1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu_ một chủ đề luôn luôn nóng hổi

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi BichNgoc84, 11/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BichNgoc84

    BichNgoc84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Có một dạo anh rao bán tình yêu
    Em vội mua mà không cần ngã giá
    Kẻ bán kẻ mua đều trong vội vã
    Hài lòng với cái có được trong tay
    Hôm nay anh lại rao bán tình yêu
    Chút dư hương của cuộc tình nghiệt ngã
    Em gọi mua mà chần chừ do dự
    Sợ mua nhầm trái đắng của tình yêu.​
    ...............................................................................................................
    Có lẽ khi biết rằng xa nhau thật rồi thì nỗi nhớ về anh ngày càng cháy bỏng trong em. Nỗi nhớ cứ triền miên suốt tháng ngày. Em cứ đếm từng giây từng phút. Có những lúc trong đêm em choàng tỉnh dậy, một cảm giác trống vắng lạnh lẽo đến khôn cùng chảy trong em. Thời gian cứ trôi đi từng nhịp chậm rải như muốn gặm nhắm nỗi xót xa nhưng em biết một điều rằng tình yêu không thể gượng ép. Người ta không thể ép buộc được tình yêu mà chỉ có thể làm mình đáng yêu hơn. Dẫu có xa nhau nhưng em muốn anh biết một điều em đã yêu anh, yêu anh thật nhiều. Anh mãi mãi ở trong trái tim em . Cảm ơn anh vì những tình cảm anh đã dành cho anh trong những năm tháng chúng ta quen nhau.Trong sâu thẳm lòng em , .em luôn cầu mong anh hạnh phúc.
    --------------------------------------------------------------------------------
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..........
    Mình cũng thế,khát khao cháy bỏng, giầm có thể quay trở lại như trước kia. Hôm nay đi nhiều,lượn nhiều và nghĩ cũng nhiều nữa, tại sao trí nhớ của mình lại tốt như vậy,những cái cần nhớ thì lại chẳng nhớ,mình thật điên khi ngồi đó 1 mình, nhớ về kỉ niệm, tại sao cái Hải Phòng này lại gắn bó nhiều kỉ niệm như vậy chứ, tại sao vậy hả trời......Giá mà.....
  3. BichNgoc84

    BichNgoc84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Girl ơi, cứu bồ đi. Người ta nói Ngọc hãy cho người ta thêm một cơ hội để chứng minh Tình cảm và sự cố gắng của người ta, Ngọc co nên không ? Ngọc vẫn yêu lắm, yêu nhiều lắm Girl ạ. Nhưng Ngọc lại sợ một ngày nào đó, người ta không giữ được lời hứa với Ngọc, thì Ngọc lại phải đau khổ thêm một lần nữa...........
    có những thứ mất đi không thể nào lấy lại
    ... những cảm xúc chúng ta không bao giờ có được lần thứ hai ​
    Anh yêu ơi ! Nếu có một ngày nào đó anh đọc được những dòng này, và nhạn ra đó là em, hãy biết rằng Em Luôn Yêu Anh !!!!!!!
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hic hic......Nếu còn yêu, hãy làm theo lời mách bảo của trái tim mình, nhưng phải chuẩn bị tư tưởng đó nha, trong chuyện này thực sự Girl ko giúp đc gì, bởi vì ngay cả bản thân Girl cũng ko biết làm gì huống gì là giúp Ngọc.
    Đời vẫn còn nhiều điều thất vọng quá.........
  5. BichNgoc84

    BichNgoc84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Uhm, đời vẫn còn nhiều điều thất vọng quá...............
    .......Mỗi chúng ta ai cũng có một số phận, và những lựa chọn riêng cho bản thân, không ai giống ai. Nếu số phận có thể làm cho những kẻ xa lạ trở nên thân thiết gắn bó gần gũi với nhau, thì cũng có thể làm cho những người thân trở thành những kẻ xa lạ.............

  6. maimaimottinhyeu_84

    maimaimottinhyeu_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh vẽ mùa thu trong mắt em
    có lá vàng rơi nhẹ bên thềm
    có mây buồn xám giăng ngang núi
    có anh mãi chờ trong bóng đêm...
    Anh vẽ dòng sông trên tóc mây
    vẽ thêm sương khói dáng em gầy
    lung linh hư ảo ngoài tầm với
    chỉ dám trộm yêu em đắm say...
    Anh vẽ nụ hoa trên nét môi
    kiêu sa đài các lúc em cười
    kiều diễm thơ ngây em thục nữ
    chỉ dám trộm yêu suốt cả đời...
    Anh vẽ nỗi buồn trong tim anh
    yêu em yêu mãi cũng không thành...

  7. BichNgoc84

    BichNgoc84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Tất cả những cái trọng đại ở đời này không bằng một người bạn tốt.
    Được BichNgoc84 sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 31/07/2005
  8. BichNgoc84

    BichNgoc84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện yêu thương không bao giờ đầy đủ cũng như không có lúc nào thừa. Dù cho có viết cho nhau hằng nghìn hằng vạn lá thư cũng không bao giờ vơi được nỗi niềm thương nhớ đang chất chứa trong lòng hai kẻ yêu nhau. Ngọn lửa tình không bao giờ tàn trong những chiếc lò làm bằng tim. Nhưng lá thư tình chỉ giúp cho những người yêu thương nhau vơi đi phần nào thương nhớ mà không bao giờ trút cạn được niềm yêu.

    Luôn nhớ rằng những tình yêu lớn và những thành công lớn bao giờ cũng bao gồm những rủi ro lớn.......................................
  9. hoangmanhhung

    hoangmanhhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên anh lại nhớ em da diết đến vậy, nằm nghĩ miên man, nghĩ những chuyện của chúng mình mà càng nhớ em thêm. Ước gì bây giờ anh có thể được nhìn em nhỉ? Mà thôi, em ngủ đi, ngủ ngon vào nhé, anh cũng đi ngủ đây, anh sẽ ngủ để được gặp em trong giấc mơ.

    Tình ơi! Xin cho đôi ta mãi bên nhau, cho đôi ta mãi yêu, cho đôi ta mãi không xa rời.....................
  10. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh tả về đôi dép
    .........................
    Continue ...

Chia sẻ trang này