1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ buồn và cô đơn lắm...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Man_of_Love, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_con_gai_cinh

    ghet_con_gai_cinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hello, chào cả nhà
    Anh em cãi nhau có vẻ vui, lai còn chửi bậy, heeê..... vui đây...
    Nhưng phê phán các Mod, không tận dụng được quyền hạn, để mấy thằng dân đen nó đề nghị cách chức, xỏ xiên.... Phải tay ông, ông cho Out hết, ông xoá bài luôn, thử xem có bao thằng dám liều. .... Dốt lắm, chẹp chẹp..
    OKi !!!! Chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa phát xít
  2. Man_of_Love

    Man_of_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ tình hình căng thẳng quá nhỉ , đi lạc hết chủ đề của mình rồi , thôi bác Mod xoá bài cho em đi , thực tình thì không phải lúc nào cũng buồn như thế , bạn bè thì cũng có chỉ thấy trống vắng nhiều tâm sự mà không chia sẻ cùng ai được nên mình post vậy thôi . Vui thì vẫn vui lắm đi chơi đi nhảy xuốt , dù sao cũng cảm ơn mọi người đã post bài nhé , đừng chửi nhau nữa , người với người sống để yêu nhau mà...
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Em nghĩ là anh nói như vậy thì thôi cũng dc, đằng nào anh chả làm Mod ở nhiều box khác rồi. Mà nói thật, từ trước đến hôm đi off em quí anh kan lắm. Nhưng từ lúc anh nói dc làm Mod vì thấy có quyền lực thì em.....Thế nhé.
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Hic.Cảm động quá.
    Để cho em lại quý anh như ngày đầu,ngày mai sẽ rút Mod nhưng chắc chắn vẫn là thành viên tích cực của box.Trong quá trình làm mod box này. có điều gì sơ suất mong các bạn lượng thứ.Đây là những điều rất thật hy vọng mọi người đừng suy diễn theo chiều hướng khác.
    Chúc các bạn Mod khác ở lại giúp cho box ngày càng phát triển.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... Mình post bài thảo mai ơi là thảo mai mà vẫn chẳng đưa cái topic này chuyển hướng được. Vớ vỉn quá. Đang chia sẻ nỗi buồn thì lại chuyển sang chủ đề Mod miếc. Rõ là...
    Thế này thì Cún tớ chả bao giờ dám tỏ ra buồn bã.
    Bởi tình yêu đâu giản đơn là những nụ cười... Thế mà cả làng chỉ thích cười cợt và lên án những nỗi buồn, những nỗi cô đơn.
  6. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Cho hò?i trong box nà?y cò em nà?o xinh gài khĂng nhì??
  7. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Ê linh_dao_ngu cậu hay lắm, viết những cái mình đang định viết , ở đời thằng ngu tưởng mình giỏi giang, mà sao mình ghét cái loại adua theo người khác thế nhỉ
    Nhu chim moi ca''''''''nh roi, nhu chim xa lia` ba^y`, nhu chim bo duong bay
    Được xautraikinhkhung sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 10/10/2004
    u?c witch141v s?a vo 01:08 ngy 11/10/2004
  8. frozen201

    frozen201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    h_d_t_s ơi muốn tìm con gái xinh thì sang b0x khac nhé, b0x này toàn người rất xinh thôi.
  9. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Sao anh bạn lại đa cảm thế. Chắc ngày xưa học ĐH trường khối kỹ thuật ít con gái nên thích lắm hả. Chả bù tớ ngày trước học ĐH khối Ktế , ở trọ xóm có đến 90% dân số là con gái nên chẳng thấy chúng nó thú vị tí đếch nào. Quanh đi quẩn lại chỉ thấy ghét cái tính thực dụng và lắm điều của bọn nó, hơn nữa vì cái kiểu chúng nó sống và yêu tự nhiên quá cứ như vợ chồng cả vì thế đã ra trường 4 năm rồi mà tớ chả cần yêu đương cho mệt. Cứ thoải mái sống đi ko nên lo lắng làm chi cho mệt, đến một ngày xyz nào đó mình sẽ gặp được 1/2 của mình, mà nếu kẹt quá thì sau này các cụ giới thiệu cho đứa nào thì gật đứa đấy, thế nào mà chẳng đến lúc có vợ. Có đôi lúc tớ cũng thấy buồn buồn khi T7 nào cũng nằm nhà trong khi lũ bạn tót đi với bồ, nhưng tớ đã có cách giải quyết đơn giản là chơi Game hay vào net, tha hồ quậy, hoặc ko thì rủ mấy thằng bạn đi uống café hay rượu cũng được. Nghe tớ đi, làm gì mà phải khổ vì đàn bà thế, bọn nó thấy mình thế nó càng kiêu, mệt lắm. Phải chứng tỏ là thiếu bọn nó mình còn khối thứ để quan tâm.Hehe
  10. hakuchuumu

    hakuchuumu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này