1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tít.....tít......tít........bạn có một tin nhắn!!! :))

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi jemibaby229, 03/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Híc!
    Tự nhiên nhớ thằng em Phú quá!
    Lâu rồi ko có thằng gọi Đt rủ đi chơi,lâu rồi ko thấy con An của nó,anh thấy thiếu thiếu,chắc mọi người cũng vậy đúng ko?
  2. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    To em : Fone mãi ko được, why ?
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    To mày: Tao đang chán quá mày ạ. Chỉ muốn có ai đó để đánh đập thôi . Hay mày qua đây cho tao oánh mày mấy cái đê. Chán
  4. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    To cả nhà : Mất hết số rồi , cho lại đi
  5. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mobile:0912 876 493
    Home: 641 31 61
  6. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Phú ơi,h này em ở đâu?
    Sao em nỡ ra đi khi tuổi còn quá trẻ như vậy,Phú ơi?
    Anh nhớ mày quá
  7. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Mới 18t đã ra đi,, anh thương mày quá, bên đó bây giờ thì siêu lạnh
    To Bảo Anh : 0912845121
  8. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    To Nhà Ngươi: Ta nói cho nhà ngươi biết nhé, thực sự là tao vẫn đang rất rất rất giận + tức nhà người đấy . Thật sự cái gì cũng có cái giới hạn của nó, đùa thì đùa nhưng cũng đùng sỗ sàng con đại bàng như thế chứ Cực kỳ bực mình, ức lên đến tận cổ rồi đây. Ăn bao nhiêu cơm, uống bao nhiêu nước mà nó vẫn ko chịu trôi xuống đây
  9. father_of_jupiter

    father_of_jupiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    -Có đôi khi những thói quen và những câu nói thường ngày của ta khiến mọi người khó chịu, với lời nói đấy, ta cũng vô tư thôi, không biết rằng nhà ngươi sẽ tức giận tới như thế.Bởi ta biết , nhà người rất hiểu ta, cũng ít khi ta đùa với nhà ngươi,nhưng như thế ta đã sai và làm nhà ngươi giận.Ta nói lời xin lỗi với nhà ngươi,chân thành.Không biện minh và giải thích nữa, ta đã nói, ta biết ngươi hiểu ta mà.
    -Đã nghe và đã hiểu. Xin lỗi nhà ngươi.

  10. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    To Nhà Ngươi Đuời ươi : Chấp nhận nhời xin nỗi của nhà ngươi Mặc dù trong thâm tâm vẫn đương còn hơi tưng tức Nhưng ta đây rộng lượng, tấm lòng vi tha cao cả , nên ko thèm chấp Đười ươi nữa Mà 1 điều chắc chắn là lần đầu tiên ta gặp nhà ngươi ta sẽ souvenir 1 fát B-( đấy Thôi, cứ vui vẻ mà sống đi, đừng lo nghĩ gì nhiều. Ta dạo này lắm chiện chán đời lắm. Thế mà vẫn méo mặt cuời để mà sống đây . Mà này, giữ gìn sức khoẻ nhá. Suốt ngày ốm đau quặt quẹo, chán Thanh niên mà thế à Bên này đang lạnh lắm, lạnh rơi răng Nhớ Hà Nội tê tái cõi nòng Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá

Chia sẻ trang này