1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bluemoonvn, 13/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluemoonvn

    bluemoonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình.............

    4red

    Anh đi rồi em thấy buồn thật sự buồn.Hai tháng rồi phải không anh?Em chẳng có một tin tức gì của anh cả,anh đi mà chẳng nói với em một lời nào cả,tại sao vậy anh?14/2 em cứ nghĩ là mình sẽ thật sự hạnh phúc bên anh nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn xảy ra không giống như những gì mà em đã nghĩ và cuối cùng điều mà em lo sợ nhất cũng đã đến,chúng mình chia tay nhau.Đã có một khoảng thời gian em hạnh phúc biết bao khi được ở bên anh nhưng mọi chuyện bây giờ chỉ là kỉ niệm thôi phải không anh?Anh có con đường đi riêng của anh và em cũng vậy.Nhưng anh có biết là lúc này em cần anh để có thể học để thi đại học,sao anh vô tâm đến vậy,sao anh không chịu hiểu cho em.Cả tháng qua em sống như một kẻ điên,em tìm kiếm bóng hình của anh ở những nơi mà chúng mình đã từng có những kỉ niệm đẹp bên nhau.Chưa bao giờ em thấy mình yếu đuối như vậy,đã bao giờ em phải gục ngã đâu vậy mà giờ đây em phải như thế này đây .Mọi người bảo em ngốc,tại sao cứ phải là anh ,tại sao lại không quên anh để có thể đến với người khác?Em không thể nào quên được mọi chuyện.Người ta nói thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương nhưng em thì không như thế,thời gian trôi qua em lại càng nhớ về anh hơn,không thể nào loại bỏ hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí của em.Yêu anh đó là sai lầm lớn nhất của em,đó là sai lầm mà không thể nào sửa chữa được.Anh quan trọng với em,anh có hiểu điều đó không?Em sẽ sống sao cho mỗi khi nghĩ về em anh sẽ cảm thấy an lòng,em sẽ cố gắng học để có thể thi đại học,em muốn chứng tỏ cho anh thấy rằng em có thể làm được điều đó mà không cần có anh bên cạnh,một ngày nào đó em sẽ cho anh thấy rằng em cứng rắn,em có đủ nghị lực để vượt qua chuyện này chứ không phải là một cô bé yếu đuối mà anh đã từng thấy..................................................................
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Biết tìm anh nơi đâu nơi đâu ...........
    Hãy cho biết đôi chút về tiêu chuẩn của người mà em muốn chọn đi , anh sẽ đáp ứng sạch ,,,,,,,,

Chia sẻ trang này