1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To be or not to be....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Sinpo_ichi, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sinpo_ichi

    Sinpo_ichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Sinh năm 8, zậy là đã ở cái mốc 22 - 23 rùi, hãy tổng kết nhanh, ngắn gọn và chính xác những điều mà mình đã làm được (Cảm thấy tự hào), những điều chưa làm được (Sẽ cố gắng trong tương lai) và những điều khiến mình phải hối tiếc ...

    Mở màn nhé !

    - Những điều đã làm được:
    + Thi đỗ đại học, sau bốn năm với "giảng đường - nhà trọ - cơm bụi" đã " lớn khôn" nhiều ...
    + Đã làm past time đươc 3 năm thời sinh viên, tiền tự làm đủ mua được 2 con xe ga
    + Đã ra trường, đã có công việc, tự mình làm từ A -> Z.

    - Những điều chưa làm:
    + Báo hiếu .. ặc ặc ...
    + Đổi xe, đổi mọi thứ, đổi cả cuộc đời nữa ...
    + DL, ọp ẹp cùng box ... Hứa nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu !!!
    + Đổi việc, ráng kiếm nhiều money...

    - Những điều phải hối tiếc:
    + Đã sống vương giả wá lâu, 2 con tay ga chỉ còn là những trận bóng, những ván ù, những trận xóc đĩa, 3 cây, những con đề, con lô, những đêm lang thang rượu bia say khướt ...........
    + Kết bạn với những đứa khốn nạn, thật cay đắng !!!
    + Bỏ quên quê hương, gia đình và bạn bè cũ .....
    + Thời SV đã bỏ qua một cách không mấy thú vị ...... Tiếc !!!




    Được sinpo_ichi sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 09/08/2007
  2. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    mình chưa làm đuợc cái gì hết,ngoại trừ việc giúp mẹ tiêu tiền.
  3. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    Làm được : ra tiền
    Chưa làm được : nhiều tiền
    Hối tiếc : chưa làm ra nhiều tiền
  4. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Điều làm được :1 số
    Việc chưa làm đựoc: nhiều số
    Điều hối tiếc duy nhất là không đủ cam đảm nói cho anh biết em yêu anh.Em luôn phủ nhận tình yêu anh giành cho em.
  5. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0

    Điều làm được: từng là phi công
    Điều chưa làm được: Lái không có kinh nghiệm nên hạ cánh quá sớm
    Điều hối tiếc: có thể do mình nên........
  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Làm được: Làm những cái mình thích!
    Chưa làm được: Ko biết giữ t.y
    Hối tiếc: cho quá nhiều song nhận chẳng bao!
  7. Sinpo_ichi

    Sinpo_ichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hay, mọi người chia sẻ xúc tích wá, không thêm không bớt được, nhiều cái còn là "chân lý", miễn bình luận, welcome !
  8. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Điều làm được: Biết tiêu tiền thế nào
    Điều chưa làm được: Chưa làm được ra nhiều tiền để tiêu
    Ko phải điều hối tiếc, mà phải là điều sắp làm: Là nghĩ cách kiếm tiền để tiêu
    Đã làm là ko hối tiếc, phải suy nghĩ kỹ trước khi làm Cuộc sống ko có chỗ cho những câu "giá mà" với "giá như".
  9. Japanhair

    Japanhair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Rất tâm đắc với bài của swallowag, cứ thắc mắc quái sao ai mà giống mình quá thể thế nhỉ
    Bon chen viết thêm vài dòng, tức nhiên bỏ qua những cái giống swallowag
    Làm được : kết bè kết đảng được với 1 lũ bạn bè đại học....h nghĩ đến đứa nào trong số bọn nó là lại muốn béo má một cái..ai bảo chúng nó yêu quá cơ
    toàn ăn với chơi, đú đởn suốt ngày
    Ko làm đuợc : nói yêu và ôm bố mẹ chỉ 1 cái thôi dù rất muốn..
    Hối tiếc à : cái này thì ko có..vì hối tiếc để làm j cơ chứ..có thay đổi được đâu..cứ sống tốt với hiện tại, để tương lai còn được gọi là có tương lai
    [​IMG]
  10. Sinpo_ichi

    Sinpo_ichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nói một cách rất thật nhé, mình không tin rằng sẽ có người ko bao giờ hối tiếc về những gì đã qua ... Nếu lúc nào cũng đủ bản lĩnh, đủ tỉnh táo để ko bao giờ hối tiếc thì ... !!!

Chia sẻ trang này