1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ bệnh rùi mọi người à

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnv2002, 12/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Trc em cũng nghiện game y như chị ý...mà 2 game 1 lúc,GB với Au cơ
    1 ngày ngồi chơi game 15 tiếng đồng hồ nhé,ròng rã gần nửa năm giời
    Sau em quyết tâm bỏ,mà ko phải động lực to lớn như ny đâu,chỉ là nghĩ "chơi game thế này thì học hành sao đc nữa"...thế là quyết tâm bỏ
    Đầu tiên em xoá hết game ở nhà,rút hết máy tính ra.....xong nhiều khi "bấn" quá ko chịu đc thì lại "tòm tèm" ra hàng net....Nghĩ là bỏ ngay ko đc,thế là em bỏ dần dần từ từ,mỗi ngày em chơi ít đi 1 chút,cảm đấy đỡ hơn 1 chút.
    Sau đó thay vì ngồi chơi game,em rủ bạn đi chơi,ko đi chơi đc thì em làm việc nhà hoặc ngồi đọc sách cho...tĩnh tâm.
    khoảng 1 tuần thì bỏ hẳn luôn.....Nhất quyết ko dính vào nữa,như kiểu "tái nghiện" ý mà.....Lúc rỗi rãi cũng ko chơi,bỏ hoàn toàn luôn...
    Đến giờ vẫn ko dám dính dáng vào 1 game online nào

  2. MeoLonely

    MeoLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  3. embietkhongg

    embietkhongg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Một số điểm đồng cảm nên chia xẻ với bạn
    Thứ nhất là mình cũng là con gái, cũng nhiều tuổi so với đại đa số dân chơi game VN.
    Thứ hai cũng mê gameonline, nhưng là silkroad chứ ko phải au. Mà mình nghĩ thể loại nhập vai khó bỏ hơn
    Thứ ba là cũng có mối quan hệ t/cảm trong game... Nhưng của mình phức tạp hơn : Chủ guild, nhiều vô số bạn bè, đã off guild nhiều lần, rất nhiều người quý mến, và đặc biệt có người khiến mình xao động. Mà người đó ko phải là 1 thằng nhóc. Bằng tuổi và có nhiều sự chia xẻ, đẹp trai, cuốn hút, nói chuyện rất tình cảm...
    Có một thời gian mình đã so sánh với người yêu của mình... Thời gian đó mình ở xa người yêu, chứ không gần ngay cạnh như bạn... Thời gian đó mình đã cảm thấy khô khan trong TY... Và cái thế giới ảo chút nữa đã làm mình lỡ bước...
    Cũng may, mình kịp tỉnh ngộ... Bước ra khỏi thế giới đó. Bạn nên nhớ rằng đó là điều cực kỳ khó khăn. Nhưng mình có ý thức là phải bước ra chứ ko như bạn, xin lời khuyên mà lại nói là đừng khuyên bỏ game...
    Cách thức bỏ game của mình là: Xác định ko bỏ hẳn. Chỉ thử bỏ 1 thời gian, bỏ 1 tháng thôi... Cũng may mình là người khá mạnh mẽ và lý trí... Và quả thật chỉ sau một tuần mình đã thấy khác hẳn. Có nhiều thời gian dành cho thế giới thật của mình hơn... dành cho bản thân nhiều hơn, niềm vui tìm đến với mình có cái gì đó khác hơn niềm vui khi 8 với bạn bè trong game... Nó tươi sáng, lạc quan, và... thật hơn, ý nghĩa hơn...
    Và sau 1 tháng, mình thử vào game... Oh, kỳ lạ thật, nó không còn hấp dẫn như cách đây một tháng, hồi đó cảm giác như là một phần của cuộc sống, một phần của ngày... Vì mỗi ngày ko vào là thấy thiếu thốn và chán chán... Lúc này thì dù chẳng còn ai ngăn cản (bố mẹ.. ) , mình cũng thấy không thiết tha như trước
    Mở ngoặc với bạn là khi mình quyết định bỏ game, mình và bạn bè của mình đã thức suốt một đêm để nói chuyện, để khóc với nhau, để chia tay... Bạn biết cuộc sống ảo của mình đã sâu và đã tình cảm như thế đấy... Và bây giờ họ vẫn là những người bạn tốt của mình...
    Bây giờ thì không gì bằng cuộc sống thực của mình, bản thân mình và người mình yeu
    Lời khuyên nhỏ dành cho bạn: Nếu ở bên cạnh người bạn yêu (giả sử sau này bạn đã bỏ game) mà vẫn thấy chán như hiện nay thì nên xem xét lại t/cảm của mình.
  4. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    nhiều ngưòi chết vì game lắm rồi mọi người cẩn thận
  5. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    @ Dê: vẫn chơi ná
  6. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Báo động đỏ, ox ảo mà làm gì, ko có thì có thể vin vào đó mà vui thú, có rồi rồi thì dừng ngay. Có khối người sau này hối ko kịp kìa. 27t rồi, tìm cái gì hay hay mà làm đi, đừng chết như thế chứ
  7. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, 27t mà còn ngồi chơi game onl được thì em này quả thật rất rảnh rỗi, thứ hai, em 27t thì bạn trai em nhiêu tuổi vậy ?
    Con trai tầm 27 > là muốn lấy vợ rồi, mà có bạn gái cưa sừng làm nghé thế này thì thật là .....
    Cần xìpam thêm 78 bài nữa
  8. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải tự mình bỏ thôi. Mọi người chỉ có khuyên, chứ đâu có làm gì cho bạn được bây giờ.
    Cái gì nâng lên được, thì phải bỏ xuống được. Quyết tâm bỏ đi, không chỉ vài tháng nữa là bạn thành "bà tổ cô nhẩy Au" đấy.
  9. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Y học bó tay
  10. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    cái bệnh này Y học bó tay
    hay là chuyển qua game khác
    hay chơi MU FPT cùng em
    còn chơi hay bỏ là việc chính bạn thân mình
    nếu xã định bỏ là OK cương quyết ko chơi
    nói chung là còn tùy nghị lực của mỗi người
    nếu muốn bỏ thì cho người khác cái nick mà mình đang chơi
    hết nick rồi thì hết chơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này