1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tks a lot evrybody!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nt3, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nt3

    nt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    tks a lot evrybody!

    Được nt3 sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 22:22
  2. dongocgiao2000

    dongocgiao2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Chào em.
    Anh cũng đang ở lứa tuổi như người yêu của em và anh thấy rằng. Đàn ông ở tuổi 30 đa đwợc coi là trưởng thành về mọi mặt, chính vì vậy lòng tự trọng của người ta rất cao. Khi em định góp ý gì cho NY của em thì phải rất tế nhị, đừng nên nói theo kiểu lên lớp, em có thể nói nếu vào địa vị em thì em sẽ làm như thế này hoặc thế kia... chứ đừng bao giờ noí anh lam thế là sai rồi hoặc không được cho dù điều anh ta làm rõ ràng là sai. Hoặc khi anh ta đang vui mừng vì chơi được bà chị dâu một vố mà em lại nói là không được thì khác nào dội cho anh ta một gáo nước lạnh, nếu em không ủng hộ việc anh ấy làm thì nên chọn một thời điểm thích hợp khi hai người đang vui vẻ thì noi nhẹ nhàng và đừng ra vẻ dậy bảo.
    Chúc em thành công
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Chào chị nt3!
    Thật sự Ớt nhỏ tuổi hơn chị và Ớt cũng chưa có kinh nghiệm gì về trong tình yêu cả. Nhưng đã nhận được tin nhắn của chị Ớt xin vài lời cùng chị.
    Nếu xét về hành động của anh ấy thì thật sự không hay chút nào, dù chị dâu của anh ấy có lỗi gì thì cũng góp ý và làm thế nào để cô ấy nhận ra lỗi của mình. Trong khi anh ấy của chị là 1 người đàn ông lại có những chuyện trả thù ( đã có ý trả thù thì khong tốt )vặt vãnh như vây. Đáng trách!( Ớt nói như vậy không biết có quá đáng ko? Xin lỗi!)
    Chị ! CHị ko vừa lòng với hnahf động của anh ấy, chị phản đối. Tất nhiên,đối với người có suy nghĩ rộng lượng như chị thì khong nên có những hành động trả thù như vậy. NHưng chị đã không khéo léo trong việc góp ý cùng anh ấy, để anh ấy hiểu rằng khong nên hành động thế. Nhưng làm sao trách chị được khi bản tính của chị là người hjay nói thẳng . Từ chuyện này có thể chị rút ra được kinh nghiệm trưocs khi muốn góp ý về chuyện gì , chúng ta nên lựa lời sao cho nhẹ nhàng để người nghe chấp nhận được và không bị cảm tháy lên lớp!
    CHị hãy vui lên nha! Nếu mai lên net được Ớt sẽ cùng chị trò chuyện. Bây tối rồi Ớt phải về đã
    Chúc mau tiềm lại nụ cười từ anh ấy!
    PS: Ớt xin lỗi chị khi bây giờ mới vào topic của chị. Thật ra Ớt ít ghé vào Hạnh Phúc Gia Đình lắm( nhưng lại hay đọc báo " Hạnh Phúc Gia Đình"). Nên ko biết tiềm kiếm topic của chị ở đâu khi chỉ biết mỗi tên topic. Xin lỗi chị nhiều. Hẹn chị ngày mai.
    ~~~~~~~~~~(*!*)~~~~~~~~~
  4. nt3

    nt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn hai người!
    thật sự thì tôi đã hiểu ngay anh ấy giận mình vì mình ko khéo léo. Tôi đã tin anh ây sẽ hiểu được ý của tôi là muốn hai chúng tôi cùng xử sự ra sao để những người khác tôn trọng mình. tôi đã nói với anh ấy như nói với chính mình vậy mà ko nghĩ ràng anh ấy cũng là một người khác chứ ko phải là tôi! Tôi đã tưởng anh ấy sẽ dùng lý trí để xét đoán sự việc nhưng cólẽ là 'gáo nước' lạnh quá làm anh ấy ko còn bình tĩnh được, phải vậy ko anh dongocgiao? cảm ơn lời chúc của anh!
  5. gio_bien

    gio_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    THUC RA THI EM NGHI CHANG CO GI DAU CHI A.DU SAO THI CHI CUNG KHONG CO LOI GI ,TUY NHIEN DAN ONG THUONG NHU VAY ,KHI CHI KHONG DUNG VE PHIA ANH AY
    UNG HO ANH AY HOAN TOAN ,ANH AY CAM THAY MINH TRO NEN CO DOC MA THOI.LI DO DO CHANG THE LAM CHO ANH CHI CHIA TAY NHAU DUOC DAU MAC DU ANH AY DA NOI NHU VAY,CHI HAY THAT DIU DANG DEN BEN ANH AY,EM TIN ANH AY SE HET DOI VA TRO LAI VOI CHI NGAY THOI.
    CHUC ANH CHI HANH PHUC!

    lee_iacocca
  6. nt3

    nt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    thực sự bây giờ tôi ko biết nên hiểu như thế nào. Các bạn là người ngoài cuộc chắc chắn sẽ tỉnh táo và nghĩ giùm tôi được.
    Tôi đã nhắn tin cho anh ấy thì nhận được tin nhắn lại rằng anh ấy đã đưa máy cho bạn dùng. Tôi có gọi lại để hỏi thì một người nào đó nói rằng anh ấy đã bán cả sim (???) và được 2 tháng rồi trong khi chúng tôi mới chỉ ko liên lạc với nhau có ... 2 ngày!
    Tôi nghĩ là anh ấy tránh mặt tôi hoặc là đang cố tình thử xem tình cảm của tôi với anh ấy như thế nào. Liệu suy diễn như thế có đúng ko? Và tôi quyết định sẽ ko liên lạc với anh nữa có đúng ko?
  7. Tech_Com

    Tech_Com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào em!
    Với tư cách một người đàn ông anh cũng có đôi lời khuyên cho em khi phải đối đầu với bạn trai của em.
    NT3 à! Người đàn ông khi đã 30t thì đã một phần nào đấy chín chắn và cảm thấy tự tin ở chính mình em ạ. Thế mà khi em nói chuyện với anh ấy, em lại có những lời đánh giá trực tiếp không tế nhị chút nào. Và câu chuyện này lại rất tế nhị riêng tư thuộc gia đình anh ấy. Theo anh, em nên lựa lời nói vào thời điểm thích hợp thì tốt hơn. Khi anh ấy đang bảo vệ quan điểm của mình, thì cho dù em có lời khuyên đúng đắn đi chăng nữa thì anh ấy vẫn cảm thấy đấy không phải là một lời nhận xét đúng.
    Theo anh, em vẫn còn nhiều cơ hội để nói lại chuyện này đấy NT3 ạ. Người đàn ông đã trưởng thành không bao giờ bỏ qua những lời góp ý của bạn mình, nhất lại là bạn gái.
    Chúc em đạt được điều mình mong muốn.
    Mouse
  8. TRINILITi

    TRINILITi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Anh ta 30t hả chị??? theo em nghĩ thì anh ta vẫn còn trẻ con lắm ... không dám đối mặt với chính mình ... anh ta đã làm một điều sai mà không cảm thấy có lỗi thì em thấy anh ta đúng là kì cục thật ... hơn nữa thử kiểu gì không thử , ai lại đi rêu rao cả chuyện mâu thuẫn với ng yêu cho bạn thì nực cười quá ...
    You know it's U babe ???????
    ___C.I.T.A FEELING___
    I'd love the one who really loves me !
  9. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    dan ong la chua bao thu?..dac biet nhung nguoi nao hoi co tai chut,luc nao cung cho la minh dung,em ma noi thang the thi anh ay gian la dung rui`..hong le yeu nhau,nghe co mot cau hay quen anh di la quen luon a`h..hihihii..neu ma` dinh quen luon ,va quen luon rui` thi nhan tin cho anh nha hihih..dua` thui..for fun hihi..noi chung nên nhe nhang va binh tinh trong moi tinh huong,ai cung thich nhe nhang,dac biet la nhung chang trai hoi thieu mem mai mot chut.. hihi...troi`...noi nguoi yeu em tho thien...anh cahng cua em,chi xung dang 18 tuoi thui hihih....va can phai nhe nhang..khong anh ta cry thi tha ho ma met....hihii.....
  10. nt3

    nt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    thanks, littlekid. Be honest, ur words are not sweet enough for me, (B'coz U have a little low opinion of the man I love). However, I can read between lines so I see ur point. Thanks again.
    With the writer only, It seems to me that U r a female owning a sense of humor as well.

Chia sẻ trang này