1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổ ấm thời fastfood

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi uyenx2, 22/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uyenx2

    uyenx2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tổ ấm thời fastfood

    Trong guồng quay của cuộc sống công nghiệp hiện đại, nhiều người bỏ quên việc quây quần bên mâm cơm cùng những người thân trong nhà.

    Tổ ấm của họ dần rạn nứt bởi thói quen ?ocơm hàng cháo chợ? và ai cũng mải mê đi tìm cho mình một khoảng trời riêng.

    Do công việc bận bịu, chị Thảo (nhân viên một công ty quảng cáo) thoả thuận với chồng là mỗi người tự ăn ở ngoài, về nhà chẳng phải dọn dẹp mệt nhọc, lại có nhiều thời gian để xem TV và quan trọng là làm việc được nhiều hơn. Chồng chị đồng ý ngay với "sáng kiến" của vợ.

    Buổi sáng hai vợ chồng dắt xe đi làm, buổi tối, ai vào việc nấy, họ cùng chăm chú vào chiếc máy vi tính để hoàn thành nốt công việc ở cơ quan. Có hôm, chồng về thì chị Thảo đã ngủ hoặc ngược lại. Ngày nghỉ hai vợ chồng chị cũng đi làm. Suốt ngày, suốt tuần hai vợ chồng chỉ nói chuyện với nhau được dăm ba câu mà chủ yếu là trao đổi qua điện thoại.

    Để tiện cho công việc của mỗi người, gia đình chị Hân cũng thống nhất mỗi người tìm "lối ăn" cho mình. Chồng chị thì hay đi ăn hàng với bạn, chị thì hay cùng bạn bè tìm đến quán bún, phở, miến... Hai đứa con chị mỗi tháng được bố mẹ cho tiền ăn, buổi trưa đi học ăn cơm ở trường, buổi tối, trước khi về nhà ngủ chúng ghé quán ăn trước hoặc đi tìm mua đồ ăn nhanh. Trong nhà chị khái niệm nấu ăn, bữa cơm chung cho cả nhà trở nên xa lạ với tất cả mọi người...

    Lâu nay, bữa ăn gia đình được coi là bí quyết gìn giữ hạnh phúc gia đình. Nếu không có buổi cả nhà quây quần bên mâm cơm, hay ngồi chờ người thân trở về trong bữa ăn thì sợi dây liên kết mọi thành viên trong nhà trở nên mỏng dần và đứt hẳn. Nguy cơ tan vỡ gia đình luôn rình rập các gia đình mà mọi thành viên không có sự quan tâm, không hướng về nhau.

    Chính vì thế, đừng đổ lỗi cho sự bận rộn mà quên đi việc xây dựng hạnh phúc gia đình bằng các bữa ăn trong nhà. Cần biết sắp xếp thời gian hợp lý để sao cho vừa làm tốt công việc mà vẫn tạo được bữa ăn ấm cúng. Điều đó phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm của mọi thành viên của gia đình, trong đó vai trò người vợ, người mẹ đảm cần được phát huy và thể hiện nhiều nhất...
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    In case thực sự ko có time thì ngày nghỉ cũng cần 1 bữa cơm gia đình đàng hoàng .Nhà người yêu em mỗi tuần đều nấu phở, bún ....để cả nhà cùng ăn đấy ạ .Rất là vui
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bận cách mấy thì bận chứ ít ra cũng phải lo được bữa cơm tối cho chồng cho con chứ à
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nhưng chưa chắc chồng đã về ăn cho Sao ko nói ngược lại " Bận đến mấy cũng fải lo được bữa cơm cho vợ con chứ??"
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    dzụ này chỉ áp dụng khi dzợ ko biết nấu ăn , còn chồng thì bị ép học 1 khoá nấu ăn trước khi cưới hì hì
    nói gì thì nói chứ cảm giác được nấu cơm cho chồng cho con ăn rất rất là tuyệt (nếu chồng con chịu phụ mình vào bếp nữa càng tuyệt hơn) hic hic hic ... ko biết chừng nào mới được hưởng cảm giác này đây ...
  6. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày ko có bữa ăn chung cùng nhau sao gọi là gia đình được.
    Bếp lửa chẳng bao giờ ấm sao gọi là gia đình được.
    Đọc cái bài này thấy chán quá. Vợ chồng đã thế, lại thêm cho luôn con tiền để ăn ngoài. Chẳng biết chúng sẽ nghĩ gì nữa. Mà làm gì bận bịu đến mức thế. Vô hình chung tạo cho con cái khái niệm lệch lạc về cuộc sống gia đình. Đến Tây họ cũng chả sống thế nữa là. Sợ các bà Tây hoá quá, tinh thần giải phóng phụ nữ quá cao
  7. lamhn

    lamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bữa cơm gia đình rất quan trọng, ai nấu ngon thì có thể tự đạo diễn, không nhất thiết vợ hay chồng nấu, nhưng nếu người vợ biết nấu nướng được thì tốt.
    Hồi trước khi chưa chia tay với vợ, mình với cô ấy thường xuyên tranh luận về cách nấu các món ăn, bây giờ khi chia tay với vợ thực sự hơi nuối tiếc. Cái bếp bỏ không đến mấy tháng mà không ai động vào.Bây giờ hay qua nhà bạn bè ăn cơm, thú thực chỉ muốn có không khí ấm áp trong bữa cơm gia đình, thèm lắm chứ, những điều giản dị như vậy mà bây giờ còn không có được, mấy năm đi học tưởng như đã chấm dứt thời kỳ ăn cơm bụi, nhưng bây giờ tính ra đã đến 10 năm ăn cơm bụi rồi. Bạn uyenx2 nói rất đúng, bữa cơm gia đình trong thời buổi nay thực sự là 1 bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nó thể hiện sự quan tâm trách nhiệm trong nhiều khía cạnh trong cuộc sống. It nhất 1 ngày phải có một bữa cơm có đầy đủ các thành viên. Trừ khi công việc bận quá không thể thay đổi. Các chị em nên chú ý về vấn đề này nhé ! Chúc mọi người luôn có bữa cơm thật ngon và ấm cúng. Còn tôi vẫn phải ăn cơm bụi, không biết đến bao giờ mới ăn cơm nhà
  8. uyenx2

    uyenx2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    thế các bác có bao giờ nghe nói :" chồng ở ra sinh con vợ đi làm chưa?" đồng ý là thỉnh thoảng cũng có trường hợp như thế nhưng lúc ấy các bác chả "ố á " còn gì
    nhà mình,chỉ có mỗi buổi tối là ăn cùng nhau thôi và có khi nó kéo dài từ 8h tối đến 10h .
    ko chỉ có mỗi chuyện ăn mà anh em mình con được nghe mẹ kể những câu chuyện thú vị về cái "ngày xưa" nữa!
    ko chỉ là giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà đó còn là những bài lịch sử sinh động và hấp dẫn
    bữa cơm gia đình của 1 người bạn trong lớp mình rất lạ
    đến bữa cả nhà cứ mua cơm hộp về mỗi người 1 góc!
    mình cảm thấy buồn khi ai đó cứ cho bữa cơm là 1 cực hình nếu chúng ta nhìn mọi thứ tốt hơn thì nó sẽ tốt hơn thôi mà!
    gởi lamhn:
    nếu có cơ hội ,anh hãy về với mẹ nhé( nếu người còn sống) vì có thể mẹ anh cũng đang đợi anh về để cùng nhau cho ra đời 1 bữa cơm gia đình ấm cúng đấy!
  9. maivangngaytet

    maivangngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi thì thích nấu ăn, rất muốn hàng ngày chuẩn bị bữa cơm cho gia đình nhưng điều kiện chưa thể. Ngày xưa người ta bảo mình là vụng như mày sau này lấy chồng, mẹ chồng lấy chổi quét ra đường.. Vốn tôi xa nhà từ bé ko được gần mẹ dạy dỗ cho nên vụng về kinh khủng ai cũng quở, có điều bướng nên càng bị chê càng lì ra.
    Đến một ngày có lẽ đến tuổi.. già nên suy nghĩ lại đến hoàn cảnh chồng con sau này nếu có và muốn hoàn thiện bản thân nên đi học nấu ăn . Tôi sống khép kín ko thích quen ai và cũng ghét chuyện mai mối, năm này sang năm khác thời gian trôi lướt qua mà vẫn vậy, cha mẹ anh em ở xa... Ngày ngày, trưa ăn cơm cơ quan tối về cơm hàng cháo chợ 1 mình. Cho nên tôi rất vui vào những dịp hiếm hoi được vào bếp nấu những món ngon cho ai đó ví dụ bạn bè, gia đình Nhìn người bạn , người thân ăn ngon miệng và thoả mãn no nê là cảm thấy vui lắm.
    Nếu 1 người phụ nữ đang có tổ ấm với chồng và các con, viện lý do bận rộn mà ko để ý chăm sóc đến bữa cơm của người thân mình thì có lẽ họ chưa hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc quí giá mình đang có trong tay...
    Được maivangngaytet sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 24/11/2005
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    he he , chỉ cần nghĩ đến cảnh vợ thì nấu nướng trong bếp, chồng í ới ngoài này dọn mâm dọn dĩa .Nhóc con thì thì lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia ....thật vui quá chừng . Hông biết đến ngày nào mới có được cái không khí ám áp đó nữa

Chia sẻ trang này