1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinhyeu tren net_ noi kho cua toi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi byebye_tinhyeu, 09/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aegis

    Aegis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hãy cẩn thận kẻo bị lừa và...mất trắng ha ha đã có gương tày liếp rồi...Trên Net cần tỉnh táo hơn bao giò hết kẻo hối không kịp..Hãy để con tim hồi hộp và lý trí suy xét...không nên quá tin vào những gì không phải do thực tại phơi bày truớc mặt mình đem lại quá kẻo rồi thất vọng làm mình sụp đổ
    Có cô con gái hái mơ một mình
  2. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    ai ma cha biet tren net la can phai tinh tao ha ban oi???
    nhung ban da tung gap phai truong hop nhu the chua ha??
    ban chua gap phai nen ban khong hieu noi nhung gi toi dang nghi
    co khi nao ban tu dat minh vao dia vi cua toi khong nhi?? neu ban tu dat minh vao vi tri cua toi co le la ban se nghi khac day
  3. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, đầu tiên bạn cảm thấy ntn?
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  4. Halszka

    Halszka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Mình hiểu rõ bạn bởi vì mình đã "yêu" trên net ít nhất là... 10 lần rồi.:) Thường là nói một đằng làm một nẻo bạn ạ. Ngay cả khi mình cảm thấy nguy hiểm ở sau lưng rồi mà mình vẫn lao... Con gái là thế: hay nghĩ ngợi lung tung. Nhưng bạn biết không, trong trường hợp của mình, thì có lẽ mình cần tình cảm "ảo" bởi vì mình thiếu tình cảm thật ở ngoài đời. Mình không nói về tình yêu của bạn trai, mà là tình thương của bố mẹ, người thân... , tình yêu đến những việc làm nhỏ, học tập, sự nghiệp - đến cuộc sống. Chắc bạn đã nghe câu này: Hãy yêu người thân như yêu chính mình. Có nghĩa là phải yêu chính mình trước thì mới biết yêu người khác. Từ tình yêu đó mới có thể phát triển những tình cảm cao thượng hơn.
    Năm mới rồi, mình chúc bạn "làm đầy" tình cảm trong lòng. Mình đã được chứng kiến là khi đó có thể sống hạnh phúc thiếu... tất cả mọi thứ.:) Có điều mình phải tập kéo dài những giây phút đó ra.
    Chúc bạn có thăng bằng trong cuộc sống nhé!
  5. nhochn1984

    nhochn1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    ban co the tin o tren mang 10%(hoi nhieu)sau khi gap mat thi 30% con sau do nhu the nao thi la do cac ban thoi hi`.............................
    ê

Chia sẻ trang này