1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

to anh and to my friends

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dragon_Knight_new, 10/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dragon_Knight_new

    Dragon_Knight_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu à,
    Tự nhiên hôm nay em lại nổi hứng viết cho anh rồi đây này. Hôm nay đã là cuối tuần thứ hai của nắm 2004. Em đã gạch đc13 Cn, ngày mai là cn thứ 14 phải xa anh, lâu thế ko biết hic. Em đã nói em sẽ không buồn rồi mà, nên anh cứ yên tâm nhé. Trời mấy hôm nay cũng không còn tuyết nữa, cũng chẳng còn bản tình ca mùa đông nào nữa --> đỡ phải nghe anh yêu nhỉ! Thời gian tới cũng chẳng biết cái gì đang chờ em nữa, chẳng có gì llà được chắc chắn cả hic hic. em chỉ biết là I will keep a part of u with me, and everywhere I am, there u will be thôi.
    Thế nên cứ khi nào anh mệt mỏi thì cứ nghĩ la vẫn có em đang cố găng, luôn cầm tay em bưóc đi anh nhé ! Người ta cứ nói là impossible mà mình đã làm đc hơn 2 năm rồi anh nhỉ, chúng mình sễ cố tiếp anh nhé.
    Evertime u miss me, look into ur heart, and there will I be.

    Dạo này em có mấy ng bạn mới cũng vui. Nhưng mà dường như là gần lại nhau hơn´cũng vì mỗi ng éo le 1 kiểu khác nhau hic hic, nghe có vẻ bi thảm nhỉ anh nhỉ! Chỉ là em muốn nói với chúng nó là always smile and happiness will come to u all, especially u!!! U know what I mean, but maybe u will never read this :(

    HH@

Chia sẻ trang này