1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To : ai là SV DHBKSG .....

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi loynis, 05/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loynis

    loynis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    To : ai là SV DHBKSG .....

    Hê hê, đi vòng vòng, vo box DHBKSG, thấy có người khen trường quá nè, có đứa nào ý kiến chút coi. From topic : " Trường BK rặt là male, nên nhiều tật xấu nhất trong các trường DH "
    Trích từ:Con trai BK ư, hic, thông minh thì có thông minh thiệt. Nhưng độ xấu thì, ôi thôi, sao mà lắm thế. Có kể cả ngày cũng không hết.
    *Thứ nhất, chuyên rượu chè be bét, bếtxêlết...
    - Điểm cao ư, tất nhiên là phải rượu rồi.
    - Có người iu ư, lại càng phải say chứ, anh em mừng mỗi người vài chén vì chú em từ nay hết cô đơn.
    - Sinh nhật à, cũng phải vài lít chứ nhờ, mừng ngày chú sinh ra đời cơ mà...
    - Buồn à, thế thì anh em làm vài chén giải sầu nhờ.
    - Vui á, lại càng phải rượu chứ, không thì làm sao mà chia sẻ được với anh em.
    - Bỏ người iu á, thôi cho chú chén rượu cho vợi bớt nỗi đau. Nghèo quá nó bỏ. Học nhiều wá nó chê bonxevich.
    - Hết xiền thì sao nhỉ, thôi vét túi còn xu nào anh em ta đi uống rượu, thương cho đời sinh viên nghèo.
    Thế đấy. Đấy mới chỉ là phần thứ nhất.Ko dám kể thêm, sợ mọi người chạy mất dép...........


    Every thing I do, I do it for you...
    Trích từ:
    Thứ hai.
    Thô thiển. Sự thô thiển thể hiện ở khắp mọi nơi. Hic, ăn nói thô thiển, ăn mặc lôi thôi, ỷ trường toàn male nên thích mặc gì thì mặc, thích nói gì thì nói.
    - Bẩn ư, tặc lưỡi: con trai BK nó thế. Cần gì phải thể hiện với ai. Ai nhìn mà sợ. Có phải cưa cẩm cô nào trong trưòng đâu.
    - Nói năng thô lỗ ư. Có gì đâu, anh em một nhà hiểu nhau là chính, làm giè có con gái ở đây mà sợ.
    - mới gặp: làm 1 chén đi, trước lạ sau quen
    - trước khi đánh lộn: làm vài chén cho lên tinh thần nào
    - đánh lộn bị thua: đi giải sầu đêi, uống xả xui để lần sau... thua ít hơn lần này
    kinh dị!!!
    Tiếp nhá. Đây thể hiện sự tinh vi của con trai BK.
    - Không thể trả tiền quà sáng cho chính mình nếu như không xin bố mẹ nhưng lại có kế hoạch xử lý nợ quốc gia.
    - Nói chuyện với gia đình thì lắp bắp nhưng bít làm sao để có hoà bình ở Trung Đông.
    - Đạt 5,2 điểm tổng kết nhưng lại bít rõ ràng chuyện gì xảy ra với tàu vũ trụ.
    - Chưa hề có bạn gái nhưng lại có thể thao thao bất tuyệt với những lời khuyên về chuyện hàn gắn tình yêu cho thằng bạn thân nhất.
    - Cho dù có chẳng bít gì về chuyện người ta hỏi, nhưng không bao giờ chịu trả lời thẳng thắn " Tớ không bít"

    Được sửa chữa bởi - loynis vào 05/06/2002 10:12
  2. NguyenTheAnh12A1

    NguyenTheAnh12A1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Khánh ơi mày viết cái gì vậy , tao *** hiểu , Mày viết cho hay ho chút coi.
    Nguyễn Thế Anh !

Chia sẻ trang này