1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ bực mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuypisok37, 06/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuypisok37

    thuypisok37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    tớ bực mình quá

    Tớ biết rằng có nói ra thì các bạn sẽ bảo "Kệ họ, miệng lưỡi thiên hạ sao mà bịt được"
    Nhưng mà tức tức quá cơ

    Hôm nay vừa nhận được thông báo trúng tuyển cán bộ dự án của một tập đoàn lớn./. Đang rất vui vẻ và hạnh phúc. Dù đã biết mình chắc chắn sẽ được, vì phỏng vấn rất ngon ngẻ rồi

    Vậy mà đã nghe ở đâu phong phanh "Bố nó làm giám đốc, vào được đó có gì khó". Thật sự nếu là cùng nghành của mình thì ai cũng hiểu là mình thừa khả năng làm ở đó.
    Và mình chưa bao giờ biết nhờ vả bố bất kỳ cái gì phục vụ cho học hành hay công việc (ý là ô dù), Chưa bao giờ
    Kể cả học bổng du học sắp tới, cũng là công sức của mình

    vậy mà sao người ta lại nói ác như vậy chứ???
    Mình đau lòng lắm

    Mình luôn muốn khẳng định mình với cả nhà, bạn bè, nên kể cả ngày được kết nạp đảng, lá đơn xin vào đảng mình còn không nhờ bố hướng dẫn.

    Mình bực mình lắm ý
    Dù hiểu rằng chẳng thể nào cấm được người ta nói
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    "Ôi biết bao lời đắng cay trên miệng đời, đã xua tan giấc mộng lứa đôi. Cho dẫu ta đã cách xa nhau suốt đời, những dấu yêu còn mãi không rời..."
    Buồn nhỉ bác nhỉ. Thôi quên đi. Không chấp những kẻ thiển cận ấy. Bác đã làm được những việc to lớn hơn cơ mà. Chuyện này nhỏ thôi.
    Mà em cũng ghen tỵ với bác đấy (just kidding )
  3. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    khoe khéo nhỉ.
    nhưng mà công nhận là cũng đáng khoe đấy. chúc mừng
  4. thuypisok37

    thuypisok37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc khoe ở đây thì được gì chứ??? Dù sao cũng cám ơn các bạn
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    " Cây ngay ko sợ chết đứng " nhưng hầu như đều sợ chết khô thì phải !
  6. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy cứ là bạn thôi, sao phải quan tâm đến những điều họ nói. Bạn có gì xấu đâu mà phải lo.
    Nói chung bạn là người "nhà có điều kiện" mà vẫn tự lực và thành đạt như vậy thì đáng khâm phục lắm. Rồi mọi người cũng sẽ thấy như thế thôi.
    Chúc cuối tuần vui vẻ!!!!
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Bạn này tự ái cao thế . Mà cứ cho là ông già bạn xin cho bạn đi thì làm sao ?
    Con vua thì lại làm vua
    Con sãi ở chùa thì quét lá đa
    bạn không biết là các công ty lớn đang dần chuyển thành các công ty gia đình trị à ?
  8. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Kệ thôi. Mà thật là bố xin cho vào cũng có sao, quan trong là mình làm việc thế nào, có hiệu quả không.Coi như papa là bức bình phong tốt để chúng nó không làm khó dễ đi. Nếu chỗ bạn làm thật sự tốt thì người ta sẽ nghĩ thoáng ra, chứ quý nhau mấy mà ko làm được việc thì chỉ đi được 1 quãng đường thôi.
  9. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    mình có thực lực thì mọingừoi sẽ nghĩ lại
    bận tâm almf jề...
  10. krodong

    krodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hix
    Mình cũng muốn được bực mình như thế này

Chia sẻ trang này