1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ chán cái trò quan tâm liên lạc thường xuyên lắm rồi...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi woha23, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woha23

    woha23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tớ chán cái trò quan tâm liên lạc thường xuyên lắm rồi...

    Tớ và anh có vẻ quý và thấy hợp nhau. Nhắn tin liên lạc thường xuyên, thi thoảng anh ấy đến nhà tớ chơi (cũng dễ hiểu vì anh ấy 29 tuổi rồi, tớ mới 20 tuổi thôi).

    Nhưng mới dăm tuần tớ đã bắt đầu thích chơi pool hơn chat với anh ấy, tớ nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi vì ngày nào cũng phải liên lạc với anh ta. Tớ muốn tách ra, thực sự tớ ko thích cứ phải quan tâm thường xuyên đến anh ta thế này. Nhưng mà mọi người đều bảo tớ là anh ấy tốt và nên cố gắng giữ. Tớ chả biết làm sao cho đỡ chán anh ấy bây giờ.. Tớ vừa có một cuộc nói chuyện chán ốm với anh ta. Chả biết anh ta còn hứng thú liên lạc với tớ ko, chắc cho tan thôi nhỉ, kệ mọi người!
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Same here. Hì, mà có quá nhiều thứ để lo. Sáng ngày chưa kịp dụi mắt đã phải pha cà phê uống để tỉnh, sau 1 ngày dài, tối về tắm rửa xong, trước lúc đi ngủ cứ thế nhắn tin cho í, nhắn qua nhắn lại đến gần 12 giờ, nhớ ra thì chúc ngủ ngon, không thì mạnh ai nấy ngủ thiếp mất lúc nào không hay.
    Đang ở nhà đợi đến ngày thi, lại có thêm chiêu chatchit. , mà lắm lúc thấy mình ôm con pc là điên.
    Hổng liên lạc thì sợ mất, còn liên lạc mãi thì cóc biết cái khỉ gì để nói. Có lần 2 đứa hẹn hò vô quán cà phê ngồi.... Quả thật nói không ra 1 chữ... Cứ thế mà...cười. Ha ha ha
  3. freshmilk

    freshmilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    giống mình quá đi mất
    Ba cái trò cố mà rặn ra để quan tâm đến nhau mất thời gian vật,....
    Người lãng mạn gọi là: chưa yêu thực sự,
    Người đa nghi gọi là: kén cá chọn canh,
    Tớ gọi là: vẫn còn trẻ con và yêu tự do lắm
    He he
    He he
    He he
  4. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Same here.
    Mọi sự bắt đầu như nó phải bắt đầu
    Nếu tình cảm sâu sắc hơn thì hãy tiếp tục, còn như ấy nói thì...thôi, trước khi quá muộn anh ta tỏ tình với bạn, và sau đó có khi mất hàng tháng để né anh ta...
    [/quote]
  5. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, nếu các nàng yêu thật lòng mà chán ko muốn người ta quan tâm tới mình thì tớ thấy ko biết phải diễn tả kiểu gì hì hì . Hăy tại các nàng thấy mất tự do, suốt ngày bị quan tâm làm phiền nên chán ?
    Tớ thì chàng càng quan tâm tớ càng thích hơn, thì có yêu tớ nhiều mới quan tâm và nghĩ đến tớ và muốn "làm phiền" chứ phải ko .
    Mấy cô bạn tớ thì suốt ngày kêu ca "nó chảng quan tâm tới tao, suốt ngày chơi games và đá bóng"
    Thế theo các nàng quan tâm như thế nào thì là đủ và ko gây cho mình cảm giác gò bó, mất tự do ?
  6. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân những người như bạn wá nhỉ.....nhưng biết đâu đến một lúc nào đó.....mình cũng là người làm cho người ta thấy khó chịu thì sao??..hixhix....còn bây giờ theo tớ thì bạn hãy cứ làm theo những gì bạn nghĩ đi....ko nên liên lạc nữa....thật đấy...
  7. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ...hixhix....nếu cảm thấy nhớ nhau và cần liên lạc với nhau thì mới gặp hay gọi đt chứ.....đấy mới là thật sự cần gặp...lúc đó mới có chuyện mà nói...chứ gặp nhau theo thói quen....chán ốm...cứ bảo sao hết chuyện.....

Chia sẻ trang này