1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

to be or not to be

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi end, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. end

    end Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    chắc rằng ai ai trong chúng ta cũng đã tự hỏi:" ý nghĩa của cuộc sống là gì, mình đang sống hay là đang tồn tại"
    Có lẽ nhiều người đã tìm được câu trả lời cho chính mình. Bạn đã tìm được chưa? nếu rùi thì hãy nói lên đi!
    và có lẽ còn nhiêu người hơn thế chưa tìm được câu trả lời cho mình, đúng không? và bạn cảm thấy bế tắc, bạn muốn làm gì đó để giải toả, để thoát khỏi tình trạng đó! Vậy bạn đã làm gì? hãy cho chúng tôi biết đê!
    Và có lẽ tồi tệ hơn thế, có nhiều bạn còn không tìm thấy được cách để giải toả? và bạn nghĩ đến cái chết? Phải chăng là như vậy? nếu bạn thực sự nghĩ như vậy, và nếu bạn chưa chết thì còn đợi gì nữa? lên tiếng đi, có thể chúng tôi sẽ giúp được bạn và chính bạn cũng giúp được chúng tôi đó!



    TNT
  2. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hic hic trả bít bạn này muốn nói giề
    ĐI XEM THEWALL LIVERSHOW ĐÊ
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    cho bạn end nói chuyện với boy-chán-đời khéo khi hợp
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    thông cảm nhé tôi thấy hơi man man
  5. end

    end Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    mèng ơi!
    răng mà các bác chậm hiểu quá trời. Tui mở topic này ra để mọi người nói lên suy nghĩ của mình về cuộc sống, về những trăn trở của mình. CÁC BÁC HIỂU CHƯA???? nếu mà hiểu rùi thì còn chờ chi nữa hỡi các con giời, hãy để nơron và các ngón tay hoạt động đi!

    TNT
  6. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế tức là tôi sẽ đc giúp... toại nguyện à
    A place where there're only you & me ...
  7. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, đang yêu đời, vào topic này cái tự nhiên thấy....."muốn giải toả" quá.... Chuồn là thượng sách... no comment !!!!!!!!!!!!!
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy "buồn buồn"!
  9. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Trần Thanh Tâm
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    tôi đẫ nhận ra là phải sống để thấy hết ý nghĩa cuộc sống.
    cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi ta thực sự quí mến nó và biết tận dụng nó
    b@c2
    GIÀU VÌ BẠN,SANG VÌ HỌC
    LUÔN SỐNG HẾT MÌNH VÌ BẠN BÈ.
    MỘT NGƯỜI THÍCH TỰ DO.
    TÔI YÊU TTVN

Chia sẻ trang này