1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ Bị Cáo nó Chăn,Giúp tớ với,Cay thật!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lino1, 15/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tớ Bị Cáo nó Chăn,Giúp tớ với,Cay thật!

    Thú thật là tớ luyện chưởng của bác quắc bác aza lâu rùi,cũng có chút chút thành tích.Ngày đêm tớ tớ lại vào box này để xem các bác làm ăn thế nào rồi nghiền gẫm,chứ đây là lần đầu tiên tớ viết bài,Mong các Bác ủng hộ.Giúp đỡ.
    Tớ cay lắm ,mình vọc bài của các cao thủ như thế mà bị Cáo nó chơi khăm.
    Thế này,3 tháng trước,tớ tia 1 em cùng Khoa.1 lần ra phố chơi,tình cờ gặp nó,rồi bắt chuyện ,xin số ngon lành.vậy là xong bước làm quen
    sau đó về nhà tớ gọi điện(máy bàn)rồi cứ 1 tuần buôn 1 đến 2 lần mỗi lần 15 phút.Nó bảo chưa có người yêu tớ càng yên tâm lấn tới.
    tớ buôn với nó khá chất lượng ,15 phút nói chuyện tớ chuẩn bị bài trước nên lúc nào cả 2 cũng cười và kết thúc khi nó còn thòm thèm
    Vì bận thi nên tó với nó lùi lại đến tháng 1 mới đi chơi với nhau.
    Vậy là đến tháng 1 tớ rủ nó đi chơi nhân ngày đầy tháng của nó.nó vui vãi.
    Tớ hay nói ỡm ờ,thỉnh thoảng nó cũng bóng gió vài câu,tớ sướng rơn.
    Tớ thấy vụ này ngon rồi,cứ theo bài mà tiến tiếp...và tớ tiếp tục chiên đâu
    Valentine tớ định đánh quả cuối,cầm tay nó,bắt nó ôm(ngồi trên xe máy)
    để dứt điểm ...còn ..ăn Tết
    Tó gọi điện rủ nó đi chơi từ khoảng 9 sáng ,nó bảo tối bận nên tớ với nó đi suốt sáng đến 3 h trưa,nói chuyện,cafê,tặng quà,chơi nhiều cchò thú vị lên vincom chơi game.v.v.vui lắm ,vui vãi.
    Tớ thi triển mấy lần trò nắm tay nhưng nó phòng bị kĩ quá.Bắt nó ôm thì nó cấu cho vào bụng(tớ nghĩ là nó ngượng-càng lúc càng hấp dẫn gay cấn)
    Chơi về ,trên đường,nó bảo:anh ko biết em có người yêu rồi a`!(mà sao anh ko biét mà cứ cưa em)
    Rồi nó giải thích hồi buôn điện thoại với nó có mẹ nó ở nhà nó không tiện nói là có người yêu rồi cho tớ nghe (lại còn Văn vở)
    Con Ranh này khá thông minh tự tin .Còn về thành tích thì nó học giỏi nhất khoa ăn mặc giản dị nên Tớ nghĩ nó ngoan ngoẫn
    ai dè nó đúng là loài Cáo
    nó chơi em thế thì em ko Đỡ đc
    nhưng vì tiếc của,tiếc công bỏ ra lâu nay,mà em cũng thích nó thật.
    Nên em vớt vát bằng cách bảo nó em vẫn cưa nó mà ko quan tâm nó có ngừoi yêu hay ko!
    tất nhiên em ko phạm sai lầm tỏ tình.v.v đâu nhé,cái đấy hồi trước em luyện rồi.
    em muốn cưa nó,a cay quá.nhưng em thích nó thật
    Các bác Gà bài cho em với,EM Rất Cần Ý Kiến CỦa Các Bác.
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Sai lầm là ở cái chỗ vàng vàng.
  3. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    tính ra em tặng quà nó đi chơi mất 300k
    mất 3 tháng cưa cẩm
    mất sức lao động
    hỏng hết kế hoạch
    nhưng quan trọng là cảm giác tồi tệ thất vọng khi thấy mình đặt niềm tin vào 1 nơi ko sứng đáng
    nó hưởng thụ vui vẻ hết rồi mới nói,Cáo thật!Cay cú thât
  4. LiuKhang

    LiuKhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi bạn ạ chơi lại làm gì. Mình là đàn ông không nên nhỏ nhen thế, làm như thế thì mình quá thành đàn bà rồi à. Mà có thể cô ấy nói dối để thử bạn thôi, mà nói nhỏ mình không thích con gái dễ dãi đâu cái khoản nắm tay ôm ấp ấy thì phải thực sự là của nhau thì mới làm.
    Hì đấy là ý kiến của mình
  5. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    to:theInvincible
    Vậy cho em giải pháp đi?
    lúc đó em nghĩ nó nói nó có người yêu ròi thì có 4 khả năng
    -nó có ngưừoi yêu nhưng vẫn thích hưởng vui chơi free và nó chơi em
    -nó mới có người yêu gần đây ngại ko dám nói
    -nó lục đục với thằng kia và cũng có tình cảm với mình nên mới thể hiện suốt 3 tháng trời như thế
    -nó thử em
    .các khả năng 1,2 thì em chịu ,chứ 3 và 4 là còn cơ hội nên em mới rắn mặt nói với nó vẫn Cưa tiếp.
  6. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi bạn ạ chơi lại làm gì. Mình là đàn ông không nên nhỏ nhen thế, làm như thế thì mình quá thành đàn bà rồi à. Mà có thể cô ấy nói dối để thử bạn thôi, mà nói nhỏ mình không thích con gái dễ dãi đâu cái khoản nắm tay ôm ấp ấy thì phải thực sự là của nhau thì mới làm.
    Hì đấy là ý kiến của mình
    Liu Khang
    ---------------------------------
    bác nói đúng nhưng mà Tớ thích nó nên phải cưa bằng đc cho tới khi còn có thể.chứ ko muốn chơi nó làm j` cho phí công.Cưa nó xong thì dạy lại nó 1 bài học
    bác AZAZU nói câu này em nhơ mãi:mình cưa nó thì nó là Mẹ mình
    đến lúc cưa xong thì mình là Bố nó
  7. LiuKhang

    LiuKhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Biển thì thiếu gì cá tha hồ mà câu. Làm gì phải khổ thế
    Warning: Các bạn gái hãy chú ý vì đừng có ẫm ờ với bạn trai, mà bị nó chơi lại thì khổ đấy.
  8. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ôi chà bác liu khang nói vậy mất cả tình cảm anh em trong box.Em thích nó thì mới cưa.cá nhiều thì đúng vậy nhưng mà em thích nó quá rồi thì em mới nhờ các bác.
    Bác cứ nghĩ em chơi khăm lại nó làm cái quái j`.
    Con` con gái ỡm ờ với mình lúc cưa thì em càng thích mà chắc ai cũng thích thế cả thôi
    đằng này rành rành là nó sử sự thật tồi tệ,tự đánh mất lòng tự trọng của chính nó thì em mới cú chớ.
    Bỏ qua cay cú em vẫn cưa nó như vầy nên nhờ các bác nghĩ kế ,hoạc định cho em chiến lược ,mục tiêu.mong các bác hồi âm
  9. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    oánh tiếp đi ko phải sợ
    Kiểu này hay đấy
    Nếu mà là trường hợp 1,2 thì vẫn Kưa còn để làm gì thì tự pác
    Còn trường hợp 3,4 thì vẫn phải kháng chiến lâu dài roài
    Nhưng mà gặp em là em pi pi luôn
  10. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm của bác là ko chịu tìm hiểu kĩ đối tượng em nó nói thế chưa chắc đã đúng , bác cứ bình tĩnh , nếu thik mình cứ tạm là bạn đã

Chia sẻ trang này