1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ Bị Cáo nó Chăn,Giúp tớ với,Cay thật!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lino1, 15/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cái ông này bị làm sao ý nhỉ. Ông bảo thích nó thật thì kệ thầy nó có người yêu rồi hay chưa có chứ. Hỏi anh em thì anh em cho lời khuyên thì cái nào ông cũng kêu ko được vì ông thích nó thật. Con bé đó nếu ngoan ngoãn ăn mặc giản dị như lời ông kể thì nó nói vậy nhỡ đâu cũng chỉ đòn gió xem trình ông như thế nào thôi. Còn ko cưa cẩm gì được âu cũng là chuyện thường (mật ít ruồi nhiều mà). Ỡm ờ thì mình ờ ỡm xem thế nào, yêu đương chắc gì đã lấy nhau mà đã kêu là cay cú. Bây giờ có 2 cách: Một là tiếp tục nhưng lấy cớ bạn bè. Hai là lặn luôn cho nước nó trong. Kiếm cái khác mà vui chơi thoả chí, mới có 300 với 3 tháng mà cay thế, ông này mất 1 năm với 1 cơ số tiền chắc dễ có án mạng lắm. Ông cứ đàng hoàng ngẩng cao đầu biết đâu em thấy cao thượng mà yêu thì sao ( đó là trong trường hợp đã có người yêu roài). Ghét cái kiểu mới nghe thôi đã nản chí, nhưng tất nhiên ko đến mức phải quỵ luỵ như thiêu thân nha. Tạm thế đã, có gì anh em khác cùng thảo luận tiếp nha
  2. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, ngốc tệ, một lần cho bít mùi, từ sau chừa, trả thù làm giề. Mà đã chắc gì nó có người yêu rồi, chả có bằng chứng gì cả ngoài lời con gái nói (thường theo nghĩa ngược lại), tấn công nữa coi, nhỡ đâu...
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Bác gái đầu tiên lên tiếng (sau một loạt bài của các bác zai), và đã hé mở cho anh chàng "đau xờ khổ" của chúng ta một cơ hội ...
    Hờ, cũng khó nói nhỉ, em gái kia công nhận cao tay, hix, cứ như lung lay sắp đổ rùi, làm anh lino nhà ta sướng rơn, đùng pát bảo câu kiểu như "anh à, cố gắng chi cho vô ích, em giờ như "chim đã vào ***g cá đã cắn câu ..." (cơ mà đấy là THEO LỜI EM Í, chứ THỰC TẾ sao thì ... cũng ứ bít được).
    Túm lại tớ cũng đồng í với bạn botaychamcom, tiếp tục điều tra thông tin đi bạn, cơ mà tớ khuyên này :
    - nếu em í "có nơi có chốn" rùi, thì thôi, ai lại nỡ lòng nào phá hoại hạnh phúc đương thời của người ta, với lại, ôm bom 3 càng vô đồn có địch, nguy hiểm lém, nhỡ may bồ em í mà là võ sĩ thì cứ gọi là ... Thêm nữa, con gái có người yêu rồi, mà vẫn đong đưa anh này anh kia, xem ra k hay lắm, tớ là tớ k thích
    - còn nếu em í đang available, thì còn chờ j nữa ...
    Tìm hiểu kỹ rùi hay ra chiến lược bạn nhé, "biết người biết ta" trăm trận trăm thắng mừ hì hí ^^ !!!
    Chúc thành công
  4. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    tưởng gì. Chuyện nhỏ.
    giờ nhân đà này. Cứ giả bộ đau khổ ảm đạm vào. "Thật sự là em có người yêu rồi sao, anh không tin được. Anh trót yêu em mất rồi, anh không thể quên được em . . . " càng chân tình vào càng tốt.
    1. Cáo chưa có người yêu, đảm bảo cáo sẽ động lòng, quy hàng lại bác, chiến thắng về ta
    2. Giả sử cáo đã có người yêu, thì chứng tỏ là tình yêu của cáo cũng chả sâu đậm lắm vì thường con gái yêu thật sự rồi chung thủy lắm, chả bao giờ để cho người khác cơ hội như bác đâu.
    Giờ lúc đấy hãy suy nghĩ xem là nên chiến đấu hay từ bỏ. Nhưng mà tớ khuyên là nên chiến đấu, cứ làm hết sức đi, trừ khi em nó đi lấy chồng rồi thì thôi.
  5. firefoxvn

    firefoxvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với ý 2 của bác...Chứ ý 1 nghe nản quá :D
    Làm thế bằng năn nỉ em nó T_T...Đàn ông phải mạnh mẽ lên chứ bác :D
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cái này có vẻ là gà nhất.
    Bây giờ thì cứ tìm hiểu kĩ lại xem. Nó có người yêu mà sao Valentine lại đi chơi với bác?
    Nó mà có rồi thì cũng cứ tiến tiếp đi, rồi sau này trả đòn lại, ko thể để cho nó dương dương tự đắc chăn đc một chú gà thế được. Toi ma la bac thi chac cung cu lam . Còn ko có thì đơn giản rồi, tiến tới là thắng thôi.
    Chúc may mắn.
  7. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Muốn thành công thì phải vượt qua trở ngại. Đó là lẽ tất nhiên. Ở đời cái gì dễ có quá thì giá trị của nó bằng 0.
  8. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Tết này lion phải biết em này có người yêu hay không, thế thôi. Còn theo ý mình thì tiếp tục tán vì có lẽ em này chỉ đang thử lion thôi.
  9. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên em xin Cảm ơn anh em quá!
    cảm ơn các bác đã cú cho em ,gà chiến lược cho tớ.
    các bác đừng nghĩ em tiếc mấy thứ vật chất,
    Nó chơi valentine với em ,em thấy thế là chết rùi
    nhưng mà là chơi buổi sáng,buổi tối nó bảo bận ko đi đc.
    (tối đi với thằng khác)
    chưa biết thế nào nên em ....vẫn chiến tiếp
    theo các bác thì em có những cách để chiến
    -cao thượng chiến
    -ủy lụy chién
    -lập lá chắn tình bạn
    các bác lí luận rất hợp lí
    nó cho mình nhiều cơ hội thế, thì em mới nói 4 khả năng
    -cáo ja`,phải lượn cho nó trong-->loại này thì em chẳng thèm trả thù tốn công
    -nó mới bị tên khác cưa,em làm Trâu chậm
    -nó đang lung lay thằng kia
    -thử em
    em mong cụ thể 1 chút tý nha.các bác nói bổ ích quá.Em há mồm căng mắt ngồi đợi các bác tiếp tục
    em tặng các bác 1 bài hát rất hay,đặc biệt bà mới lạ,do em hát, đc nhiều khen lắm.
    http://www.youtube.com/watch?v=5UPJRxBQAb8
    enjoy vui nha!
    Được LiNo1 sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 15/02/2007
    Được LiNo1 sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 15/02/2007
  10. ryan_mu2006

    ryan_mu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Nếu gái ngoan, nhà lành thì bác tiếp tục mà chinh chiến .
    Còn gái thể loại ỡm ờ cáo thích bắt nhiều gà thì bác có kưa được cũng mệt đấy - yêu vào sau lại hối .Tốt nhất bác tìm hiểu gái kỹ thêm vào

Chia sẻ trang này