1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TNFT (The North-Face Team) Háo danh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi songtunu, 04/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh mà thấy thèm nhớ cái thủa xa xưa nào đó
    Lại đi thôi nhỉ
    Các anh các chị có đi chỗ nào thì cho em bám càng với nha
    Tối nay em về nhà sẽ mang em G9 ra lau chùi trước.
    Em cám ơn
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Nói phét tập N, em nào bỏ bê bạn [nick]Hàn Thái Tài[/nick] với em @Balo nào mà vào đây hóng hớt
    Nhưng lau máy có tác dụng đấy, biết đâu có bạn tới nhà mượn tha em ý đi chơi
    @[nick]anh Mun[/nick]: thấy em Quách Tỉnh k, hôm qua bạn xế bạn ý bảo là "cho đi làm nhờ được, 5am mình qua nhá"
    @ @All: Các bạn có định dùng luôn topic này cho vụ Fan và Đức - Pháp - Bỉ - Hà Lan không
  3. khanhfocus

    khanhfocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hoa gạo Việt Nam
    [​IMG]
    Hoa gạo Tung Của
    [​IMG]

  4. khanhfocus

    khanhfocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Có những con đường
    [​IMG]
    khác nhau
    [​IMG]
    để tới
    [​IMG]
    [​IMG]

  5. dkny2010

    dkny2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đi Đức-Pháp-Bỉ-Hà Lan có rảnh thì chiều mai lên tầng 6 ParkSon off đê. Bàn xem chọn nơi nào để đi off trù bị đợt tiếp theo
    Hội Fan có bạn nào rảnh mai lên tập leo 6 tầng cho khỏe, lên tới tầng 6 tớ mời cốc trà đá
    [5K ]
  6. khanhfocus

    khanhfocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    nơi suối Lũng Pô hòa với dòng sông Cả
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. khanhfocus

    khanhfocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    những kẻ "háo danh"
    [​IMG]
    và kẻ (cố tình) lạc đường
    [​IMG]

  8. dkny2010

    dkny2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    MÙNG 5
    2am

    Tỉnh giấc trong tiếng mưa ạt ào qua cửa kính xe. Bà chị bên cạnh sau hồi ríu rít với các bạn đã ngủ tít. Tiếng khò khò của ai đó xung quanh, lẫn với tiếng mưa, rồi những đoạn cua lắc, không nhắm mắt được. Đội Asenon hôm nay có đá không?
    3am
    Bà chị ngồi sau mở mắt, lờ đờ nhìn xung quanh, rồi lại ngả người xuống. Mấy dãy ghế kia, ai nấy cũng đều ngủ cả. Khi nào mới tới nơi?
    3:40am
    Xe đi từ từ rồi dừng lại, tiếng í ới của gái nọ gái kia, tiếng thì thào của những bạn còn lại. 11 đồng chí xuống là 11 ghế sàn được lên ngồi tạm. Ngày Tết, ai cũng đi chơi như mình cả sao?
    4am
    Xe đã nhận đủ cả, một chiếc duy nhất của mình không tháo bánh trước, 5 chiếc còn lại được tài - phụ vặn vào rồi bàn giao. Ngoài quán phở đêm ở chỗ đối diện, phố vẫn im ắng khi xe đi khuất. Trời mưa lắc rắc. Ngủ đường à?
    4:10am
    Gái tìm được 2 phòng ngủ. Ưu tiên giai leo cao. Phòng gái khi nào đi ngủ không rõ. Giai vật ra giường
    [31 - chắc tính hơi ăn gian nhưng đại za chấp gì, nhỉ ]
  9. dkny2010

    dkny2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    MÙNG 5
    7am

    Gọi điện cho lít-đờ. Giọng khê nồng.
    - Mấy giờ đi ạ?
    - Dậy hết chưa?
    - Rồi ạ.
    - Thế mang đồ, đi sửa xe, rồi ăn sáng nhé. Hay mang đồ qua phòng gái
    - Không, mọi người xuống nhà đi
    9am
    Xe xong, ăn sáng xong, xăng xong
    Buộc đồ. 20 em tre ở lại nhà nghỉ (không ai nghĩ tới cảnh cau có của gái khi bánh xe mắc đầy bùn, nhưng đó lại là chuyện lúc khác )
    Đi thôi
    Đường nhựa, bạn ôm không quan tâm tới xế lần đầu cầm lái đi xa, tin tưởng hơn cả bạn xế lúc đó. Bạn cứ cười suốt. Chỉ hiềm, bạn cũng giống xế, hơi tý là dừng lại chụp ảnh, bao giờ mới lại có chuyến đi xa bằng xe máy như này
    [32]
  10. dkny2010

    dkny2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    MÙNG 5
    am - Bảo Hà

    Chúng tôi lừ đừ chạy qua những xe đứng đợi cạnh lối rẽ vào đền ông Hoàng Bảy. Loáng thoáng nghe thấy đội bạn nói về việc "nếu đi một mình, cái đoạn dốc ấy em phải dừng lại nửa tiếng, ngắm các bạn cỏ cây hoa lá chim muông trâu bò nhợn gà pose xong rồi mới đi tiếp"
    Những xe kia cũng bắt đầu lên xe. Xe leader thi thoảng chiếm vị trí chốt đoàn. Các bạn kia có vẻ thích đi nhanh
    Ngã ba Than Uyên - Lào Cai
    Rẽ phải rẽ phải, phải đi về hướng Lào Cai chứ, không có xe nào dừng ở đó cả. Nhấp nhổm với Than Uyên, rồi nghĩ lại, rẽ Lào Cai
    Đường vẫn đẹp, nhựa trải ngon lành, và mưa đã bắt đầu rơi
    Đồ xe này tuột, xe kia không chắc chắn, cũng lích rích rồi mới tiếp đi
    - Ăn trưa hả anh?
    - Không, hỏi đường
    Cả bọn túm lại, đợi chốt đoàn.
    @%#$%
    #^$%%
    - Nhầm đường
    - Há, thế đường này đi đâu
    - Lào Cai
    - Thế đây là đường nào, đường nào mới đi Khau Cọ
    - Rẽ trái ở ngã ba
    - Quay lại nhé, lịch trình thế mà
    - Hâm à, giờ còn cách Lào Cai 50km thôi, quay lại cũng vài chuc km đấy
    Q%#$
    ^#$%##
    ##$%
    #%#$
    - Thế đi tiếp nhé, tới Lào Cai ăn trưa rồi tính tiếp
    Đường vẫn đẹp khoảng 20km, qua Phố Lu, trời mưa to, ngó trước ngó sau không thấy đồng đội, chắc mấy đoạn "đèm đẹp" mình dừng, đội họ đã đi qua.
    Ngã ba TP Lào Cai - Cửa Khẩu
    Cửa Khẩu là đi đâu? 13km là tới chỗ nào? 2 xe trước đã rẽ vào TP để kiếm hàng ăn. vài km thôi.
    1km vào trung tâm TP, 3km tới ga rìa TP, ga Lào Cai còn 6km nữa, đi theo hướng đường đôi rất đẹp, đích đến là Cửa Khẩu
    Ga Lào Cai
    Có duy nhất hàng cơm bình dân mở cửa. Gáis muốn ăn Cốn Sủi (giai hẳn là cũng muốn thử với món lạ tai này). "Mai nhé, mai hàng em mới mở hàng"
    Điểm dừng chân đối diện Vietbus. Thêm 20k sẽ có mặt ở đây lúc 7am. Sấy đồ, hơ người, ăn trưa, thảo luận, chốt
    - đi Bát Xát 20km, gần 20km nữa tới Trịnh Tường, nếu còn sớm sẽ tính tiếp, k thì ngủ Trịnh Tường.
    3pm
    Xuất phát. Quá khỏi thành phố thấy cảnh "bạn giai bản nằm trên vỉa hè ngủ, bạn gái bản ngồi tựa xe máy", chắc đợi giai tỉnh rượu để về (hết cỏ để nuôi ngựa rồi)
    [33]

Chia sẻ trang này