1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To BLK

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wander06, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wander06

    wander06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin lỗi mọi người vì gợi lại vấn đề này, nhưng vì trót viết bài vào trong chủ đề, khi post lên mới biết chủ đề bị khóa; nên đành mạn phép tạo ra chủ đề mới này, nếu mod thấy không cần thiết thì xóa đi, hoặc lock lại, tôi xin cảm ơn.

    Trích từ bài của BOLAKHOI viết lúc 13:17 ngày 29/03/2007:

    Topic này được mở ra với mục đích cảnh tỉnh người nữ kia -ttnvol mem, và có thể là những người nữ khác, dừng lại trước những sai trái chủ tâm của mình. Người nam đã định liệu từ trước mọi vấn đề:

    Trước khi đi Việt Trì 10.2
    ..........................................................

    Ở một Topic khác < http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/900238.ttvn >, chủ Topic bắt bẻ BLK, cũng như một số người ở đây. Cái hiểu sâu về tôn giáo của BLK còn ít, BLK thấy rằng:
    1. Những người nào tin vào tôn giáo: Nhận thức thấp; yếu tâm lý; nhận thức cao nhưng giả tạo, dùng tôn giáo làm vỏ bọc, nhận thức cao và thực sự hướng thiện.
    2. Tại sao có những người tin vào ĐẤNG TỐI CAO: Khi mọi người bình đẳng với nhau, ai cũng có lỗi lầm, có những người cái tôi quá cao, không chịu nghe lời người khác. Để con người hướng thiện, các giáo hội phải lấy một hình tượng cao cả để con người tuân phục.
    BLK trải qua sống chết nhiều lần rồi, cũng nhiều lần tay trắng, vậy nên, mọi người có lời góp ý là BLK rất cảm ơn, có điều, vui lòng nghĩ kỹ trước khi nói.
    Thời gian và những phép thử là lời giải tốt nhất cho bài toán TÌNH YÊU-HÔN NHÂN-HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH


    Được bolakhoi sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 29/03/2007


    Tôi cũng hiểu tâm trạng của bạn BLK đau đớn và uất ức, nhưng tôi băn khoăn làm như bạn có nên không, khi mà công bố mọi điều liên quan đến nick và cuộc sống riêng tư của cô gái ấy?

    Không đến được với nhau thì cũng nên nghĩ về tương lai của nhau một chút bạn ạ. Không thể là bạn khi chia tay thì cũng không nên tự biến nhau thành kẻ thù, mà mang sự oán hận suốt đời. Vì sự oán hận này có làm mỗi người tốt lên được không, hay thêm đau lòng? Mà với tâm trạng này thì rất ảnh hưởng tới tâm can, thận khí và nhiều thứ khác liên quan...

    Tóm lại, tôi nghĩ câu chuyện nên dừng ở đây bạn ạ. Bạn xả stress như vậy cũng quá đủ rồi. Một mình tranh cãi với các người khác để làm gì cơ chứ? Có thể sẽ lôi đến một đám đông để xem, nhưng rồi họ sẽ cười mình mà thôi; và biết đâu đến một lúc nào đó, khi tâm hồn dịu lại, sự tức giận vơi đi nhiều bạn sẽ lại thấy ân hận và tiếc nuối vì đã có thời điểm không tỉnh táo gây hại cho mình và cho người.

    Hãy tìm cách thư giãn đi bạn ạ. Đừng giữ mãi sự tức giận và bới móc ra làm gì nữa. Hãy để tâm hồn được thanh thản và hướng tới sự bình yên; rồi một ngày nào đó bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình (nhưng mà mình thành thật khuyên bạn: đàn ông con trai nhiều khi phải nghĩ thoáng lên một tý, đừng tỉ mẩn quá, phụ nữ biết, họ sẽ không thích đâu).

    Chúc bạn sớm tìm lại được sự bình yên.
    Hãy nghe bài này nhé: Bình yên (http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/09/05F5E329/). Hi vọng bạn sẽ được bình yên như vậy!
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Từ Chủ đề: RE: You have got a new mail from busicare
    luongiunucuoitrenmoi
    Thái Bình, Vietnam
    Thành viên từ 08/02/2007
    Chưa được ai bình chọn
    Ngày gửi: - 29/03/2007 20:56
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay mới vào lại topic TỞM để ném đá...
    Thì ra em là "nhân vật chính" trong câu chuyện đấy à
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ông ngu nó vừa vừa thôi. Chó đàn một đống, ông cầm đầu được đấy. MK, ông Bộ trưởng Văn hoá về nắm HN mà biết mấy thằng vô văn hoá dưới quyền sủa ông ổng thì hay lắm nhỉ?!
    Anh copy/paste lại PM của nick Luongiunucuoitrenmoi cho mọi người cùng tham khảo. Giới thiệu là theo như topic cũ : nick này là nhân vật chính trong câu chuyện của BLK
    Riêng bản thân anh sau khi nhận được PM thì NO COMMENT

  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Đang định xin số cell phone để an ủi em ấy bị cái thèng vô văn hoá nó hắt cốc cafe (ko biết là nóng hay đá, nóng thì bỏng, đá thì sưng đầu) vào mặt. Tình hình này thôi khỏi xin nữa rồi.
    À mà em ý giữ thế sao lại để cái thèng kia nó hắt mà cố chịu thế nhể?
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cho chừa cái tính hóng hớt.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói xế, tui tính hóng hớt mấy câu mà, nghe thấy nhụt cả chí khí...
    Tui có đọc anh chủ topic nói ở đâu đó là lập topic TỞM để CẢNH TỈNH cô kia, để CẢNH BÁO với mọi người về...cái sự tởm của cô kia...
    Tôi nghĩ, ý tưởng CẢNH BÁO mọi người về một LOẠI người xấu là rất hay, đáng hoan nghênh : kiểu ta đi ăn trúng quán ăn dở thì nhắn nhau đừng nên ăn ở quán ấy nữa ấy.
    Nhưng ý tưởng CẢNH TỈNH cô kia thì nên NHẮM VÀO CÔ KIA hơn là TUNG HÊ LÊN VỚI THIÊN HẠ. Vì như thế thì CHẲNG BAO GIỜ TRÚNG được ''MỤC ĐÍCH'' cảnh tỉnh cả, chỉ là THỎA LÒNG RỦA XẢ và thấy cô kia bị rủa xả mà thôi.
    Mà chừng nào còn cái suy nghĩ đó trong đầu thì còn chưa được bình yên trong lòng đâu. (Thực lòng mong mọi người bình yên đấy. Hôm nay tôi may mắn có một ngày bình yên. )
    Người xấu lừa ta thì ngày nào chả có. Có chăng là ta có biết cách xử sự trước những sự việc không hay, những con người có tâm địa xấu chứ không phảihằn học ôm lấy cái cục tức đó vô mình.
    Anh chắc đã từng nghe câu Ơn kẻ dữ hơn ơn người lành?
    Ơn vì mình sẽ ráng tránh không gặp loại người đó nữa , ơn vì mình sẽ không trở thành một kẻ như thế , ơn vì mình sẽ dạy con mình không như thế , etc.
    Cái tức, cái nổi nóng, cái bực bội ngay tại thời điểm sự việc xảy ra ai mà chẳng có? Hiện tượng tâm lý bình thường mà.
    Khác nhau ở chỗ ta để cho cái cảm xúc tiêu cực ấy nó kéo dài bao lâu.
    Khác là ta muốn mình chín chắn, trưởng thành về mặt tình cảm (emotionally) từ kinh nghiệm đó hay để cho nó bào mòn ta.
    Bình yên hay Cay cú?
    Bạn là người quyết định đấy.
    Nè, tui không nói suông nhá. Tui từng bị làm cho phát bực, phát ức, phát khóc, phát giận, phát khùng, phát điên, etc...lên để rồi nhận ra là mình NGU mới để cho cái sự việc ấy nó cưỡi lên đầu mình. Mình vui thì mình hưởng cái vui ấy chứ ai hưởng vào đây? Tội gì mình phải lướng vướng với nó mãi?

    Hì hì, bạn này chả hợp với cái nick Luôn giữ nụ cười trên môi giề cả. Bán nick đê! Hay bạn ấy...tự kỷ ám thị? Thui, sao cũng tốt. Miễn là đọc bài tui xong thì bạn ấy đừng có PM chửi rủa...làm tui...hăng lên...làm tui...mất 3x gold của tui...

  6. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    @wander06: Câu chuyện dừng lại lâu rồi, bạn ạ. Khi đọc lại Topic, tôi thấy nhiều người suy nghĩ non, đọc vài dòng là phun mưa lung tung. Mọi người đọc kỹ lại Topic của tôi, cũng như những dòng họ viết, họ chẳng chịu suy luận gì cả, xã hội đầy rẫy những kẻ như vậy, đi xuống hay đi lên?! Thế nên, tôi mới post bài đề nghị khoá Topic và nhắc nhở những người ấy.
    Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt sơ lược lại, dành cho những người nào ăn cá bướu cổ: Tôi và người ấy cùng là mem trên ttvnol. Quen nhau, yêu nhau sau một lần đổ vỡ của cô ấy. Cô ấy khẳng định tình yêu bằng 1 Topic. Rồi sau đó, những gì cô ấy thể hiện lại khiến tôi lo âu, tôi nhẹ nhàng nhắc nhở, để ý hơn và vẫn yêu. Đến một thời điểm, tôi biết rõ hơn những gì cô ấy đã làm sau lưng, rồi tôi lại tha thứ và quên đi để duy trì tình yêu. Cô ấy lại nói dối, lại cài những phép cài ngờ nghệch mà nghĩ là tôi không biết. Gặp nhau, bị lộ tẩy hết rồi, lại nói dối và đem Chúa và người thân ra thề thốt. Tôi đã và đang giữ cho cô ấy đấy, chưa đưa ra những thông tin chi tiết tới tên tuổi, số phone, địa chỉ... Những gì mọi người thấy chỉ là những thông tin về phần nổi của tảng băng, vậy mà nhiều người không hiểu hoặc thừa hơi chọc phá.
    Bạn nói: "đàn ông con trai nhiều khi phải nghĩ thoáng lên một tý, đừng tỉ mẩn quá, phụ nữ biết, họ sẽ không thích đâu", đúng vậy. Khi cô ấy nói: "Anh nghĩ sao về một người đã từng lầm lỡ", tôi đã kể câu chuyện trong Kinh thánh. Bạn không biết đâu, cái lầm lỡ, có lẽ không phải ở lầm lỡ vì đã quan hệ với người trước, mà là một câu chuyện giấu người trước về quan hệ của mình.
    Tôi đã bỏ qua, bỏ qua rất nhiều. Tôi cũng vẫn thử thách và tôi nhận được như vậy. OK, mọi người có thể chỉ trích, phê phán tôi, nhưng mọi người nghĩ kỹ xem: CHÂN THÀNH, THUỶ CHUNG có cần thiết trong tình yêu-hôn nhân-hạnh phúc gia đình hay không?
    Bạn nói: "Hãy để tâm hồn được thanh thản và hướng tới sự bình yên; rồi một ngày nào đó bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình", tôi rất cảm ơn. Tôi vẫn thư thái, hàng ngày sàng lọc các mối quan hệ với phái nữ<not ***> để tìm được một người thực sự yêu CHÂN THÀNH, THUỶ CHUNG.
  7. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ---->NGU THẬT SỰ
    XIN LỖI MỌI NGƯỜI, quan điểm của tôi là DĨ THIỆN KHUYẾN THIỆN, DĨ ÁC TRỪNG ÁC. Vênh vênh mặt thớt, khoe mẽ địa vị nhưng cái tâm có sáng thực hay không thì tự biết.
    [/QUOTE]
    Khi làm một vấn đề gì, BLK đưa ra một gói thông tin và tuỳ tầm nhận thức của mọi người sẽ hiểu khác nhau. BLK đã khuyên riêng người ấy nhiều rồi, không dư thời gian nữa. Người ấy có lòng sửa đổi thì sẽ xem lại Topic và hành động đúng với tâm thiện. Bạn muốn nói không nên TUNG HÊ VỚI THIÊN HẠ? Con người chúng ta không sống cá nhân được, hãy nhìn nhận mình dưới cái nhìn của cộng đồng, BLK muốn nói đến cộng đồng của những người hướng thiện và có nhận thức tốt. Khi đọc Topic của BLK, có ai nhìn lại mình không?
    Tôi vẫn giữ cho mình những suy nghĩ đó, bạn ạ. Nếu bạn thích nick luongiunucuoitrenmoi, tôi gửi pass cho[/size=3].
  8. luongiunucuoitrenmoi

    luongiunucuoitrenmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào nick này, thấy busicare đúng là đầu to óc bằng hạt nho.
    [​IMG]
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng thấy dân tình chưởi nhau nhiều thế.
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thì tránh ra, coi chừng tai bay vạ gió.
    @BLK and luongiunucuoi: Theo em là hai bác nên đóng cửa bảo nhau. Người ta bảo: "Tốt đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy vào".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này