1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Title và chữ kí hay đê!Giải nhất:1 chuyến du lịch Tuần Châu cùng với người đẹp và ác thú

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi quy_da_xoa, 27/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Title và chữ kí hay đê!Giải nhất:1 chuyến du lịch Tuần Châu cùng với người đẹp và ác thú

    Thế nào,ý kiến của em được chứ?
    Bà Trang béo đề suất đấy.bà ấy cũng chính là người tài trợ giải nhất(nói nhỏ nhé,số tiền bà ấy có là nhờ giải phong cách trong cuộc thi Hoa hậu béo ở Chiang-Mai,Thái Lan đó)



    Được quy_da_xoa sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 27/03/2004
  2. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Em xin mở màn!
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
     
    20 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ  mà vẫn có con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng củ chuối cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào!
  3. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà em nào là người đẹp, thằng nào là ác thú chứ? nói ra ông còn biết mà dự thi chứ !


    ...just stay close to me...


    [​IMG]
    Don't surrender 'cause you can winIn this thing called love!
  4. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Cái ông này chả nói rõ ràng thể lệ gì cả.Thế con gái tham gia thì được treo cái giải gì thế????
    A true friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words...
    Life? what a joke! i live to find something worth dying for
  5. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cái "Trang béo đề xuất đê". Vớ vẩn nhờ, ăn nói cho cẩn thận đấy, không ăn đòn bây giờ, lo mà chăm sóc new85 của ông đê, nhiệm vụ nặng nề đấy.

    Don't give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  6. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ bài đầu, giải nhất người đẹp và ác thú, con gái tham gia thì đuợc ác thú chứ còn gì nữa


    ...just stay close to me...


    [​IMG]
    Don't surrender 'cause you can winIn this thing called love!
  7. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ít người hưởng ứng quá Trangcav ơi!
    Thôi kệ,theo em thì title của tranchitrung là hay nhất!
    Còn chữ kí của em xin giải dài nhất,màu mè nhất thôi!
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
     
    20 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ  mà vẫn có con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng củ chuối cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào!
  8. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Oài , thế phải chia thế nào đây anh TA , hay là có đến 2 người đẹp
  9. hoangben_

    hoangben_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chắc là có 3 người dẹp
    i'j
  10. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    em yên tâm,anh đã nói có người đẹp là phải có người đẹp rồi!
    Anh xin tài trợ 2 người đẹp,hơi già tí(82) nhưng đảm bảo trẻ măng(mà lại măng non cơ)
    Còn ác thú,85 đầy anh cần gì phải nói nhỉ
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
     
    20 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ  mà vẫn có con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng củ chuối cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào!

Chia sẻ trang này