1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình!?!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi pando0610, 01/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có phải trùng hợp không, trong tác phẩm Kim Dung , ngoài Dương Quá và Đoàn Dự , còn lại các nv nữ đều là người chủ động đến với tình yêu trước, còn nv nam hầu như là vì tình yêu của nữ giới mà cảm động chứ chẳng có tí chủ động nào.Buồn nhất là Kiều Phong, đánh chết người ta rồi mới biết mình yêu người ta.Tội nghiệp
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đó lá xét trên góc độ LHX đối với NLS, còn nếu xét trên góc độ NLS đối với LHX thì quả thật, thứ tình cảm đó giống như chủ topic nói. Tuy nhiên, sau này khi NLS yêu LBC, thì LBC chính lại là một người mà NLS yêu thương nồng đậm và sâu sắc nhất, êm đềm và ý nghĩa nhất, tuy chết rồi, nhưng NLS vẫn cầu xin LHX đừng giết LBC mà hãy tha cho hắn, và thậm chí cầu xin LHX để mắt tới LBC đừng cho gặp nguy hiểm hay bị giang hồ oán hại và vẫn một mực đối tốt với LBC.
    Nói như bạn về bản chất là đúng, tuy nhiên, sau này từ sau khi biết NDD đánh đổi bị cầm tù trong Thiếu Lâm Tự để Phương Chứng đại sư cứu sống và chữa trị thương thế cho LHX, và sau vụ quyết tâm kéo cả quần hùng giang hồ lên Thiếu Lâm Tự để giải cứu cho NDD thì có thể nói lúc ấy LHX đã yêu NDD và đã quyết định đáp trả lại tình cảm nồng ấm và chân thành, thiết tha, mãnh liệt của NDD dành cho mình. Còn NLS, khi đó đối với LHX chỉ còn là một góc ký ức của mối tình đầu trong tâm hồn của anh ta, đương nhiên, hành động hướng về NLS và lo lắng cho sự an nguy của NLS và đau xót trước sự ra đi của NLS một phần nhiều là tình cảm của một vị Đại sư huynh dành cho cô tiểu sư muội của mình, chứ ko đơn giản là tình yêu của LHX vẫn còn đối với NLS. Thật ra, nếu phân tích kỹ, thì LHX bản chất là rất chung tình và đậm đà tình cảm đối với tình yêu, nên người con gái đầu tiên mà anh ta yêu, anh ta ko thể nào quên được, đó là lẽ đương nhiên, sau này có NDD, LHX hướng về NDD mang tính cách thật sự là yêu thương NDD chứ ko phải chỉ là đáp trả tình cảm của NDD dành cho mình nữa. Do đó, khi cái chết của NLS xảy ra, LHX thực sự chỉ thương xót cho cô tiểu sư muội NLS của mình mà mình đã từng gắn bó từ lúc còn nhỏ đến lúc lớn, cùng luyện kiếm cùng ở bên nhau,... chứ yêu thương thì vẫn chỉ còn một ít, và đối với NDD, khi thấy NDD vẫn một mực thấu hiểu và cảm thông cũng như chia sẻ cùng nỗi đau của LHX, mà ko trách cứ hay giận hờn, đánh ghen, hay nghĩ sai cho LHX, thì LHX lại càng yêu thương NDD hơn.
    Về sau này, càng về sau thì tình cảm của LHX từ lúc đầu chỉ là đáp lại tấm thịnh tình của NDD dành cho mình đã càng ngày càng chuyển về tình yêu dành cho NDD, với những chi tiết và đoạn thể hiện rất rõ ràng. Có thể nói, tình yêu của LHX đối NDD sau này mới thực sự là đi đến cái gọi là tột cùng của sự dung hòa và thấu hiểu cũng như đồng cảm, và yêu thương lẫn nhau một cách thật sự (đoạn LHX bị bắt cùng với NDD trong chùa Huyền Không bởi mẹ của Nghi Lâm, lúc đó, dù trời đất có chuyển dời, hai bên đất núi có sập, dù có chuyện gì xảy ra, thì khoảnh khắc đó ko bao giờ thay đổi, ko bao giờ bị chuyển lay, khoảnh khắc mà LHX nhìn NDD và NDD nhìn LHX mà thấu hiểu tất cả, cảm nhận tất cả, biết hết tất cả tâm ý của nhau, ý tình tương thông,...)
  3. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là LHX rất yêu Doanh Doanh, nhưng tình yêu của chàng với NLS cũng không dễ dàng nhạt phai như thế.Bạn còn nhớ đoạn NLS chết không .Cái chết ấy khiến cho LHX tê liệt.Và trước sau như một, chàng vẫn nguyện làm tất cả mọi điều vì NLS, dù điều đó có là tha chết cho chính kẻ đã giết hại nàng đi nữa.LHX từng thống lĩnh quần hùng lên Thiếu Lâm Tự giải thoát cho Doanh Doanh, nhưng hành động đó bao hàm sự trả ơn nhiều hơn.Sau này, tình cảm LHX dành cho Doanh Doanh ngày càng sâu sắc nhưng tôi có cảm giác, chàng không vì Doanh Doanh mà liều mình làm tất cả, dù cho phải đánh đổi cả thế giới, như chàng đã làm cho tiểu sư muội của mình. Chàng yêu thương, thề hẹn với Doanh Doanh nhưng trong cuộc tỷ đấu chọn minh chủ cho Ngũ Nhạc kiếm phái, chàng vẫn quên tất cả để cùng NLS say dại trong đường kiếm tuyệt đẹp của Hồ Linh kiếm pháp, vẫn chịu nhục nhận lấy 1 mũi kiếm của NLS chỉ để cho sư muội vui lòng.Và, những đoạn xúc động nhất của TNGH theo tôi lại là những đoạn nói về tấm chân tình của LHX với NLS. Tình cảm đó đâu thể chỉ là tình sư huynh sư muội. tôi xin trích lại câu này trong tác phẩm "Tình yêu trong tiểu thuyết KD" mà tôi đọc được trên Nhạn Môn Quan : "Nhạc Linh san vẫn sống ở trong sâu thẳm lòng chàng, từ đó làm cho tình chàng đối với NDD pha chút đắng cay ". Tôi đồng ý với câu này!
  4. p3t3rpan

    p3t3rpan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn

Chia sẻ trang này