1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Titanic!! 7 lần xem thì 8 lần khóc?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi LHX_NDD, 31/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Mình nhất định sẽ tìm cách làm sao để hai ngừơi đều sống, còn không thể như thế, mình nhất định cũng sẽ để người mình yêu được sống! Và chắc chắn, tình yêu thật sự của mọi người cũng sẽ khiến họ hành động tương tự như trong Titanic, Jack và Rose đã làm!
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Có cái gọi là tình yêu thật sự ở ngoài đời sao ??
    Nếu là mình, mình nắm tay chàng Jack của mình nhảy luôn xuống âm phủ. Xuống đó đoàn tụ cho dễ, còn nếu đi đầu thai thì cũng có dấu mà tìm nhau.
    Khi mà người mình yêu đã chết rồi, cuộc sống phỏng còn có ý nghĩa gì cơ chứ ? Đằng này sống đến 90 tuổi, khiếp, lại còn lấy người khác, sinh con đẻ cái.
    Tất nhiên là bạn sẽ bảo rằng phải sống cho hạnh phúc, vì cuộc sống ấy đã được đánh đổi bằng sinh mạng người yêu. Nhưng mình nói ngược lại đấy. Mất người yêu đã là khủng khiếp rồi. Người ấy lại phải chọn cái chết cho mình được sống, Rõ ràng là người ấy đã yêu mình hơn chính bản thân người ấy. Trong cõi đời này sẽ chẳng còn ai yêu mình như thế, thế thì sống làm quái gì nữa.
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là một điểm thiếu sót của một tình yêu thật sự hoàn hảo, giống như Romeo và Juliet, khi tỉnh dậy, thấy ngừơi mình yêu đã chết, mình cũng quyết định ko sống thêm một giây nào và cùng với người mình yêu đoàn tụ ở trạng thái ko còn thân xác trong giây lát. Có thể hiểu lý do là do phim này phải trình chiếu phản ánh giới thượng lưu thời đó, mà lúc đó thì giới thượng lựu sống cũng khá thực dụng và hầu hết là thế, chứ ko phải do một nhà văn làm đạo diễn và có tâm hồn văn học như Shakespeare!
  4. chutieucodon

    chutieucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Xem phim mấy lần, lần nào đến đoạn cuối cũng thắc mắc. Sao anh Jáck cả chị Rosơ kém thông minh thế nhỉ ? Sao không mỗi người trèo lên cái phản 1 tí ? Thay nhau trèo lên trèo xuống cộng với vận động cơ thể chắc không đến nỗi lạnh mà chết. Nhỉ ?
    Xem phim này từ ngày xưa ngay sau khi xem cái phim gì Việt Nam có đoạn chị Thanh Niên xung phong cởi áo lấy 2 cái lò sưởi ấp anh bộ đội đang bị sốt rét vào lòng cho đỡ lạnh. Thế mà cũng sống đấy, thật thông minh.
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    xem phim này thích mỗi qủa tầu,quá hoành trángcòn tình yêu thì một ít
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 09/01/2007
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nếu leo lên cả hai, cái miếng gỗ đó, thì cả hai sẽ đều bị chìm vì miếng gỗ phải gánh một trọng lượng quá nặng. Đó là chưa kể, miếng gỗ, bạn xem kỹ lại trong phim, CHỈ ĐỦ diện tích cho một người ở đó thôi! Có lẽ đó là số mệnh, và cũng chính số mệnh đó mới có khả năng nâng tình yêu của họ lên một tầm cao mới, chính là sự hy sinh! Nếu kết thúc huề hòa, cả hai đều sống vui vẻ, thì sự hy sinh, một trong những biểu hiện của tình yêu chân thật lại ko được thấy trong phim!
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    "Xem phim mấy lần, lần nào đến đoạn cuối cũng thắc mắc. Sao anh Jáck cả chị Rosơ kém thông minh thế nhỉ ? Sao không mỗi người trèo lên cái phản 1 tí ? Thay nhau trèo lên trèo xuống cộng với vận động cơ thể chắc không đến nỗi lạnh mà chết. Nhỉ ?"
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Hic ... cầm dao mà đâm chết đạo diễn luôn đi.
    Cả bộ phim dài mấy tiếng đồng hồ cuối cùng chốt lại bằng cái cảnh đấy. Hic ... thế mà lại cho trèo lên trèo xuống
    Mình chỉ hãi cảnh bà già 90 tuổi hồi tưởng lại chuyện tình thuở thanh xuân thui. Cứ xem đến đấy là mình tắt béng.

Chia sẻ trang này