1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

to be or not to be

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi end, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Này này cho nói lại nhé!Nói vậy chẳng hoá ra tui.....................
    Đọc lại chữ kí của tui đi nhé!
    ***chán đời không có nghĩa là không muốn sống***
  2. end

    end Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    mèng ơi!
    tui mở cái topic này ra để các bác nói lên suy nghĩ của mình, vậy mà các bác coi coi! có bài nào viết được quá 3 dòng không? chẳng nhẽ suy nghĩ của các bác nông cạn thể thui à ??
    chán các bác quá chừng

    TNT
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    trong bõ mình lúc nào cũng chỉ đươc bài đầu tiên của topic sau đó là thoái hoá....mọi người có bao giờ thấy chán ko vậy???? nhìu lúc mình cũng chẳng muốn vào nữa.....:(
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    bài đã bắt đầu có dấu hiệu đi xuống
  5. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể do đề tài bị lặp thì mới thế chứ?Vừa mới có vụ "Phải yêu đời hơn chứ!" cũng na ná =>mới có tình trạng này. Với lại cũng có đôi lúc "bộc fát" những cảm xúc dạt dào, bày tỏ, giải toả những "bức xúc" thì mới có thể post thật dài. Thôi vào chủ đề chính.
    Cuộc sống đối với tớ là gì ư? To live is to fight ( giống cái nick bạn nào đó nhể? ). Sống, chiến đấu và học tập ( "bộ đội *****" mà lị). Cuộc sống này có quá nhiều người để tớ ngưỡng mộ, có quá nhiều thứ để tớ vươn lên, có quá nhiều điều để sống, nhiều cái để học, nhiều thứ để làm...(nhưng mà hiện tại thì tớ vẫn chả làm nên trò chống gì, toàn làm những thứ vô bổ, thế mới bít, "Người ta nhìn vào hành động chứ ko fải nhìn vào lời nói" => hehe sao mình lại tự đá mình chan chát thế này). Phải đi hết cuối đời, tức là lúc gần đến cái chỗ "bye, bye my life" thì mới cảm nhận được , mới thấy được cái khao khát sống=> điều này được thể hiện rất rõ qua film Hàn Quốc, toàn bị máu trắng hay ung thư=> đi xem film để thấy "khao khát sống" của người ta đi
    yesterday all my troubles seemed so far away...
  6. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    thuy nói linh tinh cái giè thé
  7. end

    end Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hô,hô, cảm ơn bạn Thuỳ vũ đã hưởng ứng topic của tui!
    TNT

    TNT
  8. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Mới có phim Thiên thần hộ mệnh hay lắm chưa biết nội dung như thế nào chỉ mới xem quảng cáo thôi đã thấy hay rồi vì có em Song Hye Kyo (sa ra thet)đóng
    Hùng
  9. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn end mở cái topic này hay đấy chứ,nhiều người cũng ko hiểu nổi con người mình mà chính vì vậy cái topic này giúp các bạn hiểu rõ mình hơn đó là những gì mà bạn end muốn nói với các bạn mà.
    Trần Thanh Tâm
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    thuyvu nhà mình bị nhiễm hàn guốc mất rồi hic
    b@c2
    GIÀU VÌ BẠN,SANG VÌ HỌC
    LUÔN SỐNG HẾT MÌNH VÌ BẠN BÈ.
    MỘT NGƯỜI THÍCH TỰ DO.
    TÔI YÊU TTVN

Chia sẻ trang này