maimaimottinhyeu_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu! Tình yêu là cái quái gì mà nó có sức mạnh ghê gớm vậy, nếu để cho mình thêm 1 lựa chọn nữa về tình yêu, chắc chắn mình sẽ chọn tình yêu bè bạn, chứ không chọn tình yêu lứa đôi nữa. Dù sao cũng cảm ơn em, cảm ơn đã mang lại cho anh hương vị ngọt ngào nhất trong tình yêu và cả vị đắng nữa chứ.
    Cảm ơn cuộc đời đã mang em lại đến với tôi và để rồi lại mang em xa dời tôi.
    Cảm ơn tất cả bè bạn xung quanh đã nghĩ và quan tâm đến tôi.

    Lời cuối cùng anh muốn nói với em: CHO ANH XIN LỖI (ko phải anh xin lỗi về chuyền lần trước, mà là 1 lời xin lỗi vì giờ có lẽ anh ko thể thực hiện lời hứa của mình với em được). Hãy cố gắng sống thật tốt nha em, hãy sống theo đúng phong cách sống của mình đó. Em sẽ tìm được hạnh phúc của mình như đúng lời Girl nói thôi. Thời gian sẽ giúp em!
    ANH YÊU EM!
  10. BichNgoc84

    BichNgoc84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Co le Girl noi đúng, không có Chia tay thì làm sao có sum vầy. Ngọc không biết cái sum vầy mà Girl nói dành cho Ngọc sẽ ra sao, nhưng Ngọc cũng cảm ơn Girl nhiều lắm.
    ] Ngọc muốn nói vài câu với maimaimottinhyeu_84 nha. Ngọc không biết bạn cảm nhận cái vị ngọt và vị đắng của Tình yêu ra sao, nhưng có một điều chắc chắn nếu được lựa chọn như bạn, Ngọc cũng sẽ tìm đến Tình yêu bạn bè chứ không phải Tình yêu nam nữ. Ngọc thì không thể như bạn, dù vẫn tự tin bước tiếp trên đôi chân của mình , vấn sống đúng theo phong cách sống của mình nhưng Tình yêu của Ngọc thì sẽ nằm hoài ở đó, nơi sâu thẳm trái tim Ngọc
    Bèo nở rự Bèo tan
    Hoa nở tự Hoa tàn
    Trăng tròn rồi Trăng khuyết
    Quen biết để Biệt ly

Chia sẻ trang này