Đã lâu không vào đây, tự dưng dạo này hay suy tư, hôm nay viết vài lời gửi đến anh em box Võ Thuật, những người đã, đang, và không cộng tác nữa... To DHLV: Thật thật xin lỗi anh, thầy Long, anh Bình và những anh em khác. Em ra đi không lời từ biệt. Đáng lẽ phải nói qua với các anh 1 câu. Vô cùng xin lỗi, vì công việc mà em không nói lời chia tay với mọi người được. Khi công việc cũng ổn rồi thì lại thấy không có hứng...nên thôi. Thời gian tập luyện ở Vovinam hà nội thật đáng trân trọng. Em đã học thêm được nhiều kỹ thuật mới lạ, biết thêm được nhiều vấn đề. Dù sao, nếu có điều kiện, em luôn sẵn sàng tập Vovinam. Cũng hơi tiếc vì mình lớn tuổi, lại đã từng tập Karate trước đây, nên có bạn tập cùng để chia sẻ cũng thật là khó...Dù sao. Anh Đức, Em xin gửi lời xin lỗi chân thành đến thầy Long và mọi người vì em đi mà không lời từ biệt. Thành thật xin lỗi mọi người! chân thành! To DHN: Thời gian cộng tác với anh trên karatedovietnam.com thật tuyệt vời. Không có gì phải bàn nữa. Đúng sở thích, đúng sở trường, đúng đam mê...Bạn bè có thêm nhiều...Kiến thức thêm nhiều...Chỉ tiếc "anh hùng không gặp thời" nên chúng ta đành chia tay. Những gì em đã làm với anh cũng là để bảo vệ karatedovietnam chứ không phải là cái tôi riêng của em. Mọi chuyện đã qua. Em vô cùng xin lỗi anh vì mọi chuyện! Hãy bỏ qua cho em nhé. Chúc anh mọi sự may mắn hạnh phúc! To xebattreo + anh em khác ở VĐNH: Xin lỗi em, tất cả chỉ vì cái tôi riêng và tính nết trẻ con của anh. Anh hay trọc ngoái vào chuyện của em và VĐNH. Xét cho cùng, cũng tại chú hay copy bài và post mà không hề cân nhắc về nội dung, khiến thằng như anh cũng hơi khó chịu...Thôi, đó là chuyện của quá khứ và một thời nông nổi cũng như không hiểu nhau nên mới thế. Chúng ta cùng bỏ qua nhé. Anh và anh Hoà cũng biết về nhau nhiều, anh em cả thôi! Chúc các bạn hạnh phúc, mạnh khoẻ và luôn thành đạt! Tôi luôn mong muốn anh em bạn bè mình thành đạt. To karateka: Tớ là một người đam mê và gắn bó với Karate! Karate gắn liền với những kỷ niệm đẹp đẽ (và 1 phần đau buồn) trong cuộc sống tớ. Tớ tự tin và tự hào không thua kém về trình với bất cứ HLV kỳ cựu nào của Karate VN (trừ HLV Lê Công, HLV Phạm Quốc Trọng...). Tớ hâm mộ và luôn có một tình cảm đặc biệt dành cho Nguyễn Hoàng Ngân và tất cả những anh em đã đang là VĐV của cả 2 đội Kumite + Kata VN (2001-2008). Tớ coi họ là anh em của tớ. Dù không tập cùng nhau buổi nào nhưng với tớ, họ và mọi người là anh em tớ. Đứa nào bắt nạt họ, tức là bắt nạt tớ, tức là tớ ... sẽ không để yên . Ngoài ra tớ vô cùng tôn trọng, kính trọng tất cả những ai đã từng dạy tớ Karate, với tất cả sự kính trọng! Chúc mọi người thành đạt, mạnh khoẻ, vạn sự như ý. (To: Nguyễn Hoàng Ngân, nếu giấc mơ đó là sự thật ?! ) To ALL: Nói thật, võ gì cũng vậy, nhiều lúc tớ cũng ghét cái này cái nọ, xong thôi. Cuối cùng đúc kết 1 điều: Học, luyện, tập võ là cách học làm người! <-------- Mọi người đồng ý chứ? Tớ vào đây nhiều lúc thấy buồn vì mọi người ...mất tập trung quá! Tất cả đều là đồng bào của nhau! Võ môn cũng chỉ là hương vị của cuộc sống của mỗi chúng ta. CHÚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI THÀNH ĐẠT, HẠNH PHÚC, MẠNH KHOẺ. VÀ AI THẤY TÔI ĐÃ TỪNG CÓ LỖI VỚI CÁC BẠN THÌ HÃY BỎ QUA NHÉ! CHÂN THÀNH! -----------------------------------------------------------------------------------
Quan trọng gì ! Miễn là quan điểm rõ ràng như lúc đầu tiên là ok ! Chẳng hạn anhngayngo hồi đầu đến Vovinam Hà Nội , quan điểm rõ ràng là tập Vovinam chứ ko làm HLV Vovinam. Sau một thời gian thì thôi . Thôi thì thôi ! Anh cũng thế, béo bở gì cái danh hão hay mr oai gì . Nhưng công tác xã hội này ko có ai làm, mình có nghề thì vào đóng góp. Chỉ tiếc là một vài vị nghĩ rằng có thể đào đc cái gì đó. Thật ra cũng đào đc một số thứ như : nhức đầu, toan tính, rắm rối....mà ko có tiền hay danh lợi gì cả. Sắp tới anh xuống Hải Phòng, cho A số dd liên hệ cái !
Hihihihi... Thấy cái tên tớ ! Vào cho đủ bộ ! Tuy thời gian tập không được nhiều ! Nhưng cũng là đã tập cùng anh em. Tớ vẫn thèm tập lắm! Nhưng hồi đấy đau tay, bó thuốc lá, nhà lại xa nên nghỉ một mạch. Được cái tớ thẳng thắn ngay từ đầu với thầy: Em thích tập và thể thao thôi, em không dám làm HLV hay Trợ giáo gì - thầy thông cảm cho em. Thầy cũng vui vẻ đồng ý thôi. Bao giờ có cái sân nào tập VVN gần chỗ Vĩnh Tuy nhà tớ nhất định tớ lại ra tập. Bộ võ phục màu thiên thanh vẫn treo trong tủ Nhân tiện, DHLV cho tớ gửi lời chào và thăm hỏi đến thầy Long cũng như các anh em trên sân. Thanks!
Lâu lắm rồi em không vào box võ thuật, cũng phải xin lỗi anh với mọi người, anh đừng chấp em làm gì , một thời trẻ con mà anh
Ông này chắc lâu rồi không sinh hoạt VVN ở HN ! Ngay xưa Long , Đức là tình nghĩa kiểu môi hở răng lạnh ... Ngày nay, cái răng nó cắn sứt bố nó mất cái môi rồi còn đâu ! Còn chăng là vài chữ như vầy : Thôi là hết anh đi đường anh . Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi ...
Anh không hiểu đâu! Làm sao biết Lã Bất Vi được! Chỉ là con "đọp" to trên bàn cờ quân sự thôi. Anh ko biết bài viết "viết cho người tri kỷ" E để bên diễn đàn vovinamvvd.com Trong bộ phim "ván bái lật ngửa" trong đoạn anh em nhà Ngô Đình Diệm - Nhu cuối cùng phát hiện ra Nguyễn Thành Luân là VC khi bị đảo chính năm 1963. Diệm bảo Nhu nên xử lý thế nào, Nhu bảo "Tha cho Nó! Nó sẽ là người trả thù cho chúng ta". Anh suy nghĩ xem? Phò tá , phù phép hết sức cho một kẻ mà ngay từ đầu mình đã biết bản chất để làm cái gì? Nên nhớ là E đã không muốn quan hệ với Nó 2 lần rồi, nhưng vì biết Vovinam chưa đủ mạnh nên E còn quay lại thôi. Chỉ tiếc người anh em hai_nt được tung hê và ảo vọng nên vẫn còn duyên nợ vì dính vào vài vụ chuyện riêng tư nên khó rút . Thực ra nếu Nó biết điều không nói sai sự thật về em trước các em HLV còn lại thì E sẽ giữ cho Nó thế là đẹp bạc. Đây chỉ là đòn ăn miếng trả miếng theo đúng luật ! Chú ý là nói sai sự thật chứ không phải nói xấu vì ĐHLV này chả có gì xấu xa hay tà gian cả .
Hoá ra các anh đều là Cựu Môn sinh VOVINAM hả? Vui quá nhỉ hôm nào có thời gian các anh đi tập tiếp đi. @ anh nào ở Vĩnh Tuy: Đến nhà thi đấu Hoàng Mai tập cũng được mà. Trên diễn đạn dạo này em chẳng thấy ai bàn đến Kỹ thuật vovinam mấy nên cũng chán. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều anh em tham gia thảo luận và đóng góp kinh nghiệm luyện tập vovinam. Thân chào các anh!