1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIOFC

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi mynics, 12/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    dzô dziên .. trêu tỷ ý vừa thôi nhá .... huynh đúnglà già mồm mắt lé nên nhìn gái ra trai .... về sửa mắt đi
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  2. Tieu_Ngao_Giang_Ho

    Tieu_Ngao_Giang_Ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em Dung, vậy đấy là ai, sao em không nói rõ, Thiếu I Ốt đấy phải không. Zời ơi, lâu lắm không gặp. Sao dạo này cháu khác thế. Dạo này cháu làm việc ở đâu. Tình yêu tình báo thế nào, có gì hay giúp em Dung em ấy về chuyện tình cảm nhé.
    Dung ơi, anh Pót ảnh em lên trên này nhé. Được không em?
    Gửi cho anh mấy cái ảnh em mới chụp ấy. So sánh với Thánh Cô xem em có đẹp như Thần Cậu không nhé!
    ___________________________________
    kố lá xố la mê lao, mề lao mế lao mế lao
    ___________________________________
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đúng là người sao nick vậy , quả danh bất hư truyền.
    P/s: Có tấm hình này doạ mấy nhóc tỳ quá ổn :))

    |^.^|​
    (^_^)
  4. duonghaile

    duonghaile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thánh cô dễ thương thế này, chết mất thôi.
    Nếu tại hạ chưa vợ thì thể nào tại hạ cũng phải đem kiếm đi chém Lệnh Hồ Xung để giựt Thánh Cô. Nhưng tiếc thay... tiếc thay.
    Thánh Cô xinh xẻo làm chi
    Cho tui mê mẫn, nhị tì không xa
    À, tại hạ định xin vào làm thành viên trong Kiếm Hiệp Cốc này. Vào làm hạng cở Nguyễn Tiểu Nhị cũng đc. Co cái mail đây: haiduong20@yahoo.com.
    Kính
    P/S: xin tặng riêng cho Thánh Cô
    Rồi em sẽ buồn phải không em
    Em sẽ buồn như con chó ốm
    Như con mèo ngáy ngủ trên tay anh
    Đôi mắt cá ươn ngún nguẩy như muốn khoe mình
    Nguyên Sa
  5. phithienthanlongvn

    phithienthanlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh ko phải choáng mà là cực choáng, càng ngắm càng xinh các bác ạ, mình chưa có vợ, cứ nhìn mãi chắc là bệnh mất.
    ---------------------------------------
    Nếu tổ quốc chọn ta làm điểm tựa
    Thì phen này ta biết tựa vào đâu ?.?
  6. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đang đêm mà nhìn thấy hình này chắc tưởng quỷ vô thường đến đòi mạng quá! Màn trình diễn webcam cũng tạm gọi là đạt,nhưng so với những webcam show anh hay xem thì thua xa
    I have a dream
  7. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Thiếu io6t dê thương quá,hơn hẳn bà zợ Blue én sờ của tớ.Theo tớ về dinh nhá?
  8. BarBarossa_Berlin

    BarBarossa_Berlin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tôi mà vớ phải bà này thì trước khi rước về,phải lên núi bái tôn võ học binh pháp tôn tử.Sau đó đằng vân qua thiếu lâm học Kim cang chưởng,mới mong tồn tại được 1 tháng.
    Mà tôi thấy thiếu iôt dễ thương cực,nhất là khi ăn ấy muốn nuốt cả lưỡi cơ mà
    Đầu đội trời chân đạp ***
    Đê tiện vô liêm sĩ chính là ta đây...
  9. ccqheart

    ccqheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu, khi nào đó, buồn thì lang thang trên mạng và có bon chen vô thì cũng chẳng có gì là lạ,nếu nói điều gì thì cũng cũng chỉ có ý tốt thôi, bạn hãy đọc thật kỹ rồi hẵng làm gì thì làm
    Tôi đã thấy...
    Bạn đã nếm chén tình chan chứa
    Trong tay bạn áp vầng trán say sưa
    Họ đã thở ngọt ngào hơi thở
    Tâm hồn bạn, trong bóng lá hương đưa
    Bạn đã nghe giọng họ thầm thì
    Trái tim bạn huyền dịu bao lời
    Bạn đã thấy nụ cười và ngấn lệ
    Mắt bạn trong mắt họ và lời nói trao nhau
    Tôi đã thấy trên đầu bạn lấp loáng
    Ngôi sao - bạn ẩn hiện giữa làn mây
    Tôi đã nghe trên hồ sen rụng xuống
    Ðoá hồng bạn rơi khỏi cánh tay gầy
    Bạn có thể nói với tháng năm vội vã:
    - Qua đi! Qua đi! Ta chẳng cỗi già đâu
    Hãy xa lánh với những hoa tàn tạ
    Ta có trong tâm hồn một đoá thắm bền lâu
    Cảnh thời gian không thể chạm vào làm rơi
    vãi
    Nước trong bình đầy chửa bao nhiêu
    Người có tro tàn không bằng ta có lửa
    Nếu không có gì cần trò chuyện
    Cớ sao họ lại đến bên bạn
    Cớ sao bạn mỉm nụ cười xinh
    Ðể cho họ bồi hồi xao xuyến?
    Nếu không có gì cần trò chuyện
    Cớ sao bạn lại đến bên họ?
    Nếu không có gì muốn nói
    Cớ sao họ lại bắt tay bạn?
    Về giấc mơ êm dịu thần tiên
    Trong lúc đi đường bạn nghĩ tới
    Nếu không có gì muốn nói
    Cớ sao bạn lại bắt tay họ?
    Nếu muốn tôi đi chỗ khác
    Cớ sao bạn lại vô đây?
    Thấy bạn. tôi rùng mình. Bạn ạ
    Ðó là niềm vui và lo lắng
    Nếu muốn tôi đi chỗ khác
    Bạn có đủ khả năng của Mod.
    Nhưng bạn sẽ không làm thế phải không ..,..
    HA HA, KỂ NHƯ CŨNG VƠI BỚT ĐI CHÚT BUỒN, CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ!
  10. ccqheart

    ccqheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    SG 12:01 pm , thôi vậy, không ngờ TIO vui tính vậy , xin lỗi những lời châm chọc ở topic " đọc,bàn luận..." vậy, đôi lúc người ta thật đáng trách phải không? "xúc phạm" đến người khác là điều đáng trách hơn cả! TIO cười vui thật, nhưng bức hình nhìn rất thú vị!

Chia sẻ trang này