1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu_ một chủ đề luôn luôn nóng hổi

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi BichNgoc84, 11/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
     
    Huyền thoại
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu nămKhi tỉnh dậy , anh đã chia tay với người con gái ấy ?Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấyEm sẽ chờ như thể một tình yêu ...
    Em sẽ chờ Như hòn đá biết xanh rêuCủa bến sông xa , mùa cạn nướcCơn mưa khát trong nhau từ thuở trướcSắc cầu vồng chấp chới mé trời xa ...
    Em sẽ chờ anhNhư lúa đợi sấm tháng ba Như vạt cải vội đơm hoa , đợi ngày chia cánh ****Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trướcLộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiềnEm có ác chi đâu Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác ?Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt Có phải miếng trầuĐợi trầu dập mới cay ?
    Dẫu chẳng hẹn hòEm cứ đợi , cứ sayNgâu có xa nhau , Ngâu có ngày gặp lạiKim - Kiều lỡ duyên nhauChẳng thể là mãi mãi ...
    Em vẫn đợiVẫn chờ Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu !
  2. BichNgoc84

    BichNgoc84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Anh có bao giờ nghe câu nói : Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ_ Vô duyên đối diện bất tương phùng ? Em bây giờ không thể làm gì cho anh, cũng chẳng thể làm anh vui vẻ và hạnh phúc như ngày nào. Nhưng xin thề với danh dự của chính mình rằng Em rất rất yêu anh. Và hy vọng một ngày nào đó, anh có thể hiểu cho em rằng em đang bế tắc và không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa. Nếu chúng ta thực sự có duyên với nhau, nếu chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, thì có thể một ngày nào đó, chúng ta lại tay trong tay......mỉm cười hạnh phúc. Anh hãy hiểu cho em, anh nhé !
    Tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu của em !

  3. BichNgoc84

    BichNgoc84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình thường nói về bọn con trai
    Những bí mật tưởng chừng không thể biết
    Những câu chuyện dài không bao giờ kết
    Úp mở thầm thì quên cả thời gian...
    Tao nhìn mày và tao muốn hiểu hơn
    Hiểu được phần trái tim mày chưa nói
    Và biết được nơi tình yêu đang gọi
    Mày thầm nghĩ về hạnh phúc xa xôi.
    Chuyên tình yêu chỉ đơn giản thế thôi !
    Vậy mà mình thấy nhiều điều thật khó
    Con gái mày ơi đừngnên dang dở
    Đừng tin quá nhiều vào bọn con trai.
    Đôi khi mày đúng,đôi lúc tao sai
    Có những khi chẳng đứa nào đúng cả
    Nhưng đơn giản là chúng mình đừng ngã
    Và vượt qua cả những gì rất khó vượt qua.
    Thời sinh viên rồi cũng sẽ trôi xa
    Sẽ chẳng còn vô tư và mộng mơ thế nữa
    Rồi sẽ ra trường lo cơm từng bữa
    Sẽ bận bù đầu với chuyện chồng con.
    Tao muốn bọn mình sẽ hiểu nhau hơn
    Những tính xấu và cả những gì rất tốt
    Để sinh viên mãi là thời bồng bột
    Thời mộng mơ và thời của yêu thương....
    Nhưng không còn nữa phải không ? cái Tôi trong tao quá lớn, cái tự trọng trong tao cũng vượt cả những giới hạn để có thể nói lời hàn gắn với mày. Có lẽ mày sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu những suy nghĩ hiện giờ của tao, nhưng cũng cảm ơn mày đã đến và luôn lắng nghe tao trong suốt thời gian qua.Mày sẽ mãi là con bạn tốt của tao. Tao luôn trân trọng tình bạn giữa tao với mày. Tạm biệt nhé, bạn của tao. Sẽ chẳng còn những khoảnh khắc tâm sự, rúc rích cười rồi lại lau nước mắt cho nhau nữa. Tao mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mày ! ............................
  4. Whedid

    Whedid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Sau...
    Sau giọt nắng lung linh sẽ hiu hắt chiều tàn
    Sau trận gió chiếc lá vàng rớt lại
    Sau tiếng còi tàu người có xa ta mãi ?
    Sau đợt sóng xô bờ cát trắng hoang vu
    Sau lớp bụi thời gian kỷ niệm có thiên thu ?
    Sau tội lỗi người bắt đầu cuộc sống !
    Sau cơn mưa nước trôi về biển rộng
    Sau những phút yêu thương......
    ......anh còn lại một mình !
  5. uchinemxinh

    uchinemxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU À ........TUI CHẲNG BIẾT NÓ LÀ CÁI GÌ THẾ LÀ ĐÊN MỘT NGÀY TUI CÓ QUEN 1 CÔ BẠN. CÀNG MAY SAO TUI LAI RỦ ĐƯỢC CÔ BẠN NAY ĐI CHƠI. HÔM ĐÓ, 2 ĐỨA NGỒI TRONG CÔNG VIÊN NHƯNG TUI NHÁT LẮM CHẲNG BIẾT NÓI GÌ .THẾ LÀ CÔ BẠN ẤY QUAY SANG TUI VÀ NÓI :
    EM ĐỐ ANH NHA..?
    Ừ EM ĐỐ ĐI. ANH SẼ TRẢ LỜI .tui nói với giọng nhẹ nhàng
    EM ĐỐ ANH ĐÁNH VẦN ĐƯƠC CHỮ "XEM".
    UI TRỜI THẾ MÀ EM CŨNG ĐỐ.EM NGHE NÈ
    E MỜ EM..... XỜ EM XEM......
    THẾ LÀ CÔ ÂY NGẮT LỜI ....CÓ THẾ THÔI MÀ ANH CỨ ĐỂ EM CHỜ
    TỪ HÔM ĐÓ TUI ĐÃ BIẾT THẾ NÀO LÀ TÌNH YÊU CÁC BẠN À.
    TÌNH YÊU CUNG TUYỆT VỜI ĐÓ CHỨ CÁC BẠN...............
    Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....?
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
     
    Nếu theo như bạn nói, thì như cái ngày đó, bạn mới chỉ biết thế nào là: SỜ EM XEM  thôi. Chứ lúc đó chưa chắc bạn đã biết thế nào là tình yêu thực sự đâu. Còn bi giờ....bạn biết hay chưa thì mình chịu.
    Girl nói như thế cũng từ chuyện có thực đấy chứ. Hi`......
  7. uchinemxinh

    uchinemxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về yêu ........Tui có một chút kinh nghiệm chẳng biết có giúp gì cho các vị không nữa nhưng tui cứ mạo muội nói bừa ra vậy bạn nào không thích thì đừng cho là dạy khôn hay là chửi đớp đuôi nha:(đây là kinh ngiệm của nam giới thui)
    1/yêu mà không nói là thằng ĐẦN
    2/yêu mà không thể hiện là thằng NGU
    3 không yêu mà nói là yêu là thằng ĐỂU
    4/yêu mà không xơi thì hơi bị ------>LỖ,
    -------->LÃNG PHÍ
    -------->MÁT VỀ THẦN KINH
  8. ntbvirus

    ntbvirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Sẽ..........Hãy.......

    Sẽ luôn bên em có em từng chiều buồn nhạt nắng
    Sẽ luôn yêu em đắm say trao nụ hôn ngất ngây
    Sẽ thôi không hờn dỗi nhau dù còn nhiều gian dối
    Sẽ thôi không xa cách nhau yêu thương nhau muôn đời
    Hãy quên đi bao trái ngang bao đau thương em hỡi
    Hãy quên đi bao xót xa cho sầu đau sẽ vơi
    Hãy bên nhau ta ước mơ một cuộc tình nên thơ
    Rồi một ngày ta sẽ có nhau bên nhau trọn đời
    Hạnh phúc ôi tuyệt vời
  9. ntbvirus

    ntbvirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đã bao ngày lòng thấy tương tư
    Muốn nói yêu mà chỉ sợ em ừ
    Trời mùa thu mây về giăng nhẹ
    Thấy cuộc đời có "ghẹ" cũng vui
    Nhưng mà cũng sẽ ngậm ngùi
    Thi đâu rớt đó thì vui nỗi gì
    Gió đưa cái áo trước phòng
    Nhìn em cười nói mà lòng xốn xang
    Phải chi em rảnh em sang
    Nhờ em giặt hộ áo càng sạch hơn

    ntbvirus_onlylove

Chia sẻ trang này