1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình!?!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi pando0610, 01/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pando0610

    pando0610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tình!?!

    các bác ui, khi mà tại hạ xem qua các bộ truyện của KD thì chính cái "Tình yêu" là làm cho câu chuyện thêm hứng thú, thêm cái dừng chân mới của các bậc anh hùng hào kiệt...
    mỗ xin mạng phép đưa ra 1 số mối tình trong KD để các bác bình luận "Tình yêu có bao nhiêu loại"
    1.Dương Quá_Tiểu Long Nữ: tình yêu của nam nữ tuổi mới lớn, thấy người nào quan tâm gần gũi mình là ok.tình cảm trong sáng, quá đẹp.bên canhj đó nhờ tải qua nhưng thử thách mà tình cảm của 2 người tăng dần lên, "dám yêu dám hy sinh" bất chấp thiên hạ dị nghị...
    2.Lệnh Hồ Xung_Nhạc Linh Sang: lại 1 tình yêu non trẻ,thiếu niên, gắng liền với kỹ niệm đẹp thời thơ ấu nên nó sẽ dễ vỡ khi có 1 cơn gió lớn nào đó thổi đi,
    3.Trương Vô Ky_Triệu Mẫn: cảm đức phục tài của chàng Trương mà Quận chúa Mông cổ ngày nhớ đêm thương, vì người yêu mà chống lại cả vương quốc mình, gia đình, thật đáng kinh ngạc (ko biết có ngoài đời ko trùi ui!).Chàng Trương thì chác tại thấy TM làm quá nhiều việc gì mình nên yêu để đáp lại chứ thật ra theeo "ngu kiến" của tại hạ chưa thấy Trương Vô Kỵ thật sự thể hiện yêu ai trong Chu Cửu Chân,Hân Ly, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu hay Trieej Mẫn cả...
    Mong các bác tiếp tục theo luận về tình yêu của:
    4. Lệnh Hồ Xung_Nhậm Doanh Doanh: tại hạ thấy "duyên" này là vui nhất nè
    5. Đoàn Chính Thuần& các bà vợ
    6. Lý Mạc Sầu_Lục Triển Nguyên
    7. Tiêu Phong_A Châu:
    8. Đoàn Dự_ Dương Ngữ Yên
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà ngồi rồi phân loại tình yêu thì đau đầu chết thôi. Phục bạn thật đấy.
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn!
  4. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    @pando0610: Trương Vô Kỵ là tuýp người đa tình nhưng không phụ tình. Tuy nhiên, tại hạ vẫn nhớ có một lần Vô Kỵ nói với Triệu Mẫn "Với Chu cô nương thì ta 1 lòng kính trọng, với Hân Ly thì ta một lòng yêu thương nhưng đó giống như là tình cảm anh em vậy, chỉ có nàng là ta thật lòng yêu thương và muốn ở bên mãi mãi, từ lúc không thấy nàng lòng ta trống rỗng, vẩn vơ, cuộc sống thật vô nghĩa..."
    Các bác đa tình thì chắc thích tình yêu của Vô Kỵ. Mình thích Triệu Mẫn nhất trong số các nàng của Vô Kị cũng chỉ vì một điều: nàng rất thú vị, có nhiều trò, nếu được ở bên nàng, đời này kiếp này chắc không bao giờ nhàm chán.
    Còn tình yêu của của Xung Ca và Doanh Muội thật li kì và thú vị. Tại hạ đã 1 thời dùng nick ảo để chat với người yêu mình mà nàng không hay biết. Như vậy có khác chăng gì Bà bà luôn ở bên LHX, yêu thương LHX mà LHX không hề hay biết. Thật hạnh phúc biết bao. Tuy KD không dành nhiều lời để tả Doanh muội như Long Nhi hay Vương Ngữ Yên nhưng theo tại hạ có lẽ Doanh Muội là thiếu nữ xinh nhất trong các nhân vật KD.
  5. pando0610

    pando0610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    @dien_bk: người đa tình thường hay đau khổ lắm như Trương Vô Kỵ phải qua 1 chặng đường dài(chỉ có trong truyện thôi) mới được bên cạn người yêu thôi. nam tử hán đại trượng phu cầm lên được bỏ xuống đước... hehe
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời thật, mình hoàn toàn công nhận với bạn rằng, những gì bạn miêu tả về NDD là hoàn toàn chính xác Biết đến bao giờ mới có một người giống như NDD xuất hiện trên cõi đời này nhỉ?
  7. p3t3rpan

    p3t3rpan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy Đòan Chính Thuần và Trương Vô Kỵ giống nhau.
    Vì sao ư : TVK nói là yêu TM nhất thì cũng có thể nói yêu Ân Ly,Chu Chỉ Nhược nhất,là lời nói thôi mà.
    Đòan Chính Thuần đối với bà vợ nào cũng : lúc nào ta cũng nhớ tới nàng,nghe thì có vẻ ĐCT chả thật lòng với ai cả.Nhưng có nhiều việc ta nghĩ như vậy mà ko fải vậy.Theo tôi ĐCT luôn nói thật,với ai ông ta cũng thật lòng.Chỉ có 1 kẻ đa tình mới hiều đc điều này.Và tôi thừa nhận,tôi cũng là 1 kẻ đa tình
  8. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc "Kim Dung giữa đời tôi" của Vũ Đức Sao Biển chưa? Ổng cho rằng thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân được Kim Dung nhắc tới trong các tác phẩm của mình là Trần Viên Viên, mẹ của A Kha ( Lộc Đỉnh Ký).Bởi vì những Nghi Lâm , Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên, Triệu Mẫn... đều là những đại mỹ nhân nhưng chỉ là đại mỹ nhân khi còn trẻ, họ không thể sánh bằng Trần Viên Viên ngoài 40 tuổi mà vẫn tươi đẹp, chân tình, trí tuệ tài hoa và đau khổ. (Riêng mình thì nghĩ rằng Tiểu Long Nữ khi gặp lại Dương Quá sau 16 năm xa cách , về tuổi tác cũng đâu trẻ trung gì mà nhan sắc vẫn chẳng hề già đi chút nào so với 16 năm trước thì sao? )
    Đấy là xét về nhan sắc, còn về tổng thể thì Vũ Đức Sao Biển có đưa ra danh sách Thập đại mỹ nhân trong tác phẩm Kim Dung (theo ý kiến của cá nhân tác giả thôi), mình liệt kê thử để xem các bạn có đồng tình không nhé:
    1.Triệu Mẫn
    2.Tiểu Siêu
    3.Hân Tố Tố
    4.Nhậm Doanh Doanh
    5.A Châu
    6.Tiểu Long Nữ
    7.Song Nhi
    8.Vương Ngọc Yến
    9.Viên Tử Y
    10.Bạch A Tú
    Ông Vũ Đức Sao Biển này khoái nhất là Ỷ Thiên Đồ Long ký, cho nên ổng để cho 3 mỹ nhân của YTDLK chiếm 3 vị trí đầu bảng luôn, hơi bất công nhỉ !
  9. pando0610

    pando0610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    theo ý của tại hạ cái đẹp có quá nhiều loại nhưng cái đẹp cùng vói chút ma lanh thì tuyệt vời... Triệu Mẫn là ok
  10. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có thật tình yêu của LHX với NLS là non trẻ và dễ vỡ,tìnhyêu với NDD mới là sâu sắc lâu bền không?Chẳng phải khi NLS chết đi LHX vẫn yêu nàng tha thiết đó sao?Bạn đọc lại đoạn cuối TNGH đi, tuy là LHX cầu hôn Doanh Doanh thật đấy nhưng kẻ chủ động cầm tay người yêu nói lời âu yếu lại là NDD đấy chứ.Tôi thì cho rằng may mà NLS đã chết, nếu không LHX chắc chẳng thể toàn tâm toàn ý đến với Doanh Doanh như thế. Và biết đâu NLS chết rồi, trong lòng LHX vẫn còn 1 vết thương mãi mãi không thể lành được thì sao, gã lãng tử vô hạnh chung tình ấy...

Chia sẻ trang này