1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

titanic: rose có yêu jack ko ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi motnguoibinhthuong, 23/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    titanic: rose có yêu jack ko ?

    E mxem titanic và nhớ cái đoạn cuối như thế này ...
    Rose và jack rơi xuống biển..cực kỳ may mắn và ngoạn mục như trong phim là họ vớ được 1 tấm ván (hình như là 1 cái cánh cửa ) vừa vặn cho 1 người và chỉ 1 người..tất nhiên galang là bản tính của đàn ông nên jack đã nhường cho rose ,còn anh chàng tội nghiệp thì bám vào đằng sau ngâm mình trong nước biển đêm cực lạnh ( tại ở gần tảng băng trôi mà).Sau 1 giấc nồng tỉnh dậy thì rose thấy jack đã tiêu....
    Vậy ai có thể giải thích choi em hiểu tình cảm và cách suy nghĩ của rose khi để jack 1 mình ngâm nước như vậy ko ? cô ta có nghĩ đến jack ko vậy ?chả nhẽ cô ta lại có thể để jack như vậy trong khi 2 người có thể thay ohiên nhau trèo lên tấm ván nghỉ mà ....

    Một ngày mới đã đến...như bao ngày
  2. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi cũng hơi vui :). Trước khi đáp lời bạn câu hỏi của bạn, tôi xin trích dẫn một tình tiết trong "gone with the wind".

    khi các chàng trai, mang trong mình dòng máu nóng của tuổi trẻ, biết được tin có một tên da đen vừa xúc phạm đến Scarlet. họ đã nổi khùng. Họ đã đi giết 2 tên đã xúc phạm đến Scarlet.
    Tôi nghĩ rằng, các cô gái không muốn các chàng trai lâm vào nguy hiểm đâu. Nhưng thử hỏi các chàng trai nghĩ thế nào. Họ ngồi yên khi những người phụ nữ của họ bị xúc phạm ư. Những người phụ nữ đó hiểu rằng, ngăn cản những chàng trai đó là xúc phạm đến họ. Meloni đã nói rằng: Những chàng trai phải làm những việc mà họ phải làm thôi. Và những việc mà chúng ta phải làm là hãy để họ mặc những bộ đồ đen, bọc súng vào yên cương và phóng ngựa trong bóng tối rình rập nguy hiểm. ( tôi không nhớ nguyên văn, nên có sáng tác thêm cho có phần hấp dẫn. Mong Margaret Michel nếu có đọc được đừng kiện tôi).
    Trong trường hợp của Jack và Rose cũng vậy thôi bạn ạ. Rose cũng hiểu rằng, giờ đây việc duy nhất mà cô ta làm là phải sống. Sự sống của Rose bây giờ không còn là của Rose nữa. Nó đã thuộc về Jack. Những lời trong những trường hợp khác có thể là tình cảm, nhưng trong trường hợp này, nó còn mang tính xúc phạm.
    Với lại, câu chuyện này có vào lúc nào nhỉ. cách đây gần trăm năm rồi. Lúc đó, tinh thần hiệp sĩ của các chàng trai là truyền thống đẹp. Do đó, câu chuyện của họ lại càng dễ hiểu hơn.
    Với lại, phim ảnh là nghệ thuật, nghệ thuật thì không thể không có các giá trị được mang lại bằng các tình tiết mang màu sắc ước lệ. Giả sử như Rose nói, mình đổi chỗ đi anh, rồi lát nữa đổi lại nhé. :) dở hơi không. Có thể là do văn phong tôi không trong sáng. vậy sửa lại cho phù hợp với tinh thần nghệ thuật nhé. Cũng khó à. Thương anh quá, tại sao chúa lại cho ta một tấm ván không phải của 2 người nhỉ, nhưng em không bao giờ để anh chết lạnh đâu. Anh hãy leo lên một lúc cho bớt lạnh đi nào. hahaha.
    hoặc là, anh ạ. anh nên biết rằng em là một cô gái có giáo dục rất tốt. em rất giỏi môn sinh học và logic học đấy. Cô giáo đã bảo rằng, mỡ sẽ giúp ta giữ được nhiệt lượng rất tốt, khi giữ nhiệt lượng tốt thì sẽ có cơ hội sống sót nhiều hơn trong giá lạnh. Bây giờ thì thần băng giá chẳng phải là đang để ý chúng ta sao. Mà hình như em mập hơn anh thì phải. Vậy thì anh nên lên đi. Em xuống dưới đó thì hay hơn đấy. hahhahhaha.
    tôi sẽ vô cùng khâm phục nếu ai đó nói một câu gì để jack có thể leo lên tấm ván đó. hoặc chỉ cần, một câu nói hợp tình hợp lý thôi cũng được. dĩ nhiên phải là ngôn ngữ điện ảnh.
  3. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    mình ko có một cái nhìn sắc sảo theo góc độ điện ảnh cũng ko có 1 con mắt văn học tinh tế.mình chỉ có 1 cái nhìn thực tế trần trụi thui bạn ạ..và mình rất thắc mắc .Mình có thể hiểu ý bạn như sau được ko ?
    "Lúc đó Rose lại nghĩ rằng Rose an toàn thì Jack hạnh phúc.Vậy nên Rose cứ yên vị trên tấm ván và nghĩ rằng Jack đang hạnh phúc lắm ,vui lắm "..... có đúng vậy ko hả bạn ?
    Một ngày mới đã đến...như bao ngày
  4. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Không yêu. gặp gỡ nhau chỉ là thoáng giây một chút bối rối xao xuyến, đó chỉ là 1 sự ngộ nhận về cái gọi là tình yêu với người ngòai thấy thôi, DIễn biến tâm lý thực sự nếu Titanic ko đắm thì họ sẽ nhanh chóng quên nhau ngay thôi

    Hỡi các huynh đệ, hãy tiến lên. Thánh Ala sẽ phù hộ chúng ta
  5. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Ha ha đọc bài của bác Camis_Ba cũng thú vị đấy chứ, nhưng mà tôi chẳng biết giải thích cái gì cả, mà tôi chỉ thấy tinh thần là rất ....phim thôi hìhì. Nếu được là Rose vào lúc đó và được nói một câu với Jack thì tất lẽ dĩ ngẫu là tôi sẽ nói như thế này: Hỡi Giắc, tình yêu của em, em đang lạnh quá, chàng hãy cưỡi lên người em mà phủ ấm cho em đi, thề có ánh trang kia, có tảng băng kia làm chứng , nếu chàng chết thì con chúng ta sẽ bồ côi híc Nếu phải một lần chết, em xin được chết bên chàng. Và rồi vì Rose to béo hơn Jack nên cứ việc túm cổ Jack mà lôi lên thôi, cái mảnh ván to thế chả chìm được đâu mà
    hì hì Đấy là thiển ý của em, chứ em thì bảo lưu ý kiến là : Họ chả yêu nhau say đắm thế đâu, cách đây 100 năm cho đến tận bây giờ phụ nữ vẫn sợ chết hơn đàn ông. ơn chúa, chúa đã sinh ra đàn ông chúng ta để che chở cho họ :-) Vì thế mà: Khi đã là một người đàn bà, ai cũng muốn trở thành đàn ông. Ta đã là một thằng đàn ông, không bao giờ muốn trở thành đàn bà hì hì

    Hỡi các huynh đệ, hãy tiến lên. Thánh Ala sẽ phù hộ chúng ta
  6. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    to Agni-Akash.
    họ có yêu nhau không thì bây giờ là đang yêu. Sau này còn hay không thì khó mà biết được bạn ạ. Nói như bạn thì cũng không phải ko có cơ sở, nhưng như thế là chưa đủ để có một kết luận như vậy.
    to motnguoibinhthuong.
    ko phải như bạn nói đâu. Nhưng nếu bạn đã nói là không có một cái nhìn theo góc độ điện ảnh và văn học thì quả thật khó trả lời câu hỏi của bạn. Vì như tôi đã nói, câu chuyện này đã trăm năm. do đó ta phải có cái nhìn của thời kỳ đó mới hiểu được văn đề.

    mặt khác, các dẫn chứng mà tôi đưa ra cũng không cần phải có một cái nhìn sắc sảo về văn học như bạn nói đâu. hãy suy xét kỹ lại những gì tôi đã viết một cách hệ thống, bạn sẽ hiểu thôi.

Chia sẻ trang này