1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ Bị Cáo nó Chăn,Giúp tớ với,Cay thật!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lino1, 15/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoiquansat_6314

    nguoiquansat_6314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, lại một cao thủ nữa xuất hiện! Hay, hay lắm!!!
    Em là em cứ đánh já cao cách gà bài của bác này
    Cao nhân, cao nhân
  2. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    to theInvincible Bác invi cao thủ quá,lúc đó em ko tỉnh táo đc bác à!Nhưng bác làm em tỉnh ngộ quá,đang từ trong mớ bòng bong,bác kéo em ra--->em thật ra vẫn còn Gà ,
    To các cao thủ khác:
    -em kết cái cách bác Dạy em sắn tay áo quá,tết này em phải làm 1 cú j` đó tưong tự mới đc.
    -cái vụ ỡm ờ bắt nó ôm eo(rùi bị cấu)là ý em muốn nói là nó ngượng-->em ngĩ nó thích mình nên mới hành động ngượng ngùng như thế,chứ ai chẳng biết là làm j` có chuyện nó chịu ôm
    To 1 số bác chê cười em:công nhận các bác chê em đo giọt nước mắn là nghe có phần có lý,nhưng thực ra các bác đọc chưa kĩ nên hiểu nhầm,em tiếc j` 300 k vớ vỉn,cái em cú là có cảm giác bị lừa ,bị chơi xấu.Khi mà như thế thì lấy tiền làm giấy chùi đít còn vui hơn.(polime chìu ko ăn ,ko sạch)
    Tất nhiên để cảm giác làm chủ bản thân như vậy là Gà,em đồng ý,nhưng các bác đừng nghĩ em tính toán vớ vỉn.
    Tin mới các bác à
    Nó vừa nhắn tin cho em .sau 1 vài lời chúc năm mới ,nó lại chơi thêm 1 câu "a` quên,vì anh rất tham, nên em chúc anh đạt đc tất cả mơ ước của mình"
    ko phải em mơ tưởng lung tung ko mà em phân tích câu này như sau:
    Em thấy anh có vẻ thèm em quá,bảo có ngwòi yêu rồi mà vẫn li` nên Em chúc anh cưa được em trong năm mới này!
    Cuối lời,cảm ơn các bác các anh em,chị em .Chúc mọi người ăn tết con Heo béo ú,khoẻ mạnh,chơi bài thì thì Vào Cầu,uống rượu thì cực phê,ra đường bắt đc vài con Cáo.Happy new year!
    Em sẽ tiếp tục chia sẻ tình hình với các bác!và ngóng chờ ý kiến của các bác!pipi
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    trước có 1 chú hải phòng cưa gái hay lắm nhưng mà dạo này cũng biến đâu mất roài
    kưa đến đâu post đến đấy hay dã man
    ông cứ phát huy như chú ý cũng dc
    có gì anh em còn giúp đỡ
  4. Kiss_lung_tung

    Kiss_lung_tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tình huống 1 và 2 rất hay, đặc biết tình huống 2 hơi bị được của nó đấy, fải làm thế mới xứng đáng bậc nam nhi.
    Còn cái tình huống 3, cái đoạn mình bôi vàng, thấy có vẻ ko ổn lắm, nói câu đấy xong rất dễ gây căng thẳng chỉ có đi về luôn. Với cả bọn cáo chúng nó, mấy bài nắn gân là chuyện thường tình như cơm bữa, bảo chúng nó nhịn đói sao mà chúng nó chịu . Thay vì thế theo mình, khen em nó 1 câu cho vui vẻ, bảo là :"Em cũng vui tính nhỉ, sao mà hợp với anh thế "... như thế không khí vui vẻ, dễ nói chuyện tiếp.
    Theo mình sau khi em ý nói "anh ko biết em có người yêu rồi a`", thường những chú gà đã kết em cáo nhiều nhiều sẽ bộc lộ ngay cái gà ra với nhiều phản ứng tuỳ mức độ, nặng thì tỏ tình, nhẹ thì cũng buồn buồn và căng thẳng có đi chơi tiếp cũng chả làm ăn gì được với cáo, vì tâm lí của gà đã bị ảnh hưởng khá nhiều và ko còn thoải mái như trước, tốt nhất là nên lượn lờ hỏi vu vơ 1 lúc rồi đi về để ổn định tinh thần tính kế tiếp. Lúc đấy đáng lẽ ra gà fải tỏ thái độ bất cần 1 tí, em có người yêu hay ko đó là chuyện của em, còn anh kưa em là chuyện của anh, việc anh thì anh cứ làm, em nói gì anh mặc kệ. Nói với cáo là: "Lòng em yêu ai làm sao anh biết được, em có người yêu rồi thì anh chúc mừng. Còn anh với em là bạn tốt của nhau nhé". Em ý có người thật thì cho nghỉ (ko nên đánh đồn có địch, mất thời gian mà rủi ro lại cao dễ bị em cho out bất cứ lúc nào), chưa có thì cứ là bạn tốt, rồi từng bước mà tiến.
    Thế bây giờ chú lino1 đã xác định được em nó có người yêu hay chưa, phải anh hùng núp 1 hôm đi chứ, cứ ngồi nhà đoán già đoán non thế này thì anh cũng éo đỡ được.
  5. age23

    age23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Giả sử cô gái này có người yêu rồi mà vẫn tiếp tục đi chơi riêng với người con trai khác mà cô ấy biết chắc chắn anh ta chẳng trong sáng với mình,thì cô gái này là người tham lam và không đứng đắn.Cô ấy nói cái câu "anh ko biết em có người yêu rồi a`!"(Nói kiểu nửa đùa nửa thật) thì đúng là 1 con cáo vô cùng già.Hắn nói câu đấy không đơn thuần chỉ là "nửa đùa nửa thật" mà còn để tính nước rút sau này cho mình và để khỏi phải há miệng mắc quai.Kiểu như là"em đã bảo là em có ngưòi yêu rồi chứ có phải em lừa dối anh đâu,tại a cứ nhất quyết lao vào đấy chứ".Lúc đó thì bạn đừng có mà gân cổ lên cãi "Em có người yêu rồi sao em vẫn thả mồi để anh lao vào cắn câu..huhu".(Cẩn thận bị chửi "Ngu thì chết chứ bệnh tật j" )
    Còn 1 khả năng nữa là cô ấy có người yêu rồi,nhưng có thể là tình yêu của họ đang có vấn đề.Đúng lúc đó cô ấy lại gặp bạn(1 luồng gió mới đầy cảm hứng),và cô ấy chấp nhận đi chơi với bạn.Đi chơi với bạn cô ấy cảm thấy rất vui và dường như nó cuốn cô ấy đi khiến cô ấy làm theo cảm xúc và không thể từ chối lời mời của bạn được.Nhưng sự thú vị của bạn không thể khiến cô ấy yêu bạn cũng như sự nhàm chán trong tình yêu cũ không thể khiến cô ấy nói chia tay.Kiểu như đang đứng giữa ngã ba đường,cô ấy không biết phải làm j mà cứ để cho mọi việc ỡm ờ,đến đâu thì đến (Cái này con gái hay gặp lắm,người ta gọi là "phút yếu lòng của những trái tim chung thuỷ)
    Nói về mấy cái khả năng mà bạn đưa ra thì mình nghĩ cái khả năng thử thách j đó chắc chiếm 1%.Con gái khi đang tìm hiểu thì bao giờ cũng hi vọng sẽ đi đến 1 cái j đó.Ngưòi ta có cái nhìn về tương lai chứ chẳng ai buông 1 câu rằng thì là mà như thế để mà làm giảm cái sự trong sáng và cơ hội của mình đi cả.
    Được age23 sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 16/02/2007
    Được age23 sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 16/02/2007
  6. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    có rì mà cay mình không để cho nó dắt đi ăn cỏ thì có rì mà cay chắc là bị nó xỏ dây vào mũi dắt đi ăn cỏ rùi nên mới cay ý rì hihi...dại chế
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Hì, cố gắng đi anh bạn. Với gái là cứ phải củ tre dùi đục không chúng nó trèo lên đầu lên cổ ngay.
    Rất vui vì cậu thích giải pháp của mình. Nếu cậu làm được thì sẽ bớt ấm ức đi rất nhiều . Ít nhất cũng cắn được vài phát vào mồm cho bõ ghét. Phỏng ạ ?
    Với những diễn biến chính xác như cậu nêu từ đầu, nếu cậu thực hiện được các bước như tớ đã nói thì tớ tin kể cả nó đã có bạn trai, phần thắng đã nghiêng về cậu rất nhiều rồi.
    Dũng cảm tiến lên đi. Con đực bao giờ cũng phải giữ thế chủ động trên chiến trường tình ái. ^^
    Được nongdanhn sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 17/02/2007
  9. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    @bác chủ topíc : post tên tuổi địa chỉ số moblie nick yahoo & quan trọng nhất là ảnh của nó lên đây, anh em cưa giúp cho nào :D hehehe
  10. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Cái này được đấy như binh pháp có câu " biết người biết ta trăm trận trăm thắng " chú phải cho anh em coi hàng thì mới đánh giá đo lường tiêu chuẩn chất lượng ra làm sao, ít nhất về mặt hình thức còn nội dung thì chú tự kiểm tra, chứ ngồi ko nói mồm thì ai nói chả được.
    Còn điều này nữa theo anh thì đồn có địch mà chú cảm thấy kết thì cứ đánh vô tư, yêu chứ đã lấy đâu huống chi chú còn chưa tìm hiểu kỹ xem em ấy có người yêu thật hay chỉ ỡm ờ để thử lòng chú, nói chung là cứ trường kỳ mà kháng chiến ko nên nôn nóng dễ hỏng chuyện, TY chứ có phải mớ rau mớ cỏ đâu mà chú muốn là đc

Chia sẻ trang này