1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh_yeu_tre_con.Chúc em ra đi thanh thản

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ky_sy_khong_dau, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_sy_khong_dau

    ky_sy_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tinh_yeu_tre_con.Chúc em ra đi thanh thản

    Khoảng 11h30 ngày 28.10, Nguyễn Thị Phương Anh, sinh năm 1985, sinh viên năm thứ 2 ĐH Mỹ Thuật công nghiệp được phát hiện đã chết trong phòng trên tầng 2, nhà riêng tại phố Lương Định Của, phường Kim Liên, quận Đống Đa.

    TTVNOL của chúng ta lại mất đi một member nữa sau tuanchosoi01,lần này là tinh_yeu_tre_con.Phương Anh ra đi khi còn quá trẻ,và TTVNOL cũng mất đi một thành viên.Xin gửi lời chia buồn tớ gia đình Phương Anh,chúc em ra đi một cách thanh thản,tên cướp nhất định sẽ phải đền tội
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia buồn cùng gia đình Phương Anh. Ko có nỗi đau nào giống nỗi đau nào . nhưng luôn có 1 dấu hỏi rằng :công bằng ở đâu ? khi người ko còn nữa chỉ có nỗi đau ở lại
  3. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tuy ko biết tinh_yeu_tre_con nhưng cũng là thành viên của TTVNOL,thật sự là rất choáng khi biết tin này,đúng là số phận.Xin chia buồn với gia đình Phương Anh.Thằng giết người khốn kiếp chắc chắn sẽ phải trả giá
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới thấy cô bé này lí lắc trên Thảo luận, Tình bạn_Tình yêu, thế mà...
    Từng câu văn của em vẫn còn mới nguyên, sinh động, thế mà người thì nay đã xa.Tội nghiệp quá.
    Xin chân thành chia buồn với gia đình và người thân của em. Chúc em luôn thanh thản.
  5. sadface

    sadface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng gia đình và bạn bè của Phương Anh. Tôi ko biết bạn là ai, nhưng rất buồn khi TTVNOL mất đi một member
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    híc,,, hình như trước đây có biết tình yêu trẻ con rồi thì phải,,, không nhớ nữa,,, bằng tuổi mình... trời ạ,,, tại sao những cái chết bất ngờ cứ lởn vởn mãi thế chứ,,, ám ảnh về cái chết của anh Tuấn chưa kịp mờ thì lại...
    Ta phải sống có ý nghĩa hơn thôi,,, thời gian chẳng còn nhiều nữa,,, mà làm sao chắc thời gian ta còn được sử dụng là bao nhiêu,,,
  7. san_sang_mot_suc_song

    san_sang_mot_suc_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết bạn nhưng đã có hơn 1 lần xe của tôi & xe của bạn dựng gần nhau tại 1 quá Cafe...TTVNOline mất đi 1 Menber...quán cafe đó cũng mất di một khách hàng quen thuộc...Mọi người thật sự thương tiếc bạn...vẫn quán cafe đó..trên tay cầm tờ An Ninh Thu Đô....Bà béo chủ quán..cậu trông xe, mọi người ngỡ ngàng.....hay là....______Sống thì mới khó, chết thì dễ ý mà...Vô cùng thương tiếc một linh hồn.
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Xin thành thật chia buồn. PA còn trẻ quá.
  9. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tên và họ của em đều giống của chị, không sai một chữ, hôm nay là sinh nhật chị, chị tròn 23 tuổi, còn em...? Sẽ chẳng bao giờ em được bước qua tuổi này như chị nữa rồi... buồn quá!!! Ngủ ngon em nhé! Em luôn trong tim mọi người, những người thân, người bạn, và cả những member chưa từng tiếp xúc với em như chị!
    Kẻ hại em sẽ không thể yên ổn với lương tâm của chính hắn đâu.

    Được tamagotchi81 sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 30/10/2004
  10. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Xinh thành thật chia buồn cùng với gia đình, người thân và ban bè của em Phương Anh.
    Tôi ko biết em nhưng vẫn cầu chúc linh hồn em được bình yên

Chia sẻ trang này