1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TNFT (The North-Face Team) Háo danh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi songtunu, 04/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkny2010

    dkny2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    MÙNG 5
    đường nhựa

    Kết thúc sau vài lần đi qua những ngã ba, ngã rẽ phải rồi rẽ trái, bản đồ mờ mịt, đường đất trở nên nhão nhoét. Bạn leader trơn tay nghiêng xe vài lần, bạn vượt leader và ôm thi thoảng lại giận dỗi - đá ôm xuống đi bộ. Bạn ôm hì hục kiếm gậy và chống chân, xe này trông như nhện vậy, chân tay lều nghều
    Xế nữ cương quyết bắt ôm ngồi trên xe cho đầm, chân cũng không được hí hoáy thả xuống đất, và chỉ tới khi, đất bám đầy vào bánh, ga chỉ làm bùn bắn tứ tung, xe đứng yên tại chỗ quay vòng, ôm mới được hạ thổ.
    Trời k mưa, nhưng tất cả đều mặc đồ đi mưa. Giấu sau đó là những bộ đồ lòe loẹt, chỉ chực tới chỗ khô ráo và nghỉ chân để pose (các bà chị thật xì-tin)
    Qua Bát Xát, trời vẫn đang sáng, các xe không dừng, đường vẫn bùn nhưng không còn dính nhão, mưa lại rơi.
    Những đôi ủng nilon, những găng tay nilon, găng len được sấy, giờ đều ướt rượt. Tay cóng, mặt mũi xơ xác, gái vẫn không thôi cười. Gái khác thì không ngừng miệng nói. Xe bên kia 2 gái đang hát cho nhau nghe.
    Đồ lại tuột thì phải , không thấy chốt đoàn và em Balo
    Cột mốc đầu tiên được chụp vội vã, còn vài km nữa là tới Trịnh Tường.
    Trịnh Tường
    Có chợ, có trường, có nhà hàng, có nhiều hàng bán đồ tạp hóa, nhưng không có nhiều nhà nghỉ. Lòng vòng không dưới 10km, chúng tôi tìm được quán Caphe kiêm Nhà nghỉ có dịch vụ Karaoke và cho tắm Nóng lạnh. Nhà mới xây, 2 tầng 1 tum
    Phòng k đủ chứa 11 đứa giai gái, nhưng có thể ngủ ở phòng hát. Thêm nữa, cái nhà đối diện là nơi cư trú của các đồng chí Biên phòng, họ về ăn Tết cả, mình có thể để nhờ xe và đồ bẩn, thậm chí ngủ luôn tại đó
    Lại sấy đồ và thay phiên nhau đi tắm. Bạn lười, bạn ngại, bạn sợ k đủ nước nóng... đồ cũng hòm hòm khô. Trời đã tạnh hẳn khi chúng tôi bước chân vào nhà trọ.
    Bữa tối có khuyến mại rượu dừa Quảng Ninh. Những đôi má hồng hồng, những ông mặt giời mọc muộn, những tiếng hát hò đã mang cả chúng đi trước khi chúng tôi thiếp ngủ vì thấm mệt. Ghế phòng hát = da không quá êm như tôi hình dung (giá mà có thêm người ở chỗ rộng ấy, chắc hẳn sẽ ấm hơn )
    [34]
  2. khanhfocus

    khanhfocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ghế phòng hát bằng da không quá êm..nhưng mà lạnh thì run người..hix..cửa phòng hát thì mở mà chả có ôm nào để xế cả đêm ko ngủ đuợc
  3. dkny2010

    dkny2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    @song: Ảo như thật nhỉ!!!
    ah, nhân tiện em gửi tặng gái cái chăn VNA 100$ nhá, thay lời cảm ơn, mới lị đại tiện là chúc mừng ngày 8-3 , lúc nào rảnh mời em Ice Tea thì em mang tới nha.
  4. dkny2010

    dkny2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    @Khánh: gửi jup a cái link của mấy gái kia nha, đọc xem có chêm chọc j không... mấy Ngọ này là đá hậu ghê gớm lắm, check thử thế nào, tks
  5. khanhfocus

    khanhfocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    @ a Hưng
    a vào box tâm sự mục những niềm vui nhỏ nhỏ do tieuhankhue lập ý..đọc thì mới thấy ngựa đá hậu thâm phải biết..hâh
  6. dkny2010

    dkny2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    MÙNG 6
    7am

    Gáis là chúa lề mề, nhất là gái có tuổi, nhất là những kẻ "lừa đảo"
    Lích rích mãi cũng xong phần thủ tục buổi sáng, lếch thếch kéo nhau ra quán hôm qua để măm
    Bà chị nản, gió bay mù mịt, mấy thằng em mắt tròn mắt dẹt, lòng chỉ muốn về
    - Đường tới Y Tý xa lắm, hôm qua chúng nó đi về hết 10 tiếng đấy, tới Lũng Pô chơi rồi quay về thôi
    - Vâng ạ - quay lại bọn còn lại - Nghe chưa, mà đấy là người dân tộc đấy
    - Nhưng anh cán bộ (chủ nhà nơi mình ngủ lại) chẳng nói, đêm qua không mưa thì đi được là gì
    - %##$%#$%
    - Thôi, đi tới đó rồi tính tiếp
    9:00am
    - Lên xe nào
    [35 - Làm ăn phải giữ khách chứ]
  7. kadobanawa

    kadobanawa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lần đầu có khác, về cả tháng roài mà cảm xúc vẫn trào dâng thía này đấy.
    Giống xuân năm ngoái mình đi Hà giang về làm 1 sery đến 5 bài thì phải.
    @ y ty group: CN tuần sau trekking Đền Hùng cỗ vũ đội leo Fan nhe, đi/về trong ngày
  8. dkny2010

    dkny2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu mà, xốn hết cả xang tới tận bây giờ.
    Nhóm Đức-Pháp-Bỉ-Hà Lan và nhóm leo Fan sắp tới có ai đi Lào-Thái với mình không nhỉ ? Tầm 30-4
    Ai đi đăng ký nhé, rồi mình gửi cho lịch trình.
    Đi bằng Mai Linh bus
  9. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    200
    Thấy mọi người háo hức, chuẩn bị leo Fan là tớ lại nhớ cảm xúc háo hức, đợi chờ đến ngày chinh phục đỉnh cao Fanxipan . Nhất là cái đoàn của tớ, chờ đến 3 tháng liên, ôi sao mà lâu thế không biết....
    Những lần trekking cũng là những kỷ niệm rất thú vị của các đoàn leo Fan. Không hiểu các ace định trek như thế nào, và tớ thì không biết là Đền Hùng có trekking đường rừng không, chứ nếu leo bình thường thì nhẹ quá . Giới thiệu cho mọi người điểm trekking Tam Đảo đường rừng, hay phải biết nhá . Vất vả chẳng khác gì leo Fan, giun đất thì to như cái đũa, mà vắt thì lại to chẳng kém gì giun
  10. dkny2010

    dkny2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mấy gái này leo Fan lần thứ n rồi chú em ơi, kinh lắm ko theo được đâu
    Mấy gái già ấy rủ nhau đi đàn đúm ấy mà, chứ test tủng cái gì đâu.
    Gì chứ Fan anh chạy tập thể dục được, sáng sớm dậy, chạy phát lên đỉnh hóng mát rồi chạy xuông ăn sang là vừa

Chia sẻ trang này