1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TNFT (The North-Face Team) Háo danh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi songtunu, 04/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhfocus

    khanhfocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nói "biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe". Ăn nói linh tinh tới khi có lúc răng môi lẫn lộn thì lại bảo tại số
    @ Mr Khoa: Kinh nghiệm đi đoàn đúng là em không có, nhưng anh có tận nửa năm mà cứ để xe dẫn đoàn ngửi khói thế
    [1 - giờ thì biết rồi chứ ]
  2. dkny2010

    dkny2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    after off 2nd....
    lâu lâu mới có cảm giác vui vẻ như lày...về tới nhà fai viết luôn khỏi quên, dụ dỗ bà chị lên hn giao lưu ọp ẹp... lang thang cùng bà dừ quán xá... lê la rượu chè... hát ca đàn đúm tới 5h30am... ăn uống vớ vẩn rồi tiễn chị lên đường... chẳng biết có làm tròn nghĩa vụ với em Mưa hay không.. chỉ tại ham vui qúa...
    khi nào ngủ dậy thì tính tiếp vậy...
    tự nhiên đi chơi về lại thấy vui hơn...
    lại thấy có tí lỗi với quả kia... bỏ bê khá lâu...
    dù sao mình cũng vấn hay hát ''Dẫu có lỗi lầm'' cơ mà...
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi thế hóa ra hai chị em đi ngắm sương mù HN à, gái 17teen đúng là ko hổ danh Top Girl !
    Lại nói về Y Tý, thế hóa ra cho tới lúc về các bạn cũng có thắc mắc giống mình là "túm lại ko biết lên Y Tý để làm gì à"
    Hồi xưa nghe các bạn đi về kể tớ tưởng tượng Y Tý đẹp lung linh lắm, nhưng đúng là đi vào mùa này thì không được đẹp như mùa hè hay mùa lúa chín. Cũng có mây núi bồng bềnh, nhưng trời không được xanh ngắt như hồi các bạn kia đi.
    Tớ thích ngắm hoa, mà hoa đào thì tàn mẩt rồi, mà cũng thưa thớt, hoa ban không nở trắng rừng như tưởng tượng. Hình như tớ chỉ thấy có 3 cây
    Chuyến đi này nói chung tớ khá stress nên không enjoy với các bạn được nhiều. Chắc lâu rồi tớ không đi, lại cũng ko chuẩn bị tinh thần cho gian khổ đến thế nên ngay từ lúc gặp đường đất lầy lội, sau cú trượt bánh đầu tiên tớ đã mất hết tinh thần rồi. Cả đoạn đường còn lại là tóc tai dựng ngược cả lên cho tới lúc về Than Uyên mới bình tâm 1 tí.
    Chắc cũng hiếm có dịp mình đi chơi thế này được nữa.
    Anyway, về tới HN an toàn, lấy lại được tinh thần là tớ thấy happy rồi. Sau chuyến Y Tý mình đã thấy có cảm giác sợ hãi.
    Năm mới được gặp gỡ, giao lưu với các bạn mới rất nice là vui rồi
  4. Nepcam

    Nepcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sơ ry cả nhóm nhé, hẹn roài mà lại không đi được. Ôm của mình chắc tiếc lắm đây. Làm mình cũng tiếc ngẩn tiếc ngơ. Đành ở nhà hóng phim vậy
    Mình chẳng biết Y Tý là ở đâu, mà cũng chẳng quan tâm làm jề. Đi chuyến này chỉ là cảm giác muốn thoát khỏi Hà Nội, thoát khỏi một cái tết dài lê thê những tận 9 ngày với những bữa nhậu triền miên đều như vắt chanh ngày 2 cữ. Đôi khi muốn thóat khỏi chính bản thân mình
    Đứng giữa thiên nhiên hùng vĩ mình mới cảm thấy nhỏ bé làm sao. Sau ba lần thót tim thì mới có cảm giác sợ. Sợ ... chết. Mà jà roài thì cũng nên sợ chết đi là vừa nhỉ
    Jờ phải đi roài, hẹn off lần ba nhỉ.
    @ ôm: sơ ry vụ kia nhé, chỉ vì tham nên phải đi một mình. phạt sau nhé
  5. kadobanawa

    kadobanawa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thanks girl seven teen :) nhiều nhất có thể, đấy ăn chơi là không sợ mưa rơi thế chứ.
    Hôm đi off các bạn nói là chẳng hiểu y tý có gì nhưng nghe tên thì đi, với mình thì là được kế có ruộng bậc thang đẹp hơn đứt Mù nên hóng qua, mặc dù đi không vào mùa lúa chín nên chỉ tưởng ra thôi,
    Về qua Mùa thấy có khi cũng same nhỉ.
    Đi y tý vì nghĩ sẽ xem được những chú lơn mán đen thui, lưng võng bụng chạm đất như thấy trên Sìn Hồ
    Cơ mà lạnh quá hay sao các em trốn tiệt, mình đã hứa không sát sinh roài mừ :D
    Lên y tý thấy đưọc tiếp như khách quý nhé, mấy em cún nhà chị Mỉ chạy ra chạy vô mừng mừng tủi tủi, lại còn chạy lên Đồn biên phòng chụp ảnh cùng nữa mới kinh chứ
    [​IMG]
    @ all: đi về lại thấy ngứa chân, ACE ơi leo Fan đê, 3 ngày 2 đêm Tram tôn - Cat cat hoac Tram ton - Sin Chai , di toi thu 5, nghi 1 ngay lam viec thoai nhe
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ồi cái vụ leo Fan, bạn VH cứ tự xử đi. Tớ già lụ khụ rồi, chả ham hố đỉnh điếc gì đâu, bao giờ nóa có đường xe máy or ô tô thì bảo tớ với, may ra . Hị, với cả tớ vẫn phải làm thứ 7
    @@dkny2010: k hoàn thành được thì nhờ bạn [nick]Tài[/nick] ý, hôm qua bạn ý chả đợi mãi lời nhờ là gì
    --------------
    HÁO DANH - GATO
    Có thể, đó là cảm giác của tớ khi tớ muốn đi Y Tý. Nhưng tớ đã biết từ trước, đường vào đó k ngon lành cành đào như những đường mình đã đi, cũng một phần 5 lần chuẩn bị tinh thần ê ẩm mới thực hiện được, nên dù tớ không được đi tới hết những chỗ tớ muốn tới thì tớ vẫn thấy hài lòng.
    Lần mò, lọ mọ ở ttvn, hóng ảnh các bạn từng đi ở đó, cái biển mây ấy lần này mình không có được, nhưng bù lại cũng có biển mây ở Khau Phạ - đoạn gần đèo Ô Quy Hồ và cảm giác mây cuộn lại, xoáy tròn và thốc vào mặt, vào người, lúc ấy, tớ muốn mình có cánh
    Vài năm trước, khi tới Ba Lạt, tớ cũng tự nhủ rằng, sẽ có ngày mình tới Lũng Pô. Thử làm một cái oánh dấu đầu và cuối sông Hồng cho bản thân, cũng để khỏi gato với các bạn có nhiều thời gian đi lại #. Hí hí, với cả tớ cũng nói mãi rồi, có khi nào tớ được nhiều "zai ngon" thế rơi vào đầu đâu, nên cũng phải tranh thủ chứ.
    So, tớ ngừng lời nhỉ, kẻo bạn xế lại bảo tớ về đến HN rồi mà vẫn nói nhiều . Tks các bạn xế đã để tớ lừa nhé. You are so nice
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ba Lạt - 2007
    [​IMG]
    Lũng Pô - 2010
    [​IMG]
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Leo cái gì khác hoành hơn Fan đi, Fan chả bõ công.
    Mà mới bị cháy rừng xong, cảnh vật tớ nghĩ nó hoang tàn lắm. Leo núi phải có hoa lá cỏ cây nó mới hấp dẫn
    Tớ thích leo lên hái hoa ban như cái hồi cách đây 3 năm ấy, rồi ko xuống đc thì trượt núi xuống
  9. em_o_dau_baby

    em_o_dau_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vào box DL, đọc được bài bạn này viết hay đáo để, cơ mà vẫn phải chúc mừng cái vì đoàn đã có 1 chuyến đi thành công
    Đỏ 1 + 2: Chúc mừng bạn là xế kinh nghiệm nhất đoàn, và có thêm kinh nghiệm cho những chuyến đi sau Mít Song rút kinh nghiệm lần sau, đừng để xế vất vả vậy nhé
    Đỏ 3: Quãng đường về HN 360km công nhận là xa nhỉ? Bạn nên rút kinh nghiệm, với những quãng đường núi và thời tiết như thế thì bố trí thêm hẳn 2 ngày nữa đi cho khoái, rong ruổi nhàn nhã đỡ mệt, cả quãng đường trước vất vả rồi, quãng đường còn lại phải sảng khoái thư giãn chứ
    Đỏ 4: Đúng, chuẩn, nên cố thêm 40km nữa về MCC nghỉ là thik nhất, xế nhàn nhã, hôm sau khỏe, và quãng đường về rút ngắn đi thêm 1 tẹo, có thời gian đi xông hơi mát xa thư giãn gân cốt sau mấy ngày làm trâu bò phục vụ các gái, phỏng?
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, em thích những chỗ vàng vàng. Và em hứa, lần sau sẽ rút kinh nghiệm, nhất quyết là check hàng trước ạ, xế nào mà k qua vòng ấy thì ...bổ túc thêm, nhỉ
    @@VH: Mình bắt đầu làm fan của bạn rồi. Hay bạn nhờ đổi tên topic rồi chuyển sang cái mới - yêu cầu mới - tìm hàng mới luôn đi gái
    @[nick]Táo táo[/nick]: lời nhắn cho bạn, quà cũng của bạn, đương ở cty mình, nhưng cho mình mượn túi ngủ thêm nhiều ngày nhé, có thể cuối tháng mình cần dùng. Quà thì k có nhiều nhưng lúc nào tiện qua thì ý ới, mình dòng dây thả xuống luôn

Chia sẻ trang này