1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TNFT (The North-Face Team) Háo danh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi songtunu, 04/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Uh, APC nốt cho điểm đủ 3năm liền la cà đất ĐB dịp 30/4 nào

    Khí thế APC mà sao lại lôi đống ảnh Fans of The North Face Team ra nhỉ... để lại nhớ... dịp 30/4 mạn Sapa lại quá tải thôi... chứ ĐB qua dịp kỷ niệm 50năm chiến thắng ĐBP rồi... vắng thôi
    Lại, vài hình ảnh cho đỡ nhớ nào
    Vừa buông bát cơm trưa mà đã phải bò ngược lên rồi
    [​IMG]
    2 đồng chí này nhanh chân ù lên đầu
    [​IMG]
    Mấy bác poster động viên "cố lên, sắp qua đoạn 4chân này rồi
    [​IMG]
    Nhưng, còn mướt mát nhá
    [​IMG]
    Fải lên tít trên kia mơ mà
    [​IMG]
    Nhưng ko quên tranh thủ ảnh ọt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    A.Sang rất chịu khó động viên, thúc jục "Cố lên, mau kẻo đến tới mới đến điểm nghỉ đấy"
    [​IMG]
  2. khanhfocus

    khanhfocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đội TNFT ở điểm 2900m
    [​IMG]
    Lên đường nào :
    [​IMG]
    Các chú đừng thấy chị nhỏ nhắn mà coi thường nha
    [​IMG]
    Gùi to quá , nghỉ cái đã
    [​IMG]
    Được khanhfocus sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 22/04/2010
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chú Focus, đợi anh đứng lên đã, anh đang LEO NÚI chứ có phải LÊN GIỜI đâu mà chú để anh lên đường như thế
  4. khanhfocus

    khanhfocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    [ Chú Focus, đợi anh đứng lên đã, anh đang LEO NÚI chứ có phải LÊN GIỜI đâu mà chú để anh lên đường như thế
    @ chualapnick : thì bác cứ lên giời đi đã rồi xuống mặt đất cũng chưa muộn mà
  5. khanhfocus

    khanhfocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Rừng nguyên sinh tại điểm 2400m
    [​IMG]
    Lên đỉnh là nó phải dư lày : tâm trạng mang nỗi buồn hư ảo
    [​IMG]
    Mây và núi này
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. _KhucMua

    _KhucMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Gớm làm sao mà phải cố nốt, cố thôi chứ nốt thế nào được.
    Sửa tên topic là Fanxipan đi nhớ, Pờ chứ không phải là ép fờ
  7. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Nhóc này, chỉnh các chị kinh quá đấy
    Thế, đã tìm cho tôi cái gối ngủ chưa đấy... or chỉ nói môm thôi... tối về tìm đê, mai đi gửi xe, mang đi cho tôi đấy.
    Các đoàn APC đi sớm nhể, hôm nay đã có đoàn khởi hành rồi... thấy bảo có mưa "nhẹ rải rác cả tuần" ... chân fải cứng, đá lại fải mềm rồi..
    Sếp đi học tận 3 tháng cơ mà, thế thì lại fải post ảnh ư
    Khoe tiếp ảnh Fans nào ,chứ còn nhiều quá
    Hành quân trong rừng Thảo quả (may quá, ko mưa nên ko nhìn thấy chú vắt nào)
    [​IMG]
    ....Chúng tôi hạ tự độ cao 2.900 với gió và mù bạt mặt ...
    [​IMG]
    Trên đó, Đỗ Quyên ngang mặt, ngang tay, lùa vào trong mũ, trong tóc..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa j ý, nhưng rất thơm..
    [​IMG]
    ...để hơn 1h đồng hồ biểu diễn những cú fi thân, đu cành kiểu thập diện mai fục trong rừng trúc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ....để lạc vào khu rừng nguyên sinh với bạt ngàn cây cổ thụ..
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    .....
    Đó là điểm 2700m, và khi chúng tôi tới đó trời còn sớm, dân tình cũng nhao nhác muốn nghỉ lại vì rừng đẹp quá nhưng a Sang bảo "đi, ở đây k có nước ". Hị, chụp choẹt vài kiểu làm duyên ở đó, cả đám lại đi vòng qua núi, sang phía bên kia, điểm nghỉ 2700m. Gần tiếng sau, một đoàn khác tới, những người porter ríu rít một hồi và họ, những người trong đoàn mới ý, lại quay lại điểm 2700m - rừng nguyên sinh.
    Thả người, đồ đạc vào đám tre trúc sát khe nước, chúng tôi đinh ninh đó không thể là chỗ ngủ đêm được, "nó sát rìa thế kia, nhỡ chẳng may bạn nào lăn người một cái, chả rơi tòm xuống à ". Thế mà đấy lại là chỗ dựng lán - để ngủ . Rút kinh nghiệm đêm trước, một số khe bị hở và có gió, đêm nay, chúng tôi "khâu" bạt phủ và tấm trải vào với nhau, chèn balo vào cái khe ấy. Lối ra duy nhất là chỗ sát rìa khe nước, khiến một gái trong đoàn vì khó ngủ đi ra khỏi lều lúc 2am rồi không dám vào lại . Gần sáng, sau khá nhiều cú trở người vì nóng, tôi thấy thật dễ chịu khi có gió mát mát đôi bàn chân.. chúng tôi đã trượt non nửa bề ngang lều để đưa chân ra ngoài bạt phủ , phía khe nước
    ...

  9. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    - Chỗ này nhiều cây to nhỉ
    - Ừ, không có ai vào khai thác mà
    - Người ta sợ à? Thần rừng ý, hay là vì công tác dân vận tốt
    - Khồng, xa quá, đi mấy ngày mới tới được đây thì ai vào mà khai thác
    -

  10. kadobanawa

    kadobanawa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đâu roài, ra mà nhận quà Tây Nguyên này.
    Có cái nắng, có cái gió và có cả cái... đó nữa...
    Hoa này người ta gọi hoàng hậu hay còn gọi là hoa muồng hoàng yến đấy các bạn.
    [​IMG]
    và cả đây nữa
    [​IMG]

Chia sẻ trang này